1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã 30 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fd_caa, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dan_ong

    dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gửi đến bạn lời chia sẻ
    Nhân đây muốn gửi tặng bạn bông hoa này :
    Còn thanh kẹo Sô cô la , đồng ý nhận chứ ?
    Ký thay TGĐ
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    fd_caa mới có 30 tuổi mà đã khủng hoảng tinh thần rồi thì đến tuổi tiền mãn *** còn khủng hoảng thế nào đây ?! Đùa thôi , chứ nhiều người bị 30 mùa ổi rụng trong vườn cũng buồn thiu như bạn đấy . Thôi thì giữ cho tâm hồn trẻ , tính cách trẻ thì cho dù 50 tuổi vẫn cảm thấy xuân .

    tiền - vàng - kim cương.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là trẻ trong tâm hồn thôi chị fd_caa ạ, em cũng chỉ mấy tuổi nữa là như chị rồi nhưng chắc chắn sẽ học tập mẹ em đã U60, bà nội em U90 mà hai người đó còn yêu đời phơi phới. Nói mẹ em sướng cũng được vì dù sao cũng không vất vả nhưng bà nội em thì chồng mất khi ngoài 30 tuổi, một nách 7 đứa con thế mà từ đó đến nay nuôi dạy con nên người, rồi bế và trông cháu (7x2=14 nhóc). Thế mà giờ nhai trầu bỏm bẻm vẫn cười tươi, chuyện trò với cháu con rồi hàng xóm suốt ngày, vui như pháo rang (quên mất là giờ này nhà nước cấm đốt pháo lâu rồi). Em nghĩ tuổi nào thì tuổi đừng nuối tiếc nhiều, cứ cố gắng sống trọn vẹn phút giây hiện tại là được. Nếu nhìn các cô bé 17, 18 thì chị thấy ghen tỵ nhưng chị có biết chị là niềm mơ ước của phụ nữ tuổi 40, 50 không?

    Bright Autumn
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn hay nên chúc mừng đây!?
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  5. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thanks alot bạn dan_ong và các bạn khác vì sự chia sẻ cảm thông.
    Tôi nghĩ rằng ai cũng vậy, cũng có lúc buồn, lúc vui. Ai cũng có những khi gặp những chuyện rắc rối tưởng như bế tắc không giải quyết nổi và đúng là mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng nó chỉ qua đi chức không biến mất bởi nó vẫn đọng lại trong mỗi con người một vết rạn và theo năm tháng nó vẫn tồn tại. Tôi nghĩ 30 tuổi chưa phải là tuổi để chiêm nghiệm cuộc sống nhưng đã bước vào tuổi dở dang : trẻ đã qua, già chưa tới. Tâm hồn vẫn muốn trẻ, nhưng cơ thể bắt đầu già.
    Smile
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    May quá, đọc topic này xong có lẽ mình tăng thêm vài kí lô nữa
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  7. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    À, lại chuyện cái số 30 hả????
    Mình nhớ năm ngoái khi đi làm mình toàn búi tóc cao lên rồi ai hỏi cũng tự sưng là đã 35..hehe..thế là ai cũng khen: Úi giời ơi...trẻ thế!..hihi...
    Tết đi qua, thế là mĩnh bước gần đến cái số 30 đấy rồi..hành trang thì đầy đủ cả rồi....chua cay mặn ngọt....Mình vẫn cười rất tươi, điệu cười ròn rã..dáng điệu trẻ trung..thân hình gọn gàng...dáng điệu nhanh nhẹn..nhưng bên tong ẩn giấu một người đàn bà sắc sảo ..đủ để nhìn thấy..buồn ..và khóc cho riêng mình và cưới đối đãi với đời....hì
    30 hả ???vẫn trẻ trung lắm ai ơi..sự trẻ trung hay buồn bã là do chính mình thôi. Bạn muốn lấy chồng chăng???đâu phải là bạn muốn là có ngay hoặc bạn đang vui vẻ ..giờ cố gắng chứng tỏ rằng mình là Đàn bà rồi thì sẽ có người để ý đến.Hãy sống chân thành, tự tin. Cuộc sống là của ta mà, do ta quyết định cả thôi bạn ơi!
    bay lên nào..em bay lên nào....
  8. swd

    swd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em gái à, điều khủng khiếp nhất không phải là em đã 30 tuổi. 30 đối với phụ nữ là vẫn còn rất trẻ. Nhưng thật đáng sợ khi lòng nhiệt huyết đã không còn nữa, em đã không còn khát vọng và ước mơ, cùng với passions để biến những ước mơ của em thành hiện thực. Đó là start of the end. Và đó là con đường ngắn nhất để trở thành bà lão về mặt tinh thần khi còn đang ở độ tuổi sung sức nhất.
    Change your mind and do your best every day of your life.
    Good luck!
    __________________________
    0 error(s)
    0 warning(s)
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    STAY YOUNG
    >:D<​
    LIVE FOREVER!!
  10. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bác swd nói đúng quá rồi.
    Thêm một ý nhỏ: tôi nghĩ nên có một mục tiêu cụ thể (và thực tế), rồi lập chương trình để đạt được mục tiêu đó. Khi làm thì cố gắng hết sức để làm. Như thế thì dù có thất bại cũng không phải ân hận.
    30, 40 hay 70 đều bắt đầu được cả.
    Chúc bác thành công.
    Le Van Le

Chia sẻ trang này