1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có tình yêu thật không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieulinh0101, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieulinh0101

    dieulinh0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tình yêu thật không???

    Kính chào các anh các chị,
    Tôi có chuyện rất băn khoăn xin giãi bầy cùng mọi người mong nhận được những góp ý trong chuyện tình cảm của chúng tôi. Vâng, chuyện của tôi với một người con gái đang rất yêu tôi.

    Chúng tôi đã có 6 năm bên nhau, ban đầu, tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô ấy hơn tình bạn. Rồi một ngày, cô ấy nói cô ấy yêu tôi và chính vì thế mà đã làm cô ấy khổ rất nhiều khi thấy tôi đi cùng người con gái khác. Những hành động cử chỉ của tôi trước đó hoàn toàn không có ý gì biểu hiện là của tình yêu nhưng với cô ấy đấy là hành động của những người yêu nhau và như vậy tôi đi chơi với người khác là xúc phạm và làm cô ấy khổ đau rất nhiều.

    Đời sống của tôi khi ấy chưa có gì về chuyện tình cảm và cuộc sống ngoài những chuyện học tập thì đấy quả là một chuyện to lớn. Tôi đã chấp nhận yêu cô bởi thứ nhất cô ta là một người bạn tốt và thứ hai tôimuốn bù đắp lại những đau khổ đã gây ra cho cô ấy (???)

    Từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi. tôi đã biết thế nào là việc giải thích ghen tuông, là tư vấn cuộc sống, công việc.... và những việc đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống học tập và làm việc của tôi. Còn về đời sống tình cảm, tôi cảm nhận được tình yêu rất lớn của cô ấy dành cho tôi, được cô giành cho cái quý giá nhất của người con gái nhưng tôi chưa có một ngày nào được coi là có người chia sẻ thực sự, và mất đi người con gái có lẽ là người sẻ chia tốt nhất của tôi (có lẽ bởi con cá mất thường là con cá to !!!). Đến giờ, những thành tựu của tôi và cô ấy đạt được cũng có phần đáng tự hào. Tôi đã xác định giành 2 năm để tập trung mọi thứ cho cô ấy cho cô ấy nên giờ cô ấy có phần hơn tôi, đã có thể tự đứng trên đôi chân của cô ấy nhưng lại phủ nhận hoàn toàn những việc tôi đã làm cho cô ấy trước đây. Tôi không quan tâm lắm và nghĩ đã đến lúc tôi phải lo cho bản thân mình. Nhưng không hoàn toàn được. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bởi tiếp tục bị chất vấn vì những chuyện ghen tuông, vì những suy nghĩ đàn bà và cả ý muốn không hợp tác của cô ấy trong việc phát triển của tôi. Tôi cảm thấy cô đơn thực sự, tôi không có người đáng ra phải đứng sau lưng tôi để động viên và trao đổi. Tôi đang băn khoăn, nếu cuộc sống của chúng tôi tiếp tục như thế này thì sẽ dẫn đến đâu và nếu đường ai nấy đi thì tôi lại làm khổ cô ta thêm lần nữa khi đã lấy đi cái quý nhất ??? Với cô ấy, tôi có tình thương lớn hơn rất nhiều tình yêu.

    Xin các anh chị cho vài lời khuyên
  2. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối cả buồng, ông ko yêu người thì còn xxx làm gì để bây giờ còn ra vẻ...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cho con bé đọc cái này xem sao.
  4. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cái gì chuối chuối đấy hở các bác? mua hay bán vậy?
    bán rẻ thì em mua, mắc thì thôi.
    Ai mua chuối khooôong
  5. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu cũng nhận lời cho có , bác này đúng là .....
    Nói chung bác nên nói cho bạn gái hiểu để cô ấy thông cảm với sự nghiệp của bác , nếu cảm thấy con đường 2 ng` đi trong tương lai cũng giống 2 đường thẳng song song ko giao nhau nổi thì chia tay luôn đi bác ạ
    Mà bác bao nhiêu tuổi , còn "đối tác " bao nhiu ? nếu còn trẻ tức là còn khả năng tìm ng` khác dc mà
  6. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chấp nhận yêu cô bởi thứ nhất cô ta là một người bạn tốt và thứ hai tôimuốn bù đắp lại những đau khổ đã gây ra cho cô ấy (???)
    Sai lầm khi bạn làm ra vẻ yêu người khác vì thương hại họ.
    những việc đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống học tập và làm việc của tôi
    Khi bạn tự tạo ra vàng 1 thì không nên phàn nàn về vàng 2. Cái gì cũng có hai mặt.
    được cô giành cho cái quý giá nhất của người con gái
    Sai lầm tiếp theo khi bạn để vàng 3 xảy ra.
    Có thể tôi không hiểu đúng con người bạn nhưng với những gì bạn viết ra thì tôi nghĩ bạn là người hơi cầu toàn, ích kỷ và nhu nhược trong tình cảm.
    Bạn hãy học cách chấp nhận và điều chỉnh những thứ mà bạn cho là xấu nếu bạn cảm thấy chia tay với cô gái đó là tội lỗi. Còn nếu không "cam tâm", nên thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của bạn để cô ấy hiểu để thông cảm, thay đổi vì bạn hoặc giải phóng cho bạn. Chuyện tình cảm mà gượng ép thì cũng không có kết quả dài lâu. Tuy nhiên trong trường hợp nào thì bạn vẫn phải xử sự có trách nhiệm vì những gì bạn đã lỡ làm.
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: con cá anh bị mất là cô gái trước chị nhà anh bây giờ đúng ko ạ?
    vàng 2: Nếu anh thấy anh ko yêu chị ấy nhiều thì níu kéo chả ích gì, khi ko yêu, người ta ko suy nghĩ những điều nhỏ nhặt vậy đâu anh ạ.
    Good luck!
  8. maiika

    maiika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bùn ngủ, ôm cái bụng rỗng mà đi ngủ thôi... đỡ phí bữa trưa...!
  9. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chậc! Đâm lao thì phải theo lao thôi
    Tớ ghét nhất là những đứa cứ lằng nhà lằng nhằng trong chuyện tình cảm. Nghe cái chuyện này thấy buồn ngủ...
    Oáp!
  10. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái nhận xét này, rất hay, rất đúng và độc đáo
    Tớ nghĩ thế này : " ku cậu chán người yêu rồi, nhưng tính cách lại hơi tốt một tí, ko lỡ bỏ giống như những thằng chỉ yêu cho vui. Rốt cuộc lấy lí do thương hại cho phải đạo ( đạo làm người của hắn )"
    buồn thật!

Chia sẻ trang này