1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thể đc nàng yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DARKKK, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể đc nàng yêu ?

    Kính chào các bô lão em một thằng con trai đau khổ xin các bô lão cho vài lời khuyên
    có lẽ em yêu hơi bị sớm. Em và nàng học cùng lớp nàng là hoa khôi của lớp, còn em một thằng con trai ngoại hình bình thường tính tình bị rất nhiều ngươi chửi là điên chẳng làm đc việc gì nên hồn, tính tình cẩu thả hời hợt là ngu là dại. nói chung tất cả những gì tồi tệ đều trút lên đầu em. Em buồn (tất nhiên) thế là càng ngày càng thu mình vào một vỏ ốc bao giờ làm việc gì cũng nơm nớp sợ, sợ làm mất lòng người khác thế nên em rất nhạy cảm với thái độ của mọi người , em lại rrất hay suy nghĩ e dè luôn sống trong 1 tâm trạng cô đơn , thế là em nhiều lúc sử sự như một thằng điên thật sự em cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nó như là 1 cảm giác mất tự chủ nhiều lúc em chán muốn rũ bỏ tất cả muốn đâm đầu xuống sông hay chơi 1 vốc thuốc ngủ để rồi ra đi trong tĩnh lặng nhưng nghĩ lại thương bố mẹ thương ông bà thế là lại thôi. Em rất dễ bị xúc động mạnh (Đến xem phim chỗ nào thương quá còn bật khóc cơ mà) tính tình có vẻ giống con gái quá phải không ? Em nghĩ như vậy không có gì sai cả vì con gái hay con trai cũng là 1 con người cũng biết yêu thương. thế nên những hành động của em bị nhiều người cho là hâm vd như gặp 1 bà ăn xin ở bên kia đường cũng chạy qua đưa đưa xong còn chào. Em tự thấy rằng mình là 1 người tốt nhưng sao chẳng ai chịu hiểu em vậy ? ngay cả nàng cũng vậy. ngoài ra còn co rất nhiều người nói là em nói chuyện rất vô duyên nhiều lúc em cũng ngạc nhiên và tự hỏi tại sao mình có nhiều tính xấu đến vậy ? phải chăng mình là 1 thằng vứt đi ??.Từ nãy đến giờ toàn nói về em bây giờ là nói về nàng : như em đã nói Nàng là hoa khôi của lớp Nàng xinh xắn, học giỏi ngoan ngoãn đặc biệt là nàng có một nụ cười rất duyên dáng nó hút hồn người(em cũng chết nụ cười này) đi đến đâu nàng cũng có đuôi, không ít những chàng học giỏi hơn em, đẹp trai(chắc chăn là hơn em rùi vì em đâu có đẹp trai)
    Em cảm tưởng rằng em đã say đắm nàng không có nàng em không thể sống đc vậy có thể nói em si mê, cuồng dại vì nàng em có một cái may mắn là đi học thêm cùng chỗ với nàng vânh động đc mấy con bạn thân của nàng cung cấp thông tin về nàng
    .Nhưng dù thế nào em vẫn không thể hiểu đc thái độ của nàng đối với em ? Lúc thì nàng ghẻ lạnh lạnh nhạt, có lúc lại tươi cười với em. Những lúc em có cảm tưởng chẳng còn hy vọng thì nàng lại nhen nhúm lên hi vọng đó rùi lại dập tắt không thể hiểu đc. Có một lần em tặng nàng 1 chiếc móc chìa khóa (nhét vào cặp nàng ko dám đưa tận tay) nàng nói với con bạn nàng là :"Chán ngấy" sau khi bít đc tin này em buồn quá. Cách đây không lâu nàng bị ho em đã mua Strepsil, ômai để trong ngăn bàn nàng (lúc đầu nàng còn tưởng thằng khác) khi nàng bít là em nàng đã víêt cho em mấy chữ mấy chữ này làm em rất mừng (đưa ra các bác cũng ko hiểu đâu nội dung nó chẳng có gì đặc biệt cả) (lần đầu tiên). Sau lần đó em đã tặng nàng 1 cái khăn (vì trời lạnh mà) lần này thi đưa tận tay nàng cười rùi cảm ơn em >>>>mừng. Hôm thứ 5 vừa rồi em ở trên lớp cùng nàng (chỉ có em va nàng) thu hết can đảm em mới dám ra chõ nàng nói chuyện nàng nói kiểu úp úp mở mở như đã có người yêu rùi
    thế là em tuyên bố :"dù có phải đi lên từ con số 0 Trung cũng đi"
    thế là nàng bảo "đi lên từ con số 0 thì lâu lắm là tôi tôi phải đi ít nhất từ con số 5" rùi nàng cười (thế nghĩa là seo hả các bác ?)
    nàng còn bảo màu khăn em tặng nàng ko phải mầu nàng thích em hỏi nàng thích màu gì nàng bảo chỉ 1 người biết thui (đau wá) (sau cuộc nói chuyện này em hỏi đứa bạn của nàng thì nó lại bảo nàng thích màu kem, là màu của cái khăn của, em thế là sao ???). Thế nhưng hôm nay chẳng hỉu sao em nói với thằng bạn ngồi cạnh là cuộc đời sao vô vị quá thế là nàng nghe thấy nàng quay sang nói vơi bạn nàng là vô vị sao không chết quách đi ( nghe loáng thoáng thui) rùi bọn emđc tan sớm về xem đá bóng (đá như dở hơi ấy) nàng lại hẹn mẹ nàng đến muộn thế là phải đợi em, cũng đợi cùng nàng (tất nhiên là đứng chỗ khác) sau đó nàng bỏ đi em tg là nàng về nên chạy theo(nàng ssang nhà đứa bạn ở gần đấy) và bảo "Trung đi cùng Trang1 đoạn đcj không ?" nàng nói luôn "có phải tôi đi về đâu mà đi cùng" giọng nàng lạnh như băng vậy cảm giác quặng thắt tự nhiên dâng trào em chỉ còn biết sượng mặt nói xin lỗi rùi quay lại. Thế rùi nàng quay lại chỗ đợi em cũng đứng đấy cùng nàng (cách nhau vài mét cái chỗ ấy nó là cạnh vuông nàng đứng canh này em đứng cạnh kia bao giờ em cũng đợi mẹ nàng đến đón nàng rùi mới về (nàng đc bố mẹ đưa đón cả đi học thêm lẫn học chính) ) emlại thử ra bắt chuyện nàng trả lời với giọng lạnh như trên. Chán thế là em lại bỏ ra chỗ mình đứng ngồi nhìn trời đến khi nàng về mới về với 1 tâm trang chán trường. nHiều lúc em mún hỏi thẳng nàng là nàng có ghét em không quá. Các bác giúp em với (truyện này có thật 100 % em không hề bịa chút nào cả) năm nay là năm cuối cấp rùi. Em yêu nàng quá các bác ạ làm sao đây ?
  2. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    năm nay cuối cấp rồi thì lo mà học hành tử tế đi, ở VN tỷ lệ con trai con gái không chênh nhau mấy lo gì không kiếm được người yêu
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    [​IMG]
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú quá,nhưng bác jogr nói đúng đấy,học đi,lo yêu mơi chả đương vớ vẩn lại trượt cái oạch ra đấy.Chú cứ học tốt vào,ra trường kiếm cai việc ngon ngon,làm nhiều tiền vào,lúc đấy á không những một em hoa hậu,chứ đến 10 em hoa hậu nếu chú muốn thì đều là của chú tất.Anh có biết mấy thằng học BK ra,mặt mũi thì xấu ỉn,tính tình bt nhưng dc cái lắm tiền(tiền bọn nó làm ra ấy nhé),đi con xe dream ghẻ,nát như tương nhưng mà người yêu thì xinh thôi rồi.Gớm sau này có đứa nào chê chú xấu,vô duyên thì chú đạp tiền vào mặt chúng nó là chúng nó câm ngay,lại quay ra khen chú như khen bố ấy chứ.
  4. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em cũng bít là nên như thế nhưng không hỉu sao không dứt ra đc đi học thì nàng học cùng lớp
    mà dứt ra thì nhớ, nhớ kinh khủng luôn nhớ thì lại nghĩ vẩn vơ => lại đau khổ
    chánnnnn
  5. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hihi anh rất thông cảm với chú.Nhưng anh nghĩ là tình cảm của chú chưa phải tình yêu đâu.Đó chỉ là thích thôi.Bị hấp dẫn cuốn hút bởi sắc đẹp nổi bật của nàng ,bị ám ảnh rồi nghĩ là yêu. Tuổi trẻ thường như vậy .
    Hồi cấp 3 anh có thằng bạn hơi giống tính chú , cũng bị gọi là hơi chập chập ngờ nghệch ,dù thực ra nó rất ..thông minh.Nó thích một con bé hoa khôi trường,xinh học giỏi nổi tiếng.Con bé thì chả thèm quan tâm , hồi đó nghĩ cũng tội cho thằng bé.4 năm sau,.Giờ đây nó đã chững chạc giỏi giang hơn người và nhiều đứa con gái để ý.Nhưng con bé có người yêu từ lâu , tất nhiên rồi.Hôm nọ ngồi tâm sự nó bảo nó phải cám ơn con bé vì hồi xưa nó có một ý nghĩ là phấn đấu hết mình để xứng đáng với con bé ấy.
    Mong là chú noi gương thằng này , học hành tử tế và tạm quên con kia đi.Sau này bằng tuổi anh chú sẽ hiểu
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Học thi đậu vào cái trường nào đó thật oách rùi tính tiếp!
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khà khà, trẻ con quá đấy, hãy tập trung học mà thi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, àh mà chú đừng có tự hạ thấp chú xuống như thế, chú phải tự tin lên, con gái thích người giỏi mà, chẳng thế mà các cụ nói "Trai ham sắc, gái ham tài" chú cứ đỗ vào đại học đi, học hành tử tế, kiếm nhiều tiền xem con nào nó dám chê chú chứ, tự tin lên nhé!
  8. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo em làm sao để quên đc nàng đây ??
    hôm nay ngồi trong lớp học thêm ở ngày sau nàng nàng đối xử với em lạnh tanh làm lòng em như bị băm nhỏ (may mà em vẫn còn chú ý học đc bài) lúc ra về như 1 người mất hồn vậy lờ đà lờ đờ mà ngồi trong lớp cạnh lũ bạn bọn nó đùa nhau bét nhè mà mình chỉ còn biết ngồi lặng thinh chẳng nói đc câu nào
    chánnnnnnn
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    LÀm sao á?cái này thì chỉ ở chú thôi,đừng nghĩ đến em ấy nữa,làm cho mình bận bịu bằng công việc,học hành,bạn bè.....Hãy tìm thằng bạn thân mà chia sẻ......Chứ chú hỏi các anh làm sao thì các anh chịu,anh có phải là chú đâu cơ chứNói túm lại chú phải quên nhanh,quên gấp chuyện yêu đương vớ vỉn này đi ngay ko thì hậu quả là chú mất cả chì lẫn chài,nó lạnh với chú,chú lạnh lại với nó ngay cho anh,trên đời này thiếu dek gì con gái,vài cái năm nữa mà xem,chú cua tay thì có mà khối.Hồi học cấp 3 anh cũng nghĩ như chú nhưng khi học DH năm thứ 2 rồi thì lại khác,chỉ có con gái nó theo anh chứ anh dek thèm theo chúng nó
  10. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc ơi, chuyện của em như là chuyện Nguyễn Nhật Ánh ấy. Theo như em kể thì chị thấy em là 1 con người nhạy cảm, sống tình cảm và lãng mạn đúng ko?(con trai có tính cách ấy mà lại hơi wá lên thì thường bị cho là....hâm đấy mà Mấy cái trò nhét quà vào cặp với ngăn bàn của bạn gái làm chị nhớ lại hồi cấp 3 quá đi. Đó ko fải là tình yêu đâu em ạ, có thể bây giờ em chưa hiểu, nhưng rồi sau này nghĩ lại em sẽ thấy đấy chỉ là tình cảm bồng bột tuổi học trò thôi. Em đã bị rung động bởi 1 hoa khôi hàng ngày vẫn xuất hiên trước mắt em. Nhưng chị thấy bạn gái đó có vẻ như ko tôn trọng em, có thể hiểu cái cách bạn ấy đối với em lúc lạnh nhạt, lúc lại làm em hy vọng đó là do bạn ấy ko muốn mất đi 1 trong rất nhiều "fan" hâm mộ mình. Những người luôn được nhiều chàng trai theo đuổi thường có tâm lý như vậy mà. Dường như càng làm cho nhiều người si mê mình thì họ lại càng khoái thì fải . Vì thế bây giờ khó có thể làm cho bạn gái ấy yêu 1 ai thật sự. Cách tốt nhất là em đừng tỏ ra quan tâm, chú ý đến bạn ấy nữa. Rất có thể chính thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của em dành cho bạn ấy sẽ làm bạn ấy chú ý đến em hơn thì sao?. Theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo mà. Lúc đó tình cảm của bạn ấy dành cho em như thế nào thì sẽ biết ngay. Còn nếu bạn ấy vẫn chả thèm ngó ngàng gì đến em thì em cũng nên quên luôn bạn ấy đi, tập trung vào việc học hoặc tham gia các hoạt động vui chơi giải trí nào đó, đừng để mình có thời gian rảnh rỗi, như vậy sẽ nhanh quên thôi mà. Với lại em phải tự tin lên, đừng có yếu đuối, nhút nhát quá như vậy
    Chúc em thành công và tìm được niềm vui trong cuộc sống. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử nhaa

Chia sẻ trang này