1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thai rồi, và tôi không biết nên làm sao đây

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mizshady, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ở đời, sống như thế nào cho tốt thôi chị! nó ko làm sao thì "đời cha ăn mặn đời con khát nước thôi"
    chúc chị sẽ vượt qua chuyện này! đọc 2pic của chị cung giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống! chắc giờ chị đã bình tĩnh hơn! và cũng đã hoàn thành....
    nhưng ko thể tha thứ cho nó -( người iu chị) 1 cách dễ dàng như thế, ko thể chị cứ chia tay và bỏ đi là xong
  2. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi, tớ k định viết nữa, nhưng k hiểu tại sao bạn lại có liên tưởng như thế
    tớ k yêu một người và đi với một người khác
    và tớ ghét sự ví von thế kia
    vì tớ cũng ghét người nào như thế
  3. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chuyện này làm mình nhớ lại chuyện trước kia chứ mình không có ý nói đến bạn. Có gì mình xin lỗi thêm lần nữa. Đọc bài của bạn làm mình nhớ lại chuyện trước của mình, người yêu mình đã bỏ mình đi theo một thằng và thằng đó cũng chẳng tử tế gì, nó chỉ thích kiểu cặp bồ chán thì đá. Bạn gái mình cũng giống như bạn bị thằng đó bỏ rơi khi biết chuyện, mình đã hẹn gặp hắn mấy lần nhưng hắn cứ kêu bận hoài nhưng cuối cùng thì vẫn gặp được, nhưng hắn lại cười khẩy mình nói mày thích giải quyết thế nào thì tùy tao không quan tâm, mẹ kiếp lúc đó mình có khẩu súng thì bắn bằng bằng cho nó chết mẹ nó đi.
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Thế cuối cùng như thế nào? cậu tha thứ cho em ấy va chấp nhận cái thai ko phải của mình hay đã cắt luôn em kia và cái thai cũng đã bị em delete?
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng như vế sau bác nói. Cái cữ ấy em xin chào từ xa
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Có phải thánh đâu mà làm bò nhai lại bác nhỉ, đời lắm người tệ thật!!!
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Không lao vào bing nó một trận à. Không quan trọng việc thắng thua, chiến với nó hết mình. Phải tay tôi là tôi chơi luôn đó.
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không ở trong trường hợp đấy thì không thể biết được như thế nào cả
    Thứ nhất: về đứa bé. Nó cũng là con của mình cơ mà, bỏ đi thì quá thất đức, bỏ thì cũng lo chứ. ko biết có vấ đề gì xảy ra không. Đứa con mà, một sinh linh đáng yêu lắm, nhất là con mình thì càng đáng yêu hơn nữa. Dù người kia có như thế nào thì đối với cô giá này, đứa con cũng là kết quả tình yêu của cô ý và ng cô ý yêu. Khó khăn khi quyết định lắm. nếu giữ nó lại thì khổ cho cả mẹ cả con. Mọi người có nghĩ đến chuyện đấy ko????/ Hay là chi có cổ động cố gắng, cố gắng thôi. Mọi người tưởng cố gắng dễ lắm à???????
    Thư 2: về người yêu. Khi yêu có ai nghĩ mọi chuyện nó sẽ diễn biến như thế đâu. và có ai lạicó thể tin chuyện đấy được đâu,.Ngiười yêu mình mà, tin lắm, yêu lắm chứ, vẫn hi vọng, Tưởng quên một người dễ lắm sao
    thư 3: Kiên quyết ko được nói với gia đình. Mọi người nghĩ gia đình sẽ chấp nhận chuyện này sao??????. CHẳng lẽ lại để cho bố mẹ đau lòng như vậy? ????????/ nếu là một đưa con được gia đình tin tưởng thì chuyên này càng khó. Mọi người có biêt cái cảm giác "ko muốn gia đình thất vọng là gì ko" chuyện này càng ít người biết càng tốt.
    Mọi người nghĩ cô ý sẽ bắt đầu lại như thế nào đây??????? uh, thì vẫn biết là mình dại, chuyện này chẳng có ai muốn cả nhưng mà khi đang yêu thì ai nghĩ nhiều thế??????
    hic... toi chỉ có vài lời như thế thôi. cũng chẳng biết biết gì nữa. đau hết cả đầu
  9. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    mizshady :
    cảm ơn lời anh an ủi, nhưng xin lỗi anh đừng nói thế
    hôm nay tôi đã uống nốt viên thuốc cuối cùng
    tôi k muốn nghĩ đến chuyện này nữa
    xin mod làm ơn khóa topic này lại
    ----
    ???
  10. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Lock lại topic nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này