1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có thể tìm được Truyện ARALE....( Gia đình Slum )..ở đâu?????

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi gari, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tên ngày trước là Arale chứ!

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  2. gusibibi

    gusibibi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    nô...nô....con bé mừ biết bay cơ mừ ...cái con đó tên trước của nó là ara mà rồi sau này nó được nhân đôi thành 2 con đó...còn con arela thì lại khác...

    có nỗi đau làm tim ta biết hát
    có cuộc vui lại chua chát lệ rơi...
    [,,,,/]
    (='.'=)
    (")_(")
  3. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đây lè các đồng chí; http://www.dreamers.com/slump/ <--- dzô mà xem cho sướng; tiểu sử, tính cách, etc ...
    Love is all I have to give
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    È ....
    Gưsi gư si ... cho em hỏi
    Thế bộ mới của Nhà xuất bản Trẻ bán ở đâu hầy ? Dạo này không đi mua truyện mấy, toàn đọc truyện thuê nên hơi mù thông tin .
    Ai thấy bán ở đâu chỉ cho cháu cái địa chỉ phát nhỉ?
    Cứu ................
    " Gư si " ...hình như là ... cái gì cũng được thì phải . Lúc Arale hỏi : ăn không, thì bé ara cũng nói gư si. Lúc Arale hỏi : Bố ở đâu, Ara cũng trả lời là : gư si ....
    Đúng không nhỉ?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  5. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    truyện đấy in giấy quá chán
    mỏng dính mà cũng 5000
    chẳng bù với quyển hồi trước
    dày mà co mỗi 7000
    nhớ hồi xưa quá
    ..........I wanna run away...........
  6. gusibibi

    gusibibi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hihi....gư si gư si.... <~~ trả lời người nước ngoài đóa...nếu nguoinuocngoai mà hiểu mấy cây đoá cóa nghĩa là :
    thì hì hì...gư gư si si... chỉ biết nói thế thui ...gư si si gư

    HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGAY NGÀY MAI


    [,,,,,/]
    (='.'=)
    (")_(")
  7. gusibibi

    gusibibi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hì...dà...sis linkin hồi tưởng quá...em thấy truyện mới cũng hay thui...mà có vẻ có thứ tự bài bản hơn sis ạ... còn đắt là fải rồi ( kô đắt mới là chuyện lạ...là la lá ) thời buổi này cái gì cũng tăng mà sis...nên bằng lòng với hiện tại... dà...cơ mừ tự nhiên hôm nay thấy cũng hơi hồi tưởng đến ngày...xưa....

    HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGAY NGÀY MAI


    [,,,,,/]
    (='.'=)
    (")_(")
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    gusibibi .... gư si gư si ...... Nói như thế là biết rùi mà ... Gư si gư si ....
    ( Hic... chung quy lại là bán ở chỗ gư si nào thế ? Nói dùm tớ 1 câu đi mà .... gư si.....)
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ là lúc đầu có 1 con xong rồi nó ăn hết đồ phụ kiện của Slump ---> 2 con. Sau đó ở tập có liên quan gì đến thượng đế lại mọc ra thêm 1 con nữa. Vậy là 3 Ara mới đúng
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện mới bán ở đâu vậy ? Ai trả lời dùm cái nhỉ !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này