1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đúng là đánh chết ko chừa thói dại trai, đến lúc này còn nhớ nó làm gì??? Cái kiểu cách hành động của nó thế thì còn trông mong được gì??? Xin lỗi nói thẳng là nếu em vẫn luyến tiếc nó như vậy thì chạy thẳng đến nhà nó mà quỳ xuống ôm chân nó đi, van xin chút tình thương chắc may ra
    Đời vấp ngã mà không đau thì ko khôn ra được, ngã rồi phải biết đứng lên chứ không thì chẳng bao giờ khá được.
    Chúc em may mắn
  2. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mọi người mắng mỏ tôi như vậy
    nhưng làm ơn hãy đặt vào địa vị của tôi
    tôi k thể nói chuyện này với ai
    tôi k dám đi bệnh viện một mình, thực sự tôi sợ hãi lắm, tôi không biết người ta sẽ làm gì
    tôi đã nghe về nạo hút, tôi biết nó sẽ đau đớn kinh khủng lắm
    tôi k thể nhờ bạn thân đi cùng
    k ai cả
    tôi chỉ mong có ai đó đi cùng để tôi đỡ sợ
    và tôi mong anh ta có thể làm việc đó, coi như là chút trách nhiệm cuối cùng
    như thế có sai hay k?
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, nếu ấy cần người lắng nghe, tớ sẵn sàng lắng nghe ấy. Nếu ấy cần người đi cùng, tớ cũng sẵn sàng đi với ấy. Nhưng tớ ko thể giúp được nhiều hơn thế, vì ấy, chính ấy lúc này phải mạnh mẽ lên thôi. Tớ chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng tớ cũng hiểu, đối diện bây giờ là tương lai của mình chứ ko fải là của ai khác, thế nên mình phải quyết thôi.
    mọi người có kinh nghiệm, chỉ cho bạn ấy chỗ nào uy tín và an toàn cao.
    có thể tư vấn cho bạn ấy biết bạn phải làm gì trước và sau đó.
    Còn thằng zai nhà bạn, bạn đến tận nhà nó, yêu cầu nó fải đưa bạn đi giải quyết. Nếu bạn thấy ngại, bạn cho mọi người ở đây địa chỉ. Tớ nghĩ sẽ có người biết cách làm cho cái thằng đó nó có trách nhiệm hơn.
    Bạn ah, sĩ diện là 1 chuyện, nhưng lúc này, cần lắm rồi, đừng chần chừ nữa.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Dám làm thì dám chịu chứ bạn ơi ...
    Nếu cảm thấy kém cỏi đến vậy thì đừng bước vào chuyện yêu đương sớm quá.
    Còn một khi đã cảm thấy tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình rồi thì hãy làm những gì mình cho là đúng.
    Và đã làm rồi thì đừng ân hận, đừng trách oán, và đừng mong ai phải trách nhiệm với mình, bởi vì chính bạn có trách nhiệm với bản thân bạn đâu.
    Mong sớm vượt qua và sáng suốt hơn cho những lần sau!
  5. thuoc115

    thuoc115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đi đăng ký kết hôn đi rồi đẻ, có gì mà sợ
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Đến giờ mà em vẫn có mong anh ta đi cùng em đến bệnh viện coi đó như 1 trách nhiệm à? Nó đã quất ngựa truy phong rồi, đừng có lú lẫn nữa em gái....Em đang buồn nhưng cần bình tĩnh, vấn đề giờ là cái thai, để thì cũng khó cho em trong hoan cảnh hiện tại, mà bỏ đi thì về tâm lý cũng....Anh dạo này đang rảnh rỗi, nếu cần anh sẽ đi cùng em, bất cứ ngày nào trong tuần(mặc dù anh chưa bao giờ đến bệnh viện kiểu thế)...
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đi với tôi nếu bạn muốn!
  8. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
  9. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Còn bi giờ với em tốt nhất là nên nói chuyện với mẹ. Mẹ sẽ là người đưa ra quyết định ok nhất đó.
  10. abcxyz123456

    abcxyz123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với mẹ. Dù cho rằng bạn thực sự sợ hãi vì "bôi tro trát trấu" vào mặt cha mẹ. Nhưng bạn có tưởng tượng đc phá thai nguy hiểm tn ko? Mẹ sẽ hỉu và thương bạn hơn ai hết. Đừng dại dột và sỡ hãi làm 1 mình bạn nhé. Nói với mẹ, mong mẹ tha thứ và giúp đỡ đó cũng là cách sửa chữa lỗi lầm đó.
    Chân thành chia sẻ với bạn nỗi đau này.
    Và thêm 1 điều nữa nhá, QUÊN thằng cha đó đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này