1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời anh an ủi, nhưng xin lỗi anh đừng nói thế
    hôm nay tôi đã uống nốt viên thuốc cuối cùng
    tôi k muốn nghĩ đến chuyện này nữa
    xin mod làm ơn khóa topic này lại
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    xin chia buòn cùng bạn...mong bạn sẽ chín chắn hơn và có thể mở rộng tấm lòng với nguời đến sau
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã đọc hết comment, nghe mà bùn thê thảm xót thương cho bạn
    Lấy kinh nghiệm sau này để yêu cho nó đỡ khổ vậy
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 24/11/2007
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng "đời mưa gió, em có nơi bình yên"
    Buồn quá!!!!
    Tặng bạn bài hát này, nó cũng đã một thời cứu rỗi tâm hồn mình, mình cũng đã có những lúc tuyệt vọng vô cùng vì tình yêu, mất niềm tin vào cuộc sống. Chuyện của mình không giống bạn nhưng những vết thương lòng mà mình phải gánh chịu chắc cũng không kém so với bạn, sau tất cả chỉ còn lại một niềm trống rỗng mà lúc này chưa có gì lấp đầy được, thôi bây giờ cứ sống thật tốt đã, khi nào buồn bạn cứ gọi, mình sẽ ở bên bạn nếu bạn cần một vòng tay
    Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn
    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trên gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Ðể lại trống không một lần
    Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gió xanh mơn man câu u à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền
    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thướt tha tràn đầy
    Ðời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Nguồn đau xưa lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng
    ******
    http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-0Hd3XCs0Y5lzz322BWbt5OY4?p=201
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 24/11/2007
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    cần làm ngay và luôn ..chứ ngồi đấy chờ tư vấn thì muộn ...
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy nói hơi nặng nề nhưng tôi nghĩ là đúng đấy.
    "Gieo nhân nào gặt quả nấy", "Gieo gió ắt gặp bão", cho nên trong cuộc sống phải sống sao cho xứng đáng, sống cho tốt và không làm đau lòng ai, thì chắc hẳn tương lai sẽ mỉm cười với mình thôi.
    Còn anh người yêu của bạn, tôi nghĩ là sẽ không có 1 cuộc sống hạnh phúc đâu, đặc biệt trong đời sống tình yêu gia đình đấy. Bạn đừng nên hào phóng sự "quân tử" với loại người này làm gì cho phí lòng tốt bạn ạ.
  7. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    uhm.lại 1 chuyện buồn.bạn đáng thương hơn là đáng trách .nếu bạn ở HN tôi có thể giới thiệu bạn với 1 số bác sĩ sản khoa bạn tôi .họ sẽ giải quyết cho bạn .
    qua đây các bạn gái cũng nên cẩn thận nhé .1 lần và mãi mãi mang vết thương trong lòng .
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    hôm nay người yêu cũ mang vợ mới cưới đi khám thai, cái thai đã đc 3-4 tháng rồi, mới cưới cách đây hơn tháng, mình chỉ thấy buồn cười.....
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 25/11/2007
  9. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic này nhớ lại người yêu mình trước đây, nhưng cái thai đó lại không phải của mình. Mẹ nhà nó, nhớ lại vẫn muốn đập cho con đượi đó một trận. Xin lỗi mình không phải chửi chủ topic vì cái thằng người yêu của chủ topic này giống hệt cái thằng làm cho người yêu mình phình bụng
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Theo giáo lý nhà Phật thì gieo gì gặt lấy, nghiệp báo có thể đến ngay trong đời này hoặc có thể là ở kiếp sau, kiếp sau nữa ...nhưng người kia ko thể trốn tránh, thoát khỏi được...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này