1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã 30 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fd_caa, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Chị fd_caa thân mến,
    Em cứ nghĩ phụ nữ có nghề nghiệp ổn định và đã từng trải nghiệm qua gần như tất cả môi trường sống như chị sẽ rất đằm thắm và tự tại lắm. Mỗi tuổi người ta lại ở một tâm thế khác nhau. Tuổi trẻ thì sôi nổi và thích khẳng định mình, đôi khi muốn nổi loạn, rồi va chạm với cuộc sống người ta nền tính đi và chau chuốt tính cách của mình hơn, nhìn đời bao dung và thấu lẽ đời hơn. Điều em muốn nói là ở tuổi chị, có lẽ em sẽ cười vui với những ngày tháng sôi nổi đã qua và cảm thấy an bình khi nhìn ra chặng đời phía trước.
    Anyway, đây chắc cũng chỉ là phút thảng thốt thoáng qua khi năm mới vừa sang thôi phải không chị? Chị cũng đã nhận thấy mình còn nhiều thời gian mà. Nhiệt huyết là ở cái tâm thôi, 30 chưa phải là ngưỡng của tuổi già nếu như chị luôn nghĩ mình còn trẻ! Em rất nể phục phụ nữ ngoài 30 như Hồng Nhung, cho dù có nói thế nào, Hồng Nhung cũng là người luôn có cái vẻ rất tự tin, đằm thắm mà vẫn đầy nhiệt huyết sống
    Đôi khi cảm thấy chán nản là chuyện thường, em nghĩ chị nên làm mới mình đôi chút, đến salon sửa sang một kiểu đầu mới, tập một môn thể thao hay indulge mình một chút, sauna, massage để da dẻ thông thoáng, mịn màng hơn... Khoẻ đẹp hơn thì sẽ tự tin hơn là điều chắc chắn đấy chị à
    Chúc chị vui sống nhé!
    TinyChick.
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi,
    9 tuổi rời Hà nội tôi theo gia đình vào SG, để lại đằng sau một tuổi thiếu niên đầy ắp những trò chơi và kỉ niệm không thể nào quên.
    19 tuổi tôi rời Sàigòn đi du học ở một phương trời tây xa xôi và lạnh lẽo, để lại sau lưng một mối tình thời trung học với nhiều day dứt.
    29 tuổi tôi quay về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, để lại ở nơi xa một sự nghiệp mà nhiều người mơ ước.
    30 tuổi, nhìn lại những gì mình đã làm đã có và đã đánh mất, tôi không day dứt, không hối hận bởi tôi đã dám làm những gì mà tôi đã từng cho là đúng.
    Hãy sống để không phải đến một lúc nào đó bạn phải nói lên câu hối tiếc.
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  3. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bà chị vẫn buồn vì chuyện 30 vẫn ế à ? em đã nói rồi xã hội bây giờ hiện đại lắm ko ế được đâu mà sợ . Nếu sợ ko chịu đươc thì em sẽ làm ôngmối cho , ok ? em có quen mấy anh ko thích lấy vợ trẻ vì họ nghĩ vợ trẻ thì chưa chính chắn... nếu thích thì cứ liên lạc với em nha ... Thân ái !
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bà chị , bà chị cứ yên tâm đi , em có một bà chị tuổi cũng xêm xêm tuổi chị mà bà ấy vô tư lắm , lúc nào cũng mình là nhất nhưng vui vẻ thế thôi , khi làm việc và đối xử với mọi người rất xứng đáng với cái tuổi đó. Thế nhé , chúc chị vui vẻ , cuộc đời tuy khó lường nhưng mình làm chủ được bản thân mình mà chị
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kiếm được người phụ nữ ở độ tuổi 30 nghĩ mình là trẻ thì hơi mệt...
    TùMù
  6. songtim10

    songtim10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Moi 30 nham nho gi, con tre lam ban oi!!
  7. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi sao cứ than bốn một cái là có người nghĩ đến chuyện "chắc lo sợ ế" vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì buồn hơn sao ?
    Smile
  8. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi mới thay đổi được niềm tin ngây thơ của mình vào cuộc đời. Trước đây tôi vẫn nghĩ nếu mình đối sử tốt với mọi người thì sẽ không bị mọi người chơi xấu lại. Nhưng thực tế khác hẳn, chẳng như mình nghĩ chút nào. Tốt với người khác, cũng chẳng mong người ta trả ơn mà chỉ xin hai chữ bình yên mà nhiều khi cũng chẳng xong nữa.
    Smile
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    cứ chản nản với tuổi già như thế không hiểu đến khi 50 60 rồi 70 bà chị này sẽ ra sao nhể ! phải biết thích nghi với cuộc sống chứ ! già rồi thì suy nghĩ phải khác chứ ! lo lấy chồng đẻ con đi rồi bà chị sẽ thấy còn nhiều điều đáng wan tâm hơn là cứ ngồi đấy mà ca thán !
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  10. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 2 năm nữa là tôi 30 tuổi vậy mà tôi cảm thấy như mình đã tròn 100 tuổi!
    Sợ hãi không phải là tuổi tác mà là sự đông lạnh của trái tim, bỗng nhiên mọi cảm xúc bị đóng băng, làm việc như một cái máy, rồi sẽ ra sao ....

Chia sẻ trang này