1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi còn gì cho anh?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KhiDotGia, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Số phận một con ng? Số phận một ng đàn bà ? Số phận một gia đình?
    Sẽ đi về đâu ? Có lẽ lý trí và con tim là là hai ranh giới luôn giằng xé và tàn nhẫn khi đặt cạnh nhau .
  2. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không thể viện lý do đàn ông hay vô tâm để bào chữa cho người chồng ấy, vì đến mức độ thế thì không chấp nhận được.
    Theo tôi, thay vì tự hỏi chị còn gì cho anh, thì chị nên đặt câu hỏi ngược lại: anh còn gì cho chị? Nếu còn, thì còn níu kéo. Còn nếu không còn gì cả, thì chị tự biết mình phải làm gì rồi.
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    sao có cái loại ích kỷ thế nhể
  4. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    chẹp thấy giống 1 con người đã xa vắng quá
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với bác này, không thể chấp nhận được.
    sông núi dễ đổi, bản tính khó rời
    Con gái thường nhún nhường nhưng đó cũng là tự huỷ hoại mình, cố lên chị nhé.
  6. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn hình như hơi cam chịu 1 tý thì phải hic . mình khuyên bạn thế này nhé thử làm xem có hiệu quả tý nào không , bất cứ chuyện j cũng đừng nên cố chịu 1 mìh làm j , bạn đau lòng vì mất mát gia đình , đứa con nhỏ không giữ được muốn khóc cứ khóc trước mặt chồng để được bờ vai tựa vào , được yêu thương an ủi chứ đừng giấu giếm nỗi đau 1 mình rồi dằn vặt khổ sở . bất cứ chuyện gì chồng làm bạn buồn , bạn không hài lòng hãy cứ nói thẳng ra với anh ý để có thể sẽ sửa được phần nào đấy . tớ cũng áp dụng phương pháp đấy đấy thậm chí còn điêu dân hơn bị làm sao là gặp chồng khóc lóc giả vờ gấp đôi cho ông ý thương nữa cơ . còn nếu phơi bày cảm xúc đến thế mà chồng bạn vẫn vô tâm với vợ thế thì mình khuyên bạn nên chia tay đi dù sao bây giờ vẫn chưa vướng bận con cái nên còn dễ chứ sống với 1 người như thế cả cuộc đời sẽ chịu khổ 1 mình . bố tớ cũng gần như chồng bạn vô tâm , gia trưởng độc đoán nên mình phần nào hiểu được nỗi lòng của bạn lúc này hic
  7. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên trò chuyện thật lòng với chồng, hãy cứu vãn trước khi đưa ra quyết định chia tay. Biết đâu có thể thay đổi anh ấy! Chúc bạn sớm tìm được sự bình yên trong lòng!

Chia sẻ trang này