1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cũng là cún. Cho gia nhập nghen!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Laguna007, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Laguna007

    Laguna007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là cún. Cho gia nhập nghen!

    Xin chào tát cả các ông các bà, các anh, các chị, các en và các cháu cùng là cún thân mến.
    Tui đây cũng đích thị là 1 con cún.
    Xin được gia nhập.
    Mong các con cún già , cún trẻ giúp đỡ nha!
    Nguyẽn Tuấn Minh K36 - B3 ĐHTM
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Wéo cằm bác Laguna007 nhập hụi cún .
    Lời khuyên đầu tiên là hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào từ phía các cô nàng 82 "nai già mà ngơ ngác" nhá . Và tốt nhất là hãy tham gia AM2C (Anti mẹ mìn club) để có thể phòng tránh và tự bảo vệ được bản thân thoát khỏi móng vuốt của những nàng quái vật 82 hén .
    Nâng ly mừng 1 chàng cún nữa nhập hụi nào.
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Là Cún boy hả, cứ tưởng girl, hừ.....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    hi hi , mình hẹn gặp nhau trước tiên được ko ? Hi hi đừng nghĩ tôi vô duyên trong lời đề nghị trắng trợn ấy nhé , chẳng qua tôi muốn làm quen với người mới thôi , tôi quá chán mấy chú cún già nghoeo trong hội rồi .
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vợ lại lung tung rùi ... đừng có mà quay thành viên mới như thế chứ ... khi nào đi ăn chè tiếp đê .. cho vợ sợ đến già luôn ...
    Welcome thành viên mới ... cảnh cáo trước ... thận trọng với mọi mẹ mìn của 82 nha ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  6. nice_autumn

    nice_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CHo tui nhap voi , hic hic , khong co dang bo vo quaaaaaaa
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ô ồ....... dzô dzô...... đang cụt hứng bởi chú Laguna may mà có người để gỡ gạc
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi Tho lo mui xanh la ai the nhi....Nhưng chắc là ngưòi ko mấy sáng suốt khi làm vợ thím Nhân nhà ta hehhee
    Laguna vào hụi LL&NN đê...Chào thân mến và quyết thắng !!!
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  9. TieuThanhXa

    TieuThanhXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    MMF và SilverMoon thấy chi. hai vào mà hong biết xách dép ra chào chị hai sao nè muốn ăn roi hong huh
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong rùi Silver măm ơi . Không biết có khách quý đến thăm nên chưa kịp mua bánh bao mới nị trà để mời khách. Hay là mày ở lại tiếp khách để tau đi mua hàng về làm bữa nhậu nhỉ
    [quote - nice_autumn :
    CHo tui nhap voi , hic hic , khong co dang bo vo quaaaaaaa
    [/QUOTE]
    Khì khì , thành viên mới à. Wéo cằm.
    À, hay là đi mua ít đồ với tui ở siêu thị rùi chúng mình cùng về làm bữa nhậu mí cả hụi nhỉ ? Trong lúc đi chúng ta cùng giao lưu chào hỏi nhau nuôn cho tiện nha .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...

Chia sẻ trang này