1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã 30 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fd_caa, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã 30 tuổi

    Lạ quá, tôi không hề nghĩ rằng mình đã bước vào tuổi 30 dù đó là sự thật. Mỗi khi nghĩ đến tuổi tác bất chợt thấy sợ vô cùng. Mình đã già rồi sao.

    Thời gian trôi nhanh khinh khủng, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân đi làm, giờ đã trở thành người có thâm niên trong cơ quan. Bỗng chốc trở thành người đi trước của khối người... Nhưng tôi vẫn nghĩ mình còn trẻ lắm, vẫn còn nhiều ước mơ lắm, vẫn thích được đi chơi lắm, nhưng không thể được bởi tuổi cao thì chả phải mà tuổi trẻ thì cũng không phải nốt bởi nó đã qua rồi, nhiệt huyết tan theo năm tháng rồi còn đâu.

    Càng già càng chán





    Smile
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Oh hay cái nhà đằng ấy này, khóc gì mà khóc ghê thế huh??!!! Xin lỗi nhé vì ko gọi đằng ấy bằng "chị" vì tớ kém đằng ấy tận những 1 tuổi cơ ....đi học sớm nên toàn chơi với lũ bằng tuổi đằng ấy nên quen ko goi bọn hơn 1 tuổi là "chị" từ lâu rồi..
    Đằng ấy vẫn còn thấy mình có nhiều ước mơ, còn thích đi chơi thế là may lắm rồi đấy, chẳng có gì là "ko thể được" cả....nhất là khi nếu mà đằng ây có cái vốn money kha khá để tự chi phí cho cái goi là "biến giấc mơ thành hiện thực" thì chẳng có gì phải bàn nữa...tuổi tác ko phải là cái đáng phải đem ra suy nghĩ ở đây cho nó chóng già thêm ! . CHứ để rồi lúc nào đó "Ko còn thiết tha..ko còn xót xa..giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già"....rồi thì đầu bù tóc rối "ăn lắm, nói nhiều, chóng già lâu chết...miệng kêu "tiền! tiền" thì ngán lắm !!!
    Vui lên đi nhé! Đằng ấy cứ tiếp tục làm những gì đằng ấy thích đi ..Tớ hi vọng đây chỉ là chút xíu suy nghĩ tiêu cực trong một lúc nào đấy tinh thần bị down của đằng ấy thôi. TỚ đoán thế vì tớ hàng tháng cũng bị khoảng 2-3 ngày như thế (theo chu kỳ ấy khỉ thế chứ !)
    come as you are.....
  3. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Bạn đã từng động viên tớ là:
    Cơ bản là các bạn chưa thật sự yêu ai mà thôi ! đừng có than thở nhiều quá như vậy, các chàng mọt sách ạ. Tôi nghĩ rằng có lẽ các bạn sống quá sách vở chăng ? Khi bạn thích ai - yêu ai đó nhưng do quá sách vở nên những hành động và thể hiện của bạn luôn quá chừng mực, khuôn phép...và nhiều khi do sợ người khác nghĩ sai nếu mình có những hành động bột phát nên ...Đừng sống mô phạm quá và hãy yêu thật lòng, sống thật với mình, các bạn cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy nửa còn lại. Hơn nữa các bạn còn trẻ "trai 30 tuổi đang xoan mà"
    Thế thì có lễ chúng ta thành lập hội "Ông 30" vậy nhưng ta lại coi nó như là hội 15 ấy
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Lo lấy chồng đi thôi, đẻ con đẻ cái xong là chả còn thời gian đâu mà chán
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ chị nghĩ là 30 tuổi như thế vẫn là hạnh phúc không. Chị của tôi chưa đến 30 tuổi nhưng đã qua một lần đò, hạnh phúc lỡ dở, đứa cháu thì thiếu thốn tình cảm. Hãy cố gắng gìn giữ ước mơ và nhiệt huyết của mình, hôn nhân dù sao cũng là chuyện hệ trọng khi nào có thể thì hãy làm đừng nên vội vàng quá
  6. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tình yêu kô tuổi tác mà bà chị ... cư VO TƯ sống cho vui bà chị ạ
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ơi, nhưfng tâm hô?n tre? trung núp trong thân hi?nh că?n côfi. Đáng thương. Đáng thương. Câ?u Chúa ban phước cho các con. A men!
    Nhất trí với bác Ivan. G tôi xin 1 chân trong hội U30 cu?a bác. Tuô?i tôi thi? chưa đến, nhưng trí não thì hơn. Tâm hồn thì mới 17, đang định bẻ gẫy sừng trâu đây. Thế bác lập hội để định bầu bán chức danh hả. Vậy thì tôi bầu bác làm Chủ nhiệm hợp tác xã ba mươi nhá.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tất cả tuỳ thuộc vào suy nghĩ và nhận thức của mỗi người.
    Có người đặt ra mục tiêu cho mình là 30 tuổi phải làm được một cái gì đấy! Có người không? Có người hài lòng với cuộc sống hiện tại, chập nhận nó và bằng lòng với nó, có người không.
    Nếu tính tuổi trung bình của loài người là 60, 30 đã là đỉnh dốc, bắt đầu nhìn thấy đồi dốc bên kia của cuộc đời.
    Một số bạn nữ đang học ở thành phố tôi đang ở tầm tuổi này, có người còn hơn vậy mà thấy vẫn ung dung tự tại. Ai nấy cũng yêu đời, chẳng thấy ai phiền lòng vì chuyện đó cả ( hay là tôi không biết, bởi vì tôi cũng không bao giờ tâm sự hay nói chuyện về đề tài này cả). Anh bạn tôi quan tâm đến một cô bạn mới sang học cao học đau buồn tâm sự rằng, cô ta không thích tao, thấy toàn nói là muốn đi tìm và muốn quen với anh Q (một cựu du học sinh Việt nam mở hãng máy tính ở Boston và trở thành triệu phú tiền đô). Anh bạn tôi khá cao to, ngoại hình OK, cao 1.75m, nặng 75kgs, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá. Cô kia cũng trung bình khá chứ không phải hoa khôi. Tất nhiên ở đây không nói đến khái niệm, hai người không hợp hay không yêu nhau v....v.
    Ý tôi nói ở đây là hãy vui lên đi. Hãy bằng lòng với cuộc sống, với những gì mình đang có và trân trọng những gì ở bên bạn.
    Chúc tất cả các bạn vui!
  9. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều, qua các bạn tôi thấy cuộc sống đỡ buồn tẻ hơn.
    Không hiểu mọi người thế nào, còn tôi nhiều lúc có những suy nghĩ mà nhiều khi nghĩ lại tôi thấy có lẽ "đầu óc mình có vấn đề". Nhưng tôi nhiều lúc vẫn thấy buồn các bạn ạ. Tôi vẫn tiếc tuổi trẻ, sống vô tư, không phải đảm nhiệm nhiều gánh nặng trên vai như tuổi tôi bây giờ. Nhiều lúc chán và mệt mỏi kinh khủng đâm ra có những suy nghĩ lung tung. Tôi bỗng nhiên thấy mình già đi trong suy nghĩ, bắt đầu xét nét bọn "trẻ con" mới đi làm, tôi thấy sợ vì nghĩ mình cũng sẽ trở thành một người già khó tính trong mắt bọn trẻ như nhiều đồng nghiệp của tôi...
    Dầu sao tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ và sống vui vẻ hơn.
    Smile
  10. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không có người phụ nữ già, chỉ có người phụ nữ nghĩ mình già!

Chia sẻ trang này