1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thể chịu đựng, nhưng không biết có nên duy trì hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vinhtoet_1980, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn vinhtoet_1980 nên ghi nguồn trích dẫn. Đừng vứt rác lung tung
  2. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    dù sao đây cũng là lời nói một chiều.
    Được thoigianquyetdinh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/12/2006
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1

    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 15/12/2006
  4. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo lời khuyên cua ngaythu_8, hợp tình hợp lý. Người ta không thể hiểu mình đang có những gì, cho đến khi đứng trước sự mất mát thực sự.
    Đừng nghĩ đơn giản bỏ là bỏ được. Xây thì khó chứ phá thì dễ lắm.
  5. thiepcuoionline

    thiepcuoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    theo y thiep cuoi thi dem thang cha day sang song sai gon cau sau di. ban nen ly di di. khong nen song voi con nguoi nhu vay
    thu hoi thang cha day co di choi gai truoc khi lay ban khong. khong di choi gai tui cui ca hai tay hai luon.
    chuc ban hanh phuc va co suy nghi that dung cam de ly di con nguoi day
    than ai
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông đáng sợ nhỉ? Không biết người ta có tìm được tí thanh thản nào kô khi bới tung quá khứ của chính người vợ mình lên thế để rồi chính mình tự dằn vặt đau khổ.
    Đúng là phải biết sống cởi mở và có cái nhìn thoáng thì cuộc sống mới bớt khổ!
    Còn bác vợ thì giỏi chịu đựng thật! Chỉ cần nghe thấy những lời mạt sát như vậy đã đủ để đào mồ chôn 1 gia đình rồi! Giữ làm gì cái mớ ung nhọt ấy để mà ung thư ra!
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị cứ nghĩ rằng chia tay thì hai họ thế này, bạn bè thế kia, đồng nghiệp thế nọ thì chị đừng kêu lên làm gì, vì chị còn sống với anh ta ngày nào thì còn chịu nhục ngày ấy, kêu làm gì, cả TTVN này có đến giải thoát cho chị được đâu? Còn nếu tỉnh táo ra, muốn sống nốt cuộc đời cho nó ra sống thì li dị, chấp nhận mang tiếng vì anh ta sẽ làm ầm lên, nhưng rồi cũng qua, và cuộc sống là của chị. Nói thật là anh ta chửi vợ như hát hay thế thì cũng là một thằng vô văn hoá, xin lỗi chị. Lỗi lầm mắc phải rồi, thú nhận rồi, hối hận rồi, nhưng bị dằn vặt cả đời thì cũng chả nên sống làm gì, tư cách đạo đức con người thể hiện ở cái đấy à, mà chửi là ko có tư cách. Con chị có thể thiếu cha hoặc thiếu mẹ ở bên, nhưng chị để nó lớn lên và thỉnh thoảng nó chứng kiến cảnh bố nó chửi mẹ nó như thế, chị nghĩ rằng con chị sẽ nghĩ gì về chị? Mà con chị mới gần 1 tuổi toà kiểu gì chả để cho chị nuôi, nó làm sao xa mẹ được?
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn này.
  9. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hãy chia tay bạn ạ, sống với 1 ngừoi đàn ông như vậy bạn sẽ bị hành hạ suốt đời, đến lúc bạn ko chịu nổi nữa mà muốn ra đi thì bạn cũng đã bỏ mất quá nhiều cơ hội rồi. Bỏ sớm ngaỳ nào hay ngaỳ ấy.
  10. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    À, mà sao bạn phải nghĩ đến cái chết, tôi thấy ghét bạn vì bạn quá nhu nhuợc và hiền lành. Phụ nữ thời nay mà còn như vậy sao? Bạn cần phải sống vì cuộc đời bạn, vì đứa trẻ miệng còn thơm hơi sữa kia chứ.
    Bạn thật là...đáng trách quá đi thôi. mai rảnh tôi sẽ quay lại kể cho bạn nghe về cuộc đời 1 ngừoi đàn bà cam chịu mà tôi đã chứng kiến. Rồi bạn sẽ thấy là chia tay là đúng.
    Mà đến lúcbạn đòi chia tay thật chưa chắc anh ta đã buông tha bạn đâu. Rồi bạn xem!

Chia sẻ trang này