1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có yêu người ta không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beotron, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi có yêu người ta không?

    tôi chẳng biết giữa tôi là mối quan hệ gì?
    Người ấy tỏ thái độ quá rõ với tôi, người ấy nói yêu tôi và có ý định lấy tôi, nhưng tôi không biết được bản thân mình ra sao;
    Cũng thỉnh thoảng tôi nhớ người ấy kinh khủng, tôi gọi điện để nghe thấy tiếng người ấy, nhưng tôi lại không có cảm xúc khi ngồi bên người ấy, tôi chỉ muốn nói chuyện rồi di chơi, còn đi xa hơn có lẽ là tôi không muốn...
    Tôi muốn chấm dứt tình trạng này, đã cố gắng bỏ người ta nhưng hình như làm tôi dằn vặt và suy nghĩ rất nhiêù
    Cũng có lúc tôi nghĩ tạo cho mình một cơ hội, chính vì thế tôi và người ấy đã cùng nắm tay nhau đi dưới mưa nhưng hình như tôi chẳng thấy hạnh phúc mà người ta nói đó là giữa những người yêu nhau...Tôi cũng để người ta ôm mình để xem mình như thế nào nhưng tôi chẳng cảm thấy gì...Và tôi thấy tự dưng từ hôm ấy tôi như bị ràng buộc vậy
    Nhưng tại sao tôi chỉ phóng xe 18 km để hy vọng gặp người ấy.
    Rốt cục tôi có yêu người ấy không?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đừng quan tâm đến việc phân tích xem mình có yêu hay không... mà bạn nên hình dung xem nếu bạn và anh ta sống cùng 1 nhà, ngủ cùng 1 giường và cùng chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống thì bạn có cảm thấy hạnh phúc không?! ..
    Hoặc nếu bạn chỉ thích hẹn hò, đi chơi thôi.. thì bạn thử đàm phán với anh ta xem, nếu chỉ hẹn hò, đi chơi mà chưa dẫn tới hôn nhân thì anh ta có cảm thấy khó khăn không?
    Tôi nghĩ như vậy sẽ thiết thực hơn là bạn cố tìm cách định nghĩa 1 vấn đề mà muôn đời nay không ai làm được.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nêú như noí 1 cách chính xác thì bạn đang có tình cảm rất tốt vơí ngươì âý ..chớ còn yêu thì đợi đã sau khi bạn và anh âý đã ..zậy zậy ... rôì thì những lúc naỳ đây câu trả lơì sẽ là "có".
    tình yêu cần có sự vun đấp daì lâu của cả hai ngươì thì nó mơí goị là tình yêu ..bạn haỹ cho bản thân mình và anh ấy 1 cơ hội đi naò rôì thì bạn sẽ câu trả lơì ngay âý mà.
  4. soBiq_biBeo

    soBiq_biBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến không phải là do sự sắp đặt. Phải tính trước là mình sẽ nắm tay, hay sẽ hôn hay sẽ cùng người ấy đi dưới mưa để tìm cảm giác của tình yêu ư??? Mình khuyên bạn một điều hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên, đừng ép buộc và sắp đặt trong tình yêu. Rồi tự tình yêu sẽ tìm tới bạn. Chúc bạn hạnh phúc
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lieber stehe ich mit Freunden im Regen als alleine in der Sonne
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Rõ ràng tình cảm ở bạn không phải là tình yêu, mà chỉ là một rung động nhất thời của bạn thôi, nên bạn đừng cố bắt bản thân bạn phải nghĩ đó là yêu để rồi vừa khổ mình vừa khổ người kia. Còn cái kiểu khó hiểu như bạn nói kia , tức là đi 18 km để gặp người ta thực ra chẳng khó hiểu gì cả. Ở cái tuổi của bạn, và có thể bạn cảm thấy trống vắng , thì bạn làm thế là điều tất nhiên. Tôi cũng có thể làm thế đối với 1 đứa bạn của tôi, nhất là khi tôi thấy chán , cần người tâm sự ... cái việc như thế chẳng chứng tỏ gì cả . Còn khi bạn yêu thật sự, thì bạn đã không fải thắc mắc vớ vẩn như thế này.
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    A cool girl!
    Cái câu hỏi này em không tự trả lời được thì người khác cũng bó tay thôi.
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn có một chút rung động chứ chưa đến mức yêu, cho nên khi không gặp bạn nhớ vô cùng, đến mức có lúc đi 18km chỉ để hy vọng gặp được người ta. nhưng tình cảm đó của bạn chỉ là nhất thời nên khi gặp mặt thì lại chẳng cảm thấy gì. có những tình cảm khiến người ta ngộ nhận, còn bạn thì đủ tỉnh táo để tự hỏi xem mình có yêu người ta hay không. nhiều khi người ta tưởng lầm "cảm giác có nhau" do sống gần nhau quá là tình yêu, xa nhau cảm thấy chống chếnh, như suy sụp nhưng chỉ một thời gian ngắn sau sẽ thấy bình yên ngay. nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì đừng miễn cưỡng bắt mình chấp nhận tình cảm mà mình không có. nhận lời rồi mới nhận ra là mình không yêu thì còn khiến cả hai đau khổ hơn. tình yêu kỵ nhất là không có "cảm giác" đấy

Chia sẻ trang này