1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu của em thuộc loại khốn nạn,thương cho những cô gái như em..giờ mình làm mình chịu-theo a tốt nhất nói thật với mẹ em để tìm cách giải quyết ngay như 1 số bạn nói-đừng để quá muộn..
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn bi h là lo sợ và mong muốn có người đi cùng để giải quyết hậu quả thôi. Theo tôi thì bạn có thể nhờ một ai đó đáng tin cậy để đến phòng mạch. Bạn mà chần chừ cái thai trong bụng lớn thêm thì hậu quả để lại sẽ rất lớn.
    Tự tin lên nhé!
  3. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thật chia buồn với bạn.
    Nhưng mình hỏi bạn đã đi làm chưa?
    Nếu đi làm thì chắc có tiền để giải quyết chuyện này. Nếu giải quyết xong thì nghỉ ngơi, vì bạn đang là năm cuối thì hình như sắp thi và chuẩn bị tốt nghiệp. Thời gian sắp tới sẽ bận nhưng có rất nhiều thời gian.
    Còn về quan điểm của tôi, thì không lôi bố mẹ vào đây. Bố mẹ bạn sẽ rất đau lòng và lo lắng.
    Có lẽ mình nói rất thực tế và quá thẳng thắn, nhưng theo bạn nói thì không hy vọng gì vào người như anh ta. Mà tương lai của bạn còn rộng mở trước mắt, không thể vì một đứa bé mà cản trở cả tương lai của bạn. Nếu quyết định giữ đứa bé lại bạn sẽ không hoàn thành việc học của mình.
    Sẽ rất đau lòng khi bỏ đi đứa con của mình. Nhưng hy vọng bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua chuyện này.
    Nếu là mình, mình sẽ làm thế. Còn quyết định chính là từ phía bạn.
  4. munch

    munch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé không có tội (mình biết câu này nghe cũ lắm rồi). Mình là người theo Đạo Thiên Chúa, và theo cách mình được giáo dục, Chúa ban sự sống, con người không có quyền gì trên sự sống của một con người khác. Khi bạn có thai, cái thai đó được coi là một con người. Mình không dám khuyên bạn điều gì, chỉ mong bạn hãy giữ lại đứa bé.
    Nếu gia đình bạn có điều kiện kinh tế, bạn vẫn có thể nuôi em bé mà, đúng không?
    Nếu bạn sợ điều tiếng, thì theo mình những người lên án hay cho rằng việc bạn làm là xấu, họ đang đẩy bạn tới việc giết chết một con người. Như vậy họ là những kẻ độc ác, họ gián tiếp giết chết đứa bé. Tuy nhiên, bạn là người trực tiếp làm việc đó. Bạn là người quyết định. Bạn đã sai lầm, tuy nhiên có nhiều cách để sửa chữa sai lầm. Mong bạn dũng cảm lựa chọn cách mà bạn cho là đúng với lương tâm của bạn.
    Có lần mình nghe Cha nói nếu biết ai đã trót lỡ có con như bạn, mình có thể nói với Cha để Cha giúp đỡ, vì có nơi Nhà Thờ có thể giúp bạn nuôi dưỡng đứa bé. Mình không biết bạn ở đâu nhưng nếu bạn cần, hãy nói với mình, mình sẽ hỏi lại Cha.
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 21/11/2007
  5. chuottau

    chuottau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1. không nên lôi kéo mẹ vào làm gì mẹ sẽ buồn và lo lắm
    2. Quên ngay lập tức thằng "anh yêu dấu" của bạn, đwngf cầu mong nhận đưọc gì ở nó nữa.
    3. Nhanh chóng quyết định bỏ hay giữ, không thể chần chờ đưọc nwã đâu.
    4 . Nếu bỏ, cần chọn một bệnh viện thực sự (bệnh viện phụ sản chẳng hạn) tuyệt đối không đưọc nghe lời đám cò vì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng
    5. Háy luôn ghi nhớ bài học đau đớn này trong suốt quãng đời còn lại.Đừng bao giờ tin tưởng điều gi100% bạn nhé.
    Hy vọng bạn đủ vững vàng và dũng cảm vưọt qua khó khăn . Quanh bạn vẫn còn rất nhiều người tốt bạn nhé
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 21/11/2007
  6. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn cả những người đã pm động viên và giúp đỡ tôi
    ngày mai tôi đi bệnh viện
    tôi cầu mong mọi chuyện sẽ bình yên
    tôi đã lo liệu được tiền bạc
    và tinh thần
    mong rằng, mong rằng mọi thứ sẽ ổn
  7. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cố lên E ạ. Chị hiểu tâm trạng của E lúc này, E không nên quên thằng đó, phải nhớ, fải khắc sâu để sau này nó có đến ngon ngọt với e nữa thì e cũng nhớ vết sẹo này mà không tiếp tục với hắn.
    Hơn nữa E cũng nên nói rõ thằng đó là ai, số điện thoại của hẳn là???? điều đó cũng là 1 fần giúp cho các bạn gái khác đấy.
    Tốt nhất thà 1 lần đau mà đi giải quyết đi E gái ạ. tương lai còn đang chờ đón E mà.
    Chúc E mau đưa ra quyết định nhé!
  8. k0tentuoi

    k0tentuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn mau vượt qua được chuyện này.
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ngố quá, nó là đống p.... thì nhớ nó làm gì, nhiệm vụ lúc này là lo học cho tốt, vụ kia đã ổn rồi thì tăng tốc, ra trường đi tìm việc, cho ********* out khỏi bộ nhớ, có thế thôi..
    Chúc em tìm được điều em muốn.
  10. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Những việc như thế này không thể đi một mình được, nhất thiết phải có người đi cùng. Tuổi thai càng cao, mức độ người thân thiết đi cùng cũng tăng theo (để có những quyết định đúng đắn và kịp thời). Chúc bạn may mắn. Nếu bạn ở HN - viện E là một địa chỉ hợp lý, và chắc bạn cũng biết làm thế nào để nhanh đến lượt mình - không phải chờ đợi lâu rồi chứ
    Được nqsoft sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 21/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này