1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi cũng có mơ ước

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moinguoichao, 15/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Sắp trung thu rồi. Lại một cái tết trung thu đang đến.
    Cách đây hơn hai mươi năm, mỗi lần mùa thu về, tôi lại ước ao trung thu đến thật nhanh. Để được thưởng thức hương bánh nướng bánh dẻo thơm lừng, để được phá mâm cỗ mà ngày thường không bao giờ có. Để được thấy mình cũng có một chút gì quan trọng. Vì trung thu là của trẻ con mà.
    Rồi cũng không hiểu tại sao? Với tôi, trăng ngày rằm trung thu đẹp hơn tất thảy. Ngày ấy bé lắm, chỉ ước mình được ông nội cho đứng trên mặt bể để được nhìn chị Hằng rõ hơn, muốn thức cùng ông lúc nửa đêm để ngắm hoa quỳnh nở. Thưởng thức mùi thơm của hương cau, hương hoa ngâu. Những mùi hoa mà dường như về đêm hương của chúng thơm hơn.
    Nhưng những điều đó bây giờ lại trở nên xa vời quá. Mâm cỗ trung thu bây giờ to đẹp hơn, đầy đủ hơn xưa, nhưng tuổi thơ đã qua lâu lắm rồi, và những ngôi nhà có vườn hoa xưa kia cũng không còn. Thi thoảng đâu đây còn lại chỉ có chút hương xưa vọng về. Đâu còn một ngày xưa?

  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    không phải tôi đầy đủ vật chất đâu bạn. Ai trong chúng ta khi ra cuộc sống luôn cần một cuộc sống đầy đủ về vật chất để không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng ban biết không, thực tế cuộc sống cần biết bằng lòng. Nhiều người có rồi lại muốn có hơn, nên đôi khi quên đi nhiều thứ khác. Do vậy, chỉ cần vừa đến mức đủ thôi chứ đủ thì lại muốn hơn nữa, và biết bao nhiêu cho đủ.
    Hơn nữa, mình thích thiếu vì như thế để biết mình là ai và để tạo lập cuộc sống tốt hơn, cố gắng và nuôi dưỡng những gì mình đang có và phấn đấu để duy trì nó. Do vậy mình không thích đầy đủ về vật chất. mà chỉ thích thiếu một chút về vật chất mà thôi. Để cuộc sống luôn luôn với mình được vận động bạn ạ.
  3. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thật mệt mỏi...dù vô tình hay cố y..chúng ta vẫn làm tổn thương lẫn nhau...1 giấc mơ dù ko thật đến mức nào đi nữa cũng đc...chúng ta sẽ hạnh phúc vì thực hiện ước mơ hơn là ko có ước mơ j cả...
  4. nguyendinhgiao

    nguyendinhgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ước mơ lớn nhất của em là không còn ai phải than thở vì bất cứ điều gì đến với họ . Chúc bác chủ nhà luôn thiếu để cố gắng theo đuổi và tìm thấy niềm vui trong quá trình theo đuổi giấc mơ .
  5. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mình chợt nghĩ tại sao ta phải tiết kiệm ước mơ nhỉ? Tại sao ko là mỗi ngày một ước mơ? Tại sao không ghi những ước mơ lâu dài và hy vọng hàng ngày để khi nhìn lại để biết mình đã làm gì và cố gắng những gì cho hôm nay, hôm qua và cho ngày mai?
    Mỗi ngày 1 ước mơ đi nào.
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    "đừng từ bỏ ước mơ" là cuốn sách gối đầu giường của tớ nhưng cuối cùng tớ cũng đành từ bỏ ước mơ
  7. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước mình khỏe mạnh để mọi người thôi phải lo lắng cho mình !

Chia sẻ trang này