1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cái gì không thuộc về mình thì mình đừng tiếc.
  2. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không có gì khó hiểu đâu anh ạh, đơn giản là vì con gái họ có lòng tự trọng rất cao, nếu khi lòng tự trọng của họ lên cao mà chúng ta biết nhường nhịn thì đâu đến nỗi. Tôi hiểu tâm trạng của anh, vì tình trạng của tôi cũng giống như anh, cũng yêu cô ấy đến điên cuồng, cũng làm cô ấy đau .Bây giờ tôi mói hiểu rằng, sự tự cao sẽ giết chết tình yêu nhanh lắm, nhưng tôi tin cuối cùng thì sức mạnh của tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua cái ích kỉ cá nhân ấy. Có thể anh sẽ không bao giờ lấy lại được tình yêu của cô ấy cũng như tôi sẽ mất đi người tôi yêu. Nhưng đôi khi tình yêu là cái gì đó buồn cười lắm. Tôi không còn cảm giác muốn sở hữu, muốn cô ấy luôn thuộc về mình nữa. Tôi không đủ cao thượng để có thể nói rằng, tôi vui khi em có hạnh phúc bên người khác, câu nói đó giả dối lắm, nhưng hãy thử nghĩ xem nếu người yêu mình gặp một kẻ còn tệ hơn mình, sẽ đau lòng biết bao. Tôi khuyên anh đừng bỏ cuộc, tôi vẫn đang sống với tình yêu thật của mình, tôi chẳng ngại nếu phải quỳ xuống, năn nỉ hay làm tất cả nhưng gì để có thể lấy lại niềm tin, tình yêu trong cô ấy. Có gì phải ngại nếu như anh đang sống đúng với con người mình, với tình yêu của mình. Hãy cho cô ấy thêm nhiều lựu chọn, hãy để cô ấy so sánh vì phụ nữ vẫn thường so sánh mà.Rồi tôi cũng tin rằng một lúc nao đó cô ấy sẽ hiểu rằng, sẽ không có ai yêu cô ấy nhiều như anh, sẽ không có ai có thể như thế trong tình yêu, tôi tin cô ấy sẽ trở lại. Tôi hi vọng anh sẽ thành công và nhớ cầu chúc cho tôi nữa.
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    [them mot thang ngu nua, ko nen quen con gai khi nguoi ta dang co cong viec buon buc gia dinh, boi khi het buon nghuoi ta se cho la ngo nhan khi quen minh
  4. NhuLien

    NhuLien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã 11 năm trôi qua, mình - một trong những người tư vấn (quên pass rùi) - băn khoăn không biết sau đó hai anh chị như thế nào...
  5. lucky_5

    lucky_5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    3
    liệu có phả cô ấy hôn anh là vì tình yêu hay không có phải cứ hôn nhau là sẽ yêu nhau đâu nhỉ có khi cô ấy lại không hề yêu a
  6. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình một chàng trai ích kỷ, yếu đuối và một cô gái đa tình, hào phóng.
  7. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu không phải là bất biến, giờ này chủ top có lẽ đầu cũng hói, con thì vài đứa, có đọc lại chắc cũng nghĩ sao ngày xưa mình lại điên dại thế.

    Ngay từ tâm sự đđầu tiên cũng có thể đoán đây có lẽ là sự phóng đại thái quá, ngôn tình hóa câu chuyện để khỏa lấp, để tự trấn an, tự lừa dối mình của chủ top khi chưa bao giờ có đc tình yêu của cô gái kia.
  8. intheend2015

    intheend2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thế h thấy mình cũng sai nhiều rồi nhưng thật sự muốn cô gái mình quay về hơi khó.Vì khi cô ấy đi mình mới biết cô ấy quan trọng với mình thế nào nhưng có lẽ đã muộn

Chia sẻ trang này