1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cực ghét CT Nhật ký Vàng Anh trên VTV3

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi daagon, 14/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn có avatar là anh giai Keanu so hot so cool đấy. Học trò của tôi, (5 đứa cả trai cả gái, lớp 11, ở nội thành Hà Nội, bình thường trên mọi phương diện), phát biểu là NKVA sành điệu quá, và chả thấy chuyện học hành lao động gì cả, đại loại là giống báo Hoa Học trò bây giờ.
  2. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 bây giơ? nó đi chơi suốt nga?y, thơ?i gian đâu ma? co?n ngô?i coi tivi. Em thấy 2 đứa hát '''' áo trắng đến trươ?ng'''' ơ? phâ?n 2 na?y chán quá, em thi? ko xem mấy, nhưng ma? có nghe qua ba?i hát cufng thấy hay hay .
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi,e chỉ ngạc nhiên mỗi vụ các pé ăn mặc sành điệu như thế,nhà pé nào cũng giàu như thế mà đến trường lại toàn đi xe đạp mới ghê,cái này tuy mang tính giáo dục nhưng phản ánh sai sự thật rồi
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Tủi lắm thầy ơi!
    TT - Từ câu chuyện đang xôn xao dư luận về một ngôi trường miền núi không có em nào thi đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi vừa qua, tôi bỗng liên tưởng đến chương trình ?oNhật ký Vàng Anh? - một chương trình dành cho thế giới học trò đang phát đều đặn trên truyền hình.
    Cùng một lứa tuổi, cùng một cấp học, mà như có hai bến bờ xa lạ. Bờ này là thế giới mà ở đó có phòng riêng, điện thoại đủ loại, máy nghe nhạc, vi tính, những chú gấu bông... Ở đó, học trò ngoài chuyện ăn học, còn là dồn sức cho việc xin chữ ký thần tượng, đi chơi dã ngoại, bỏ vốn để kinh doanh kiếm lãi...
    Bờ kia, buồn lắm! Tôi hỏi những học trò của tôi - những học trò ngoài buổi học phải theo cha, theo mẹ ra đồng, oằn lưng trên những ruộng lúa xác xơ nắng gió duyên hải miền Trung - rằng có coi ?oNhật ký Vàng Anh? không? Chúng trả lời, hồn nhiên như nắng nhưng đắng đến xót lòng: Coi chi tủi thầy ơi!
    Giá như những người làm chương trình về thế giới này thực hơn, nhiệt tâm hơn để góc quay hướng đến một vùng miền nào đó, xa hơn căn phòng của Vàng Anh, xa hơn những tình huống vu vơ phải chọn lựa... thì chắc là đỡ tủi hơn cho các học trò của tôi phải không anh Bút Bi?
    BẠCH LÊ QUANG
    (Theo Tuổi Trẻ online)
    ---------------------------------
    Mọi người nghĩ sao về bài này ???
  5. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nên lock topic này lại, tác giả rất vô trách nhiệm. Nếu mình nghĩ tác giả là kẻ ném đá dấu tay thì cũng không quá đâu. Thật tầm thường và đáng khinh..
    Còn bài báo của Tuổi trẻ, mình nghĩ NKVA nhắm đến khách hàng (đối tượng) mục tiêu là teenager ở Thành phố trực thuộc TW và địa phương ;-), nên các đối tượng khác nếu không được phản ánh đúng thì đấy cũng là dễ hiểu. Đố bác nào làm phim mà ôm đủ cả bó đũa cái to cái bé, cái dài cái ngắn được đấy. Phải ôm từng bó, chọn những cái giống nhau mà bó lại ... Thế nên bài báo kia tất nhiên đúng, nhưng không thực tế !
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhưng có đến khoảng 90% dân số nưóc ta sống ở nông thôn bạn ạ. Tớ cảm tưởng chương trình này giống như báo Hoa Lá Cải bằng hình. Phát ôm
  7. sugarhn

    sugarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Xem NKVA tớ đau đầu dã man.
    Các bạn ấy toàn nói với nhau bằng cái giọng xoe xoé như xé vải ấy. Teen gì thì teen chứ. Ở ngoài đời có ai nói choanh choách vào mặt nhau như thế không, trừ lúc cãi chửi nhau thậm tệ ra.
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bộ phim lố bịch ở chỗ là lăng xê ca sĩ như thánh đóng hâm mộ quá đáng quá, ko phù hợp thực tế nhất là đây là anh HH
    thứ nữa là giọng mấy con bé trong này choé quá, nghe mà như xé vào tai, nên chả thích tẹo nào. Mặt em VA thì trông lúc nào cũng hiền lành thẫn thờ như mất sổ gạo
  9. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác đang đưa VN về thời kỳ những năm 80 đấy à. Giờ này mà còn 90% chắc em đi đầu xuống đất
    Đề tài, con người của NKVA nhắm đến 1 thị trường mục tiêu rõ ràng mà. Các bác đừng nên so sánh với nông thôn nữa. Nghe nhàm lắm. Các phim khác vd như Phía trước là bầu trời, các phim thuộc Cục điện ảnh ...vẫn lấy chủ đề nông thôn là gì. Bây giờ có phim về thành phố thì các bác lại chả thích, lại thích làm về nông thôn. Phim nông thôn đầy ra đấy thôi, k xem mà lại bảo người ta không làm. Rõ chán
  10. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chí nhí fải làm cho các bạn tuổi tin sìtin sành điệu các bạn í mới SMS và sử dụng Diana hé lô ngày mới cho chứ. Làm cho các bạn vùng sâu vùng xa để mà húp cháo àh
    Buồn
    Mọi người cũng chẳng cần chỉ trích nhiều làm gì, nó đi cùng trình độ VH số đông mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này