1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI CÓ THẬT LÒNG KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vms_huunghia, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nè ... ngộ nhận kiểu gì vậy ... lỡ rồi thì ráng luôn đi ...
  2. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế thì người ta cần lập topic này làm cái gì?
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Rồi hiệp hội chống lừa đảo được thành lập. Nào chị em ai đã từng bị lừa đảo kiểu này giơ tay. Đùa chút với ông anh thôi.
    Dành cho ông anh vài lời nhắn nhé:
    thứ nhất: " Tình yêu không là trò đùa. Tình yêu không mua bán. Anh đang mắc sai lầm đó. Liệu anh có hiểu cho người kia ko? Cô ta sẽ ra sao? -Người có nghị lực vượt qua được, người không có nghị lực thì sao?Qua được liệu sự tổn thương về mặt tình cảm dành cho cô ấy ra sao? Bao giờ nó lành?"
    thứ hai: " Đàn ông mấy anh hay thiệt đó xem con người ta như trái banh vậy sao -thích thì vồ lấy,ko thích thì đá đi? Họ cũng có lòng tự trọng, có sự tự tôn và có quyền được yêu chứ. Thà ngay từ đầu ko yêu okie khẳng khái nói 1 lời rồi thôi. Để con người ta có tình cảm sâu sắc rồi ----> chưa từng yêu em. Anh nghĩ thử đặt anh vào tình trạng đó anh sẽ làm gì? Sống có trách nhiệm và nghĩ cho người khác 1 chút. Đừng biến người khác thành trò đùa. Hôm qua mới nói lời yêu, mai nhìn nhau như kẻ thù.
    Thôi mọi thứ thì cũng đã rồi, có sửa sai thì cũng chẳng được vì cô bé kia thế nào cũng đau khổ 1 trận cho ra trò cho xem. Và nó cũng sẽ là bài học cho anh hy vọng lần sau suy nghĩ kĩ trứơc khi yêu ai nhé.

Chia sẻ trang này