1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thể chịu đựng, nhưng không biết có nên duy trì hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vinhtoet_1980, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    6 em người yêu cũ chưa đi lấy chồng. Không biết sau này thế nào đây, hơi lo lo rồi
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    " Thú thực là tôi chả buồn đọc hết cái bài này của bạn, không fải vì bạn mà vì 2 thằng đàn ông trong câu chuyện của bạn ( liệu có đáng được gọi là thằng đàn ông không nhỉ ). Tôi nghĩ bạn là 1 người quá nhu nhược để chấp nhận 1 c/s như vậy. Bạn thấy nó được ở chỗ nào chứ để mà cố gắng duy trì .
    Đành rằng con người ta ai cũng có mắc một lõi lầm, nhưng nếu không chấp nhận đc thì chia tay , chứ sống mà hành nhau như thế có còn gọi là c/s gia đình không.
    Hai thằng đàn ông của bạn đều hèn cả. Tôi nghĩ đàn bà họ cũng không xử sự đến mức cứ nt chửi nhau như vậy đâu . Quá tởm
    Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn để thương lấy bản thân mình trước đã "
    -------------------------------------------------------------------------------------
    He... he ... bác face này nói đúng quá
    Việc đầu tiên cần làm là cho cái thằng ngưuòi yêu cũ một trận.
    Sau đó rửa tay sạch sẽ, viết cho ông chồng quý hóa của bạn một cái tối hậu thư.
    Nhưng mình nghĩ khó thay đổi được tình hình rồi. Hic ... hic ... Hai thằng đàn ông khai quật xác chết lên rồi đêm đêm nhắn tin chửi nhau. Điên rồ bệnh hoạn hết chỗ nói
    Còn chuyện bạn định chịu đựng đến hết đời ư ? Khó tin lắm. Sống khổ như thế thì cuộc đời sẽ dài đằng đẵng. Đừng có mà hi sinh mù quáng như thế. Bạn có thể không còn chồng, nhưng nếu khéo léo thì con bạn vẫn còn cha chứ.
    Nếu để nhóc lớn lên trong sự hẹp hòi độc địa của người cha và nỗi đau của người mẹ như thế, cam đoan xã hội sẽ có thêm một con người méo mó về nhân cách, như bố của nhóc
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đọc một bài hay hay...em này tự tin đây, có tưởng tiến bộ...chắc sau số sướng, lấy chồng sẽ được happy cả về mặt tình cảm, vật chất, ********...mừng cho em
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    thích thì rủ nó đến 1 chỗ mà oánh nhau 1 trận tơi bời làm quái rì mà thỉnh thoảng nhắn tin chửi nhau. Rõ dở hơi không biết bơi...
  5. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn là thế hệ X nào vậy? Đàn ông trên trái đất này bị diệt chủng hết rồi sao? Có cần một người cha như vậy cho con mình không? Lấy một người đàn ông về làm chồng, chứ không phải lấy chồng để rồi chết. Bạn sài sang cuộc sống của mình quá.
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hình như vinhtoet_1980 không phải là tác giả của bài viết này thì phải, và nếu có là tác giả, thì hình như bạn cũng không muốn giải toả bức xúc của mình, vì thấy bạn... một đi không trở lại, đã thế lại còn bị khoá nick nữa chứ.
    Nhưng thật lòng, khi đọc những dòng trên, tôi thật bức xúc thay cho bạn, vì có thể nói tôi cũng ở một hoàn cảnh gần giống như bạn. Không phải chồng tôi chấp nhặt chuyện quá khứ hay là qua lại với thằng bồ cũ nào của tôi, bởi vì những chuyện quá khứ tôi đã nói trước khi quyết định đi đến hôn nhân, và chồng tôi đã nói là cho qua và sẽ không bao giờ nhắc đến. Và đúng là thế thật, chưa bao giờ cãi nhau mà anh đưa chuyện cũ ra để đay nghiến tôi. Chồng tôi chỉ giống chồng bạn ở chỗ ăn nói với vợ rất phũ phàng, tức lên 1 cái là có thể nói: Ở được thì ở, ko ở được thì biến.
    Tôi không dám khuyên bạn này, chỉ dám nói rằng: nếu bạn quyết định chịu đựng, thì hãy xác định rằng bạn ko phải chịu đựng 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần hay 1 tháng đâu mà thời gian sẽ tính bằng 5 năm, 10 năm đấy! Tuy nhiên nếu như bạn ko chịu đựng được, cũng đừng tìm đến cái chết, vì chết là hết, chồng bạn sẽ chẳng khóc cho bạn đâu(dù rằng bạn nghĩ là nó sẽ hối hận, nhưng hoàn toàn không phải!).
    Để bạn tự đưa ra quyết định đi hay ở quả thật là khó, bởi vì thực chất ra bạn vẫn còn đang chịu đựng được. Thế nên, cứ chịu đựng đi, cho đến khi nào không chịu đựng được nữa thì bế con đi cũng được.
    Lưu ý là : chồng bạn sẽ chẳng nuôi được con đâu, vì thế nhất thiết phải bế con đi cùng!!!

Chia sẻ trang này