1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    To chủ topic: mình nghĩ trước khi bạn quyết định với sinh mạng em bé trong bụng, bạn nên đến thưa chuyện với Bố Mẹ của tên kia (cũng là ông bà nội của đứa bé), có thể các cụ sẽ có giải pháp hoàn hảo hơn...
    Cầu mong sau này bạn luôn gặp mọi điều tốt đẹp...
  2. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    2 việc nên làm:
    1. Bỏ ngay cái thằng họ sở ấy đi
    2. Giải quyết cái thai gấp nhỡ để lớn quá ko làm được nữa thì khổ một đời đấy em ạ. Sẽ để lại 1 vết thương tinh thần ko nhỏ nhưng thế còn hơn hủy hoại cả tương lai phía trước còn danh dự của gia đình nữa. Gắng nên ấy
  3. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!Mình có gởi tin cho bạn trong hộp thư riêng của bạn. Bạn xem xong nhắn lại cho mình nha.Mong bạn sớm bình tâm và bắt đầu cuộc sống khác tốt đẹp hơn.
  4. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thực sự, tôi thấy rất ấm lòng vì có những người như các bạn.
    Hôm nay, tôi đã tìm được ''người yêu'' (giờ tôi k biết nên dùng từ gì cho anh ta nữa) và anh ta bảo sẽ đi cùng tôi.
    Đi cùng, theo đúng nghĩa, anh ta đưa tôi tới cổng bệnh viện và bảo ''e vào làm đi, bao giờ làm xong thì gọi cho anh''
    Tôi, tôi đã rất muốn tát cho anh ta một cái. Đáng lẽ thay vì gọi anh ta, tôi nên gọi một cái xe ôm đưa tôi đi, ít ra cũng sẽ thấy nhẹ hơn thế này
    Tôi đã quá thất vọng, và bỏ về.
    Và nhận được tin nhắn ''em thích thì cứ giữ lấy, anh sắp chuyển vào trong kia sống rồi, anh bỏ sdt này, em cũng đừng có gọi, anh cũng k đi cùng em nữa đâu. chúc may mắn''
    Vâng, từ giờ tôi sẽ k còn ảo tưởng nữa.
    K bao giờ nữa
    Cảm ơn một ngưòi bạn, chị đã đi cùng tôi, và giúp tôi rất nhiều
    Cảm ơn chị
    tôi xin phép được nhờ mod khóa topic
    càng đọc những lời an ủi của những người chưa hề biết tôi vẫn sẵn sàng giúp tôi, càng nhớ tới người tôi đã từng nhầm lẫn đặt lòng tin tuyệt đối, tôi càng cảm thấy tủi thân
    và nặng nề
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Vậy là chuyện kia đã xong, em gái nên chú ý giữ sức khỏe, đã có 1 bài học nhưng ko vì thế mà quá mất lòng tin, thậm chí thù ghét đàn ông. Chúc em quãng đường còn lại nhiều niềm vui
  6. wuw4m

    wuw4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn là xin chia buồn với em, chúc em luôn vững vàng trong cuộc sống và chúc mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em.
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 21/11/2007
  7. thuoc115

    thuoc115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    em có thể đến gặp tôi , tôi sẽ giúp :D
  8. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thôi tất cả đã qua rồi . Mình cũng cảm ơn người đã đi cùng bạn, đúng là trên đời vẫn còn có người tốt .
    Đừng mất lòng tin vào cuộc sống nhé . Vẫn sẽ có những ngưòi tốt sẽ yêu và đáp lại tình yêu chân thành của bạn . Một gã sở khanh kô phải là dấu chấm hết. Mong một lần ngã là một lần bớt dại, lần sau bạn sẽ tìm được nơi an toàn trao gửii trái tim mình, đứng đóng chặt cửa mới mọi người, hãy để mọi người chia sẻ bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
    Đã nhận ra được sự thật về người bạn đã từng yêu là một điều tốt rồi, bạn sẽ kô phải ảo tưởng nữa .
    giờ làm sao cho vui sống, chôn dấu kỷ niệm buồn này, mình chúc tình yêu may mắn sẽ đến với bạn.
    và cũng cám ơn người chị đã đi cùng với bạn vì đã ở bên bạn lúc khó khăn này, bất luận là việc phá thai có nên làm hay kô, ít ra chị ấy đã góp một tấm lòng bên bạn lúc cùng cực này và mong điều tốt đẹp nhất đến với cả hai ngưòi . Cũng mong sẽ ít đi những người gặp chuyện kô may mắn như thế này.
    Được san_hang sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 21/11/2007
    Được san_hang sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 21/11/2007
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi khám bác sĩ để bác sĩ đưa ra các phương án bạn lựa chọn phù hợp nhất với mình. Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.
  10. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi mới dõi theo một câu chuyện buồn thế này.
    Quả thật, đứa trẻ đã không được chào đón thì tốt nhất đừng sinh nó ra, tội cho nó, cho cả mình. Vẫn biết làm như thế là thất đức lắm. Nhưng, cuộc sống là như thế, bạn còn cả tương lai dài ở phía trước. Và, tôi nghĩ, bạn đã làm đúng!
    Có một việc mà bạn làm sai, đó là quá tin vào người đàn ông mà bạn cho là bạn trai kia. Một tên họ Sở chính hiệu! Hãy quên hắn ta đi và vui sống trở lại nhé. Gạt bỏ mọi kỉ niệm giữa 2 người, lạc quan và tập trung cho năm học cuối cùng, mai này, bạn còn gặp nhiều người tốt hơn mà!
    Mọi chuyện cũng đã qua, mong bạn giữ gìn sức khỏe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này