1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongdaigia

    luongdaigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thôi đẻ đi, đi giải quyết sau này không để được thì lại hối hận
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 21/11/2007
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tấm thân trinh bạch từ nay xin chừa đi thôi (Đạo tí thơ của cụ Nguyễn Du), lần sau nếu có đi theo tiếng gọi của tình yêu và của cám dỗ xác thịt thì nhớ thêm cái bao vào để ko mất cả chì lẫn chài bác ạ.
    Bài học cảnh tỉnh cho bác nào thik người từng trải và già dặn đấy nhé, ở đời bây giờ nhiều dê già thik gặm cỏ non lắm.
    Phải thik người từ bé đến lớn chưa biết sự đời như nhà cháu đây nài
    À mà cháu bảo, đặt tên cho đứa trẻ sau này còn thờ kúng. Nghe nói là trẻ con ko được sinh ra thiêng lắng, sau này thường về đòi nọ đòi kia làm nguy hại đến người sống, nếu bác ko có í định đẻ nữa (cả đời) thì thôi, nhưng nếu sau này định đẻ nữa thì cứ phải thờ cúng cái thai này bác ợ
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 21/11/2007
    Được dangnghia sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 21/11/2007
  3. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    sinh viên mà kiến thức sống, sinh sản thế này thì đáng ăn bạt tai, cứ vào bệnh viện nào lớn lớn ở HN, viện E, viện C, .. vào khoa sản xin phá thai, không đau mấy đâu, nếu thai còn nhỏ thì chỉ cần uống 2 viên thuốc là xong, mất khoảng 400 k tất cả, còn thai lớn mới hút, nạo, làm nhanh nhanh lớn để đó mà để ra à,
    bực mình thật,
    gặp thằng kia thì cho nó cái tát, rồi tát mình cái nữa cho nhớ,
    ngu ngơ quá,
  4. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    em mà là em gái anh việc đầu tiên anh sẽ đưa em đi lo cái thai bỏ đi và việc thứ 2 cho anh coi cái ảnh của thằng đấy thế nào và anh đến chặt đầu nó mang vể để cả bố và con có ngày rỗ cùng nhau, đàn ông đíu gì chỉ thích xác thịt loại này cắt hết. thật đáng tiếc em đã yêu nó. buồn
  5. thorn1306

    thorn1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    giải quyết mọi chuyện xong rồi thì chị phải nghỉ ngơi nhé( tránh làm việc nặng), phải ăn uống đầy đủ vào. Chuyện này không thể coi thường được...
  6. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thật là buồn . Tôi xin chân thành chia buồn cùng bạn .
    Bạn đa yêu nhầm 1 tên Sở Khanh thời @ rùi . Điều đâu tiên tôi mong bạn bình tĩnh va khẩn trương quên tên họ Sơ đó đi . còn Việc tác phẩm mà bạn và tên họ Sở kia đã có thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ .
    rất chia buồn cùng bạn .
    hãy cố găng lên bạn nhé .
  7. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều ý kiến không biết bạn đã chọn cách nào tốt nhất cho mình chưa? Nếu bạn vẫn còn lưỡng lự thì sẽ sao?
    * Va? bạn đã có ý định bỏ cái thai đó đi mình sẽ đi cùng với bạn, mình cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này mình muốn giúp bạn nghiêm túc với tư cách là người em du? bạn chưa hề quen biết mi?nh! nếu được bạn hafy đê? lại số điện thoại hoặc email mi?nh sef liên lạc lại.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thương bạn quá. Chắc bây bạn cảm thấy sợ hãi, cô độc lắm fải ko. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Đừng hi vọng gì ở anh ta nữa, hãy lý trí để lo cho chính mình đi.
    Nói với mẹ có lẽ là 1 quyết định đúng. Nhưng nếu là mình chắc mình cũng ko đủ can đảm để làm điều đó, cũng như ko đủ can đảm để giữ cái thai.
    Mình nghĩ điều bạn có thể làm bây h là tìm 1 địa chỉ tin cậy ( mình thấy trong webtretho có rất nhiều chị có kinh nghiệm và sẽ cho bạn 1 địa chỉ tin cậy ) bạn thậm chí có thể đi 1 mình, hãy nghĩ đến bản thân và tương lai của mình, bạn sẽ can đảm và mạnh mẽ hơn nhiều đấy !

  9. randauranmat

    randauranmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To: chủ topic
    Thứ nhất, phải khẳng định chắc chắn rằng thằng bạn trai em là thằng đểu, mang họ Sở. Nếu yêu thật lòng, không người con trai nào lại không ở bên bạn gái của mình trong những lúc như thế này, cho dù trăm công nghìn việc đến đâu, cho dù hoàn cảnh chưa cho phép cưới. Người con trai chân tình sẽ động viên, chia sẽ với bạn gái. Vi thế, không phải băn khoăn gì nữa về thằng đểu ấy. Có níu kéo được nó, lấy nó rồi em sẽ phải ôm con nhìn nó đi lừa cô gái khác thôi.
    Thứ hai, đẻ hay không phải tuỳ thuộc vào em, vào hoàn cảnh và tính cách của em, do em quyết định. Mọi người chỉ có thể cho lời khuyên lợi hay hại chứ không quyết định hộ em được. Nuôi con sẽ khó khăn rắc rối trong cuộc sống của em sau này, nhưng em sẽ không bao giò phải ân hận vì đã phá bỏ một sinh linh vô tội chỉ vì sự nhẹ dạ của mình. Xã hội bây giò cũng không khắc nghiệt quá đối với các cô gái nhỡ nhàng, nhiều cô gái thành đạt còn chọn cho mình cuộc sống không chồng mà vẫn có con. Tuy nhiên, cần phải vượt qua định kiến của gia đình và chuẩn bị đương đầu với mọi khó khăn sau này. Nếu em quyết định từ bỏ cái thai, nên đến các bệnh viện lớn, đừng dại dột chui vào các cơ sở tư nhân hoặc các trạm y tế nhỏ. Cái lợi của việc che dấu sự xấu hổ của mình sẽ không bù đắp được cho những sự cố em có thể phải gánh chịu nếu tiến hành ở những chỗ không đáng tin (nhiễm trùng, vô sinh sau này vv...)
    Thứ ba, trên đời này không phải ai cũng đểu như thằng họ Sở của em. Em nên tin tưởng vào cuộc đời, vào tình người, đừng vì cú sốc này mà suy sụp. Phải coi đây là bài học để lớn lên.
    Rất cảm thông với em và sẵn sàng giúp em tất cả những việc gì tôi có thể làm (trừ việc đưa em đi giải quyết vì anh đang ở xa), kể cả trường hợp em quyết định đẻ con nhưng không muốn nuôi - tôi là người rất yêu trẻ. PM cho tôi: uvmot2007@yahoo.com
  10. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác randauranmat quả thật có tấm lòng Bồ tát, chỉ thế thôi là đã tích đức rồi...
    Còn em gái, đúng là em cần vững vàng vượt qua khó khăn này, chúc em mọi điều tốt lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này