1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi còn gì cho anh?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KhiDotGia, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị thật sự là một người phụ nữ quá hiền lành, nhẫn nhịn, thương chồng.
    Em không dám khuyên chị giải tán, ly hôn hay j cả, vì dù sao hôn nhân cũng không phải chỉ là một cuộc chơi. Nhưng em mong chị hãy suy nghĩ thật kĩ và đặt câu hỏi vì sao chồng chị lại có thể thờ ơ với vợ mình, với chút máu mủ ruột già của chính anh ấy đến như thế? Nếu không thể tự trả lời, em nghĩ chị cần phải có một cuộc đối thoại thật thẳng thắn và chân thành với chồng chị. Nếu ông xã chị chỉ đơn thuần là do quá vô tâm, thì rồi anh ý sẽ hiểu và tự thay đổi. Còn nếu không may, chồng chị lại là một người đàn ông tồi, thì có lẽ chị sẽ biết nên làm gì để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Sự im lặng, nhẫn nhịn thái quá sẽ góp phần biến hôn nhân thành địa ngục, chúc chị sẽ đủ quyết tâm để lên tiếng và tìm lại đc hạnh phúc đang mong manh.
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ko thể chấp nhận được bạn ạ!
    Chồng là người gần gũi nhất, cùng mình chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thế mà chồng bạn...
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chia sẻ nỗi buồn với chị!.
    Thật sự khi đọc xong bài của chị,và bài của 1 số chị khác về các ông chồng,em thật sự sợ,thật sự lo,có phải tất cả đàn ông khi lấy vợ về đều đổ đốn ntnày ko?ntnày thì thật sự em lo qá!
  4. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thật buồn cho chị. Cái này không phải gọi là vô tâm, mà là nhẫn tâm. Em cũng đã từng có một người yêu cũ cũng "vô tâm" thế này khi em mất người mà em yêu quý nhất, bà em. Và lúc đó, em đã nhận ra con người này không phải dành cho mình.
    Giờ, em đã thấy hạnh phúc và thật may mắn vì mình đã bỏ được người ấy.
  5. Runagate

    Runagate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chân thành nhá, bỏ mịe nó đi.
    Nếu em không yêu nó lấy nó vì nhà nó giàu, bố nó làm to; nếu em tự làm được em ăn thì bỏ đi em ạ. Đời còn đầy thằng tử tế. Chồng con gì loại này?
    Nó không thèm quan tâm đến em thì một là nó chả yêu em như em nghĩ, nên nó mặc kệ em lê lết với nỗi đau của em. Hai là nó là đứa chả ra ông chả ra thằng.
    Cả hai loại đấy đều không nên vướng víu, em ạ. Em còn vướng, còn khổ. Sống được mấy chốc đâu mà để cho một thằng chả ra gì nó đày đọa tinh thần và thể xác em hả em?
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tưởng KĐG là thằng T.A nếu thế thì phức tạp nhỉ
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    DE_LA_FERE <------------- ngày xưa ở Hardrock bên MIRC ko nhềy !
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chào Ác Như Con Thú. :>
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    ròai ơi, làm gì mà phải nhạy cảm thế, 10 bác chồng thì 9 bác đều vô tâm mà (trong đấy có em he he he ) bác việc gì phải shock như mới cưới thế, cuộc sống chung thì dần điều chỉnh khác với cuộc sống đơn trước đây của bác thôi mà,
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ điều chỉnh dễ lắm ah? Các anh khi yêu thì thế này thế kia, khi lấy thì khác nhau hoàn toàn

Chia sẻ trang này