1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cha này cũng khiếp nhể, lãng mạn quá thế này mà gái ko chết thì thể nào cũng có trai chết . Tui hỏi cậu khí không phải, thân trai dặp trường ở xứ người như thế cậu không sợ a`, nhỡ gặp phải thằng khốn nạn thì cậu biết làm seo đây
    Giông dài cho vui thôi, chứ tôi đang nghi ngờ câu chuyện của bạn là tiểu thuyết vụng về. Sau 10 đêm bạn có mặt ở Đà Lạt, hay đem thư 10 bạn có mặt - liệu có mâu thuẫn với TG mở topic này không. Hơn nữa ngày 2/10/2004 bạn thông báo "cô ấy đã ra đi mãi mãi", để hôm nay (5/10/2004) bạn đã có mặt ở Đà Lạt (sau 10 ngày hay ngày thư 10 gì đó)
  2. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂi anh 9403 này sao cỏằâ "nghi ngỏằ" ngặỏằi tỏằ't thỏ. Đàn ông ỏằY cĂi 'ỏƠt Hà thành này 'Âu, à mà không phỏÊi gỏằi all men in Vietnam 'ỏn 'Ây mà xem anh Prin này show love ỏƠy chỏằâ. Cỏằ' gỏng nhơn ngặỏằi ta mà hỏằc tỏưp 'i chỏằâ lỏĂi còn, hehe
    To anh Prin: Đúng là không còn lỏằi nào 'ỏằf công nhỏưn tơnh yêu cỏằĐa anh, so deeply and crazy.
    Keep openning my eyes to see your next actions
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bống đính chính hộ Prin tẹo, chắc đang mải suy nghĩ gõ thiếu chữ hờ thôi mà!
    To 9403: đề nghị nhà bác lần sau đeo kính vào đọc cho rõ nguồn cơn. Em bít nhà bác vưỡn hậm hực vì nỗi cứ tưởng Prin check out roài thì nhà bác nhăm nhe check in! Cơ mà khổ nỗi là Prin nói một đằng, làm một nẻo làm nhà bác mừng hụt chứ gì? Em thấy là thấy nhà bác chả công bằng với Prin tẹo nào! Cứ thử để nhà bác gặp phải em nào xinh tươi, hấp dẫn trắng trẻo, thơm tho và có nụ hôn kiểu gentlemen killer giống em của Prin xem nào, nhà bác lại chả tối tác ra cả thiên ... đại thuyết ấy chứ , Lúc ấy thì cái tiểu thuyết của Prin gặp bác có mà khóc thét! Nói đi nói lại thì cũng chỉ là: Bà cứ khen con bà tốt, đến tháng 11 thì biết con bà. Có ở trong cuộc thì mới biết được tại sao mình điên! Có điên mới khai quật được năng khiếu viết... tiểu thuyết.
    Thế nhé, bà con đừng lời ra tiếng vào nhiều, em là em cứ nhăm nhe cái bữa cỗ cưới của cái nhà bác Prin với em yêu xinh tươi biết chơi cả violon (chơi cái món đó, nhớ đóng kín cửa, kẻo mà gặp cơn gió độc, vẹo cổ thì rõ khổ)
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 05/10/2004
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chưa thấy cô Nhi có ý kiến gì về vụ ọp 9 này ỉn ạ! Vì hắn là chủ chi mà, nên Bống chả dám mạn phép vượt quyền! Thế này đi, trong lúc chờ đợi : 1 - ăn theo Vụ bia bọt của cô Nhi với lão 9403
    2 - thiếp mời của Prin và em yêu T
    chị với Ỉn đi đâu nhân cái dịp cô có cái avatar mới, nhỉ?
    Bống
  5. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    10 giờ đêm!!!! Các đồng chí ở Box này cứ thích ném đá hội nghị, cậu Prin chắc là trong lúc tâm tưởng thất thường nên gõ nhầm thôi mà. Prin giờ này chắc là đang happy với người đẹp rồi. Chúc may mắn, Prin! Cố gắng lên nhé!
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trong khi người ta đang đau buồn thì chị Bống này lại ọp với nine...Véo má một cái,hê hê . Avatar mới đẹp hôm dzị, nhiều người khen quá, làm iem ngượng....
    Ai chứ nàng bống là người xem bộ có tâm hồn ăn uống nhất box tư vấn tình yêu này đấy. Chop em bị phế ngôi gùi...hê hê hê...
    Trởi lại vấn đề,đồng chí principles đâu rùi, sao không lên tiếp tục tường trình cuộc chinh phục người đẹp xem tới đâu rùi. Để mọi người cứ đón già đón non thế này mệt lắm.... Nói như blue candy, giống như bộ phim HQ ghê, quá ư là "nãng mạn".
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều ý kiến đồng tình, phản bác đã được đưa ra, vì vậy tôi cũng chẳng nên thêm thắt làm gì, vì nó quá đủ. Cái mà tôi muốn nói sau đây - trong lúc chờ đợi thông tin của Prin, chúng ta cùng suy nghĩ về cuộc đời người đàn ông, thấy được cái sướng cái khổ và quan trọng là các bà chị kinh dị thấy đó để thông cảm, đừng già néo mà đứt tình.
    Có biết bao nhiêu tâm huyết theo dòng câu chuyện của Prin để đưa ra các lời tư vấn, giúp đỡ từ đáy lòng mình. Bao nhiêu cảm xúc, ái, ố, hỉ, nộ cùng hoà vào nhân vật, bao nhiêu con người cúp cua giờ của công ty, giờ của bản thân hay như nàng Bống xinh đẹp không cưỡng nổi bức xúc - đành mất phiếu bé ngoan để giúp đỡ nhân vật chính. Một ngày kia tác giả bỗng xuất hiện và nói rằng ?ohi` hì, kính chào các bác đã có lòng hảo tâm giúp đỡ, thú thực là em chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ, em đưa ra để chúng ta cùng thảo luận một vấn đề và cùng suy nghĩ về nỗi cực khổ của đàn ông khi yêu phụ nữ - rồi đề nghị Mod khoá Topic này lại vi sợ bị thiên hạ cào mặt?. Bàn dân thiên hạ: Người thì dậm chân bạnh bạch, người thì thộn mặt, người thì chẳng thể hiện gì và cho nó là for fun, người thì tự an ủi dù sao ta cũng đưa ra giải pháp tốt dựa trên những kinh nghiệm tình trường. Đây là giả thiết thứ nhất
    Giả thiết thứ hai, chuyện xẩy ra là có thật và cái ta bàn đến là tình yêu của người đàn ông đối với một người đàn bà. Tạo hoá sinh ra người đàn bà để được thương yêu, chiều chuộng, cung phụng, tai ngược thay cũng chính cái đặc quyền đặc lợi đó đã vô hình biến đàn ông thành nô lệ tự nguyện của tình yêu. Vẫn biết là đau khổ nhưng không ai giải thích được tại sao đàn ông cứ mải mê tìm kiếm, lăn xả như thiêu thân, chinh phục, giành giật lấy tình yêu và cho rằng rằng số phận phải là phải vậy. Cái sự yêu càng khó như càng trêu ngươi tính bất bại cố hữu của người đàn ông, càng làm họ nổi điên lao vào, bất kể kết quả ra sao chỉ cần đổ tại tình yêu là được.
    Thế giới là cộng đồng của loài người, bao nhiêu người đàn ông thì có bấy nhiêu cách thể hiện tình yêu khác nhau, kẻ uỷ mị tình cảm, kẻ lạnh lùng, khô khan nhưng chu đáo?nhưng tựu chung lại vẫn mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Anh bạn tôi từ một con người của công việc bỗng trở thành một người năng nổ làm những việc mà chưa bao giờ làm, lang thang đi những nơi mà chưa từng đặt chân đến, đứng một mình trong bóng đêm mà lẽ ra ngày xưa không dám vì sợ?chuột chỉ cần được nhìn thấy hình bóng của người mình yêu mà ko dám chạm đến như thể sợ nàng bực bội, giận dữ và thấy rằng mình được như thế là phước rồi . Còn tôi thì sao, một năm trời sáng nào cũng chạy từ nhà mình đến nhà nàng chừng 10 km, để rước nàng đi ngược lại đến cơ quan cạnh nhà tôi thêm 10 km nữa, rồi tôi lại từ đó đi Nội Bài làm việc. Sáng đưa đi, chiều rước về cứ như ăn phải bả của tình yêu, thời gian cứ vậy trôi đi mà ko nghĩ đến bản thân và rất hãnh diện được làm việc đó còn nàng thì rạng ngời như thể tình yêu phải thế. Đến khi lừa được nàng về chuồng thì nàng đíu thèm làm cơ quan gần nhà nữa và tướn đi làm cách nhà 15 km , lại một cuộc chiến đấu mới: Đã đành không còn đi lại thoi đưa như trước nữa, nhưng tuần cũng phải khổ nhục kế chí ít là một lần để đưa nàng đi làm cho galăng nhưng quan trong hơn sợ thằng khác nó thấy ngon, nó sơi mất thì mình lĩnh sẹo. Còn N cách thể hiện tình yêu của các chàng mà khiến người ta phải nổi da gà. Một câu hỏi lớn được đặt ra RĂNG LẠ RỨA, không người đàn ông nào trả lời được - đời ông, đời cha, đời con, đời?vẫn trượt lên vết xe đau khổ để đi tìm hạnh phúc
    Những tưởng rằng sau cái nhìn đắm đuối của các nàng và lời thẽ thọt cất lên I LOVE YOU TOO là các chàng đã thở phào nhẹ nhõm nhưng ko phải, sự việc mới bắt đầu, các chàng lại trở về vạch xuất phát nhưng chỉ khác là nấc thang trên của vòng xoáy. Sẽ gặp hàng tá các câu hỏi đại loại như ngày xưa sao anh hun em nhiều thế mà giờ bủn xỉn vậy hay là anh có em nào (hê hê, có biết đâu anh hút thuốc lào) , sao ngày trước anh lãng mạn thế mà giờ anh lại khô khan vậy?Ngoài ra phải tự rằn vặt mình khi ngắm thiên hạ: vợ, con nhà bên nó có cái này, cái kia mà vợ con mình ko có, nếu mình không sắm được của thật thì chí ít mình cũng phải sắm được của giả , thằng ku bên nhà bên cạnh nó đẹp trai, hào hoa phong nhã mà lại kiếm được nhiều xiền, mình không hơn được nó thì mình cũng phải bằng, nếu kém thì ít thôi ko lỡ vợ mình buột miệng khen thì chẳng khác nào dao đâm vào tim mà loanh quanh đêm ngủ vợ mình toàn mơ thấy nó thì chết. Thôi kể ra thì dài dòng, đến nghìn lẻ điều lo lắng để giữ hạnh phúc, nhưng ngẫm lại tạo hoá hay thật, sinh ra người đàn ông có tinh thần thép, đôi mắt tinh nhanh, thân hình lực lưỡng và mông đít bê tông (khi cưa - ngồi nhiều) để chịu đựng và đem hạnh phúc đến cho người phụ nữ
    Cuối cùng, thật vui khi cuộc sống vẫn diễn ra, sẽ không có khái niệm con tim gỉ máu mà chỉ có rắn rỏi, bản lĩnh hơn sau khi tràn ngập hạnh phúc hoặc đau khổ. Tình yêu chỉ là một phần hạnh phúc và lẽ dĩ nhiên hạnh phúc là một phần của cuộc sống, điều đó nói lên rằng đàn ông hay đàn bà đừng làm những gì trái với lương tâm, đạo đức để bắt nạn nhân phải đau khổ và nếu có thất tình - thay vì làm liều thuốc chuột thì làm vài ly bia cho nó mát ruột , ngoài ra phải chăng khi yêu cũng cần tỉnh táo để tránh mua vạ sau này: đừng có khi yêu bốc đồng lên tặng 1000 bông hồng đến khi lấy rồi thì một nhành hoa *** lợn cũng không có, lại để cho thằng hàng xóm nó tặng và còn nhều nhều nữa
    Phù phù? mệt quá?.nghỉ xả hơi thở đã?
    Đi nhiều mỏi cẳng
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 06/10/2004
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, mình thấy cái ông Price này hơi có vấn đề quá đi, yêu thì yêu đi còn cứ, chán, đàn ông con trai gì mà kém thế, mà ông í lăn tăn vậy chẳng giống yêu tẹo nào cả, xét đi xét lại thì thấy cái Tôi của ông í to vật, vô phúc cho con nào yêu ông này, rồi khổ thôi
  9. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Cô Bống này đúng là chuyên gia "môi giới", mở ngoặc trong chuyện bù khú, chè chén đấy nhỉ.
    Đấy Bống xem lý do Nhi keep quiet đi này, Nhi sợ bị Thánh vật lắm, hehe, vì phạm tội "cám dỗ, rủ dê bần tăng 9403 phạm vào một trong mấy điều cấm kỵ của nhà Phật (đâu ra là 4-5 điều gì đó) không nhớ nổi. Chỉ biết là có "tửu và sắc", Thiện tai thiện tai, quá ......phải không hả "thầy tu 9403", chả biết đang tu cái gì nữa
    PS: Xin lỗi vì đã chiếm ít chỗ trong forum của anh Prince, hay we cứ tạm coi như trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hồi của 1 vở kịch nhỉ, chờ xem hồi sau thế nào. Chắc là gay cấn hơn nhiều
    To Nhihanoi: Vẫn còn nợ bần tăng mấy ly bia đấy nhé
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/10/2004
    [/quote]
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Hờ hờ, bụng đã bảo dạ ... dày là ra chỗ giao tế đông đảo nam thì thanh, nữ thì tú thế này thì cố mà giấu cái nết phàm ăn đi (bố em khen em được mỗi cái nết này kéo lại đấy ạ), thía mà vưỡn gạ gẫm, hả? Em thì được cái trông cũng sạch nước cản, cơ mà bị mỗi cái tội vạ miệng như thế mà ế chỏng ế chơ đến thời buổi này đấy các bác ạ. Chả dám giấu nhà các bác, khoản măm măm của em thì còn tạm, chứ khoản uống của em bí bét lắm ạ. Chưa hết một "vại" mà đã đi loanh quanh cả chục vòng ở cái bãi đỗ xe, chả biết thế nào, sau hơn tiếng cuối cùng cũng tìm được lối ra, thế mới tài . Của đáng tội, em thấy nhà bác Prin kêu ngột ngạt, khó thở, em mới vài phát cho nó mát mỉa, cho có không khí pạt - ti tẹo ý mờ! Đới, phân trần với các bác cho nó rõ nguồn cơn, ngô ra ngô mà khoai phải ra khoai, ko nẫn nộn được. Kẻo, tin này lọt ra ngoài, dân tình lại hò nhau kéo đến forum này xem em Bống là em nào mà khoản dzô dzô nó hoành hoành tráng tráng thía
    To 9403: rút lòng rút ruột nhả bằng đấy tơ tình, em đồ là nhà bác khát bằng chết. Hihi, lại có lý do để roài!
    Bống

Chia sẻ trang này