1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là tôi độc ác, tôi biết tôi là kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn đến phũ phàng khi tôi biết đúng vào lúc em yêu tôi nhất, đúng vào lúc tôi cảm nhận đựơc tình yêu nồng nàn của em thì tôi lại bỏ rơi em. Tôi độc ác, tôi muốn em phải trả giá!... Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi lại có thể bình thản mà yêu em vậy sao? đã có lúc tôi muốn em quỳ xuống van xin tôi tha thứ, sao em không một lần van xin tôi? nếu em khóc lóc van xin tôi tha thứ, thằng đàn ông tự tôn trong tôi sẽ tự đắc và chiến thắng, tôi cũng muốn em đau khổ, tôi chấp nhận chuyện này nhưng tôi cũng muốn em đau khổ, hạnh phúc chẳng thể nào mà bằng phẳng, tôi cũng muốn em phải trả giá? vì em sẽ chẳng thể biết được tôi đã đau đớn thế nào khi tôi nhìn thấy em phản bội tôi ôm hôn một thằng đàn ông khác, khi đó em có biết được tôi đau thế nào không em? tôi đã cố tìm đủ mọi lý do để giải thích là tại sao tôi lại không thể quên em nhưng tôi không thể? em là ai? thiên thần hay ác quỷ? tại sao em lại hành hạ tâm hồn tôi? tôi chẳng thể làm được việc gì ngoài việc luôn nghĩ đến em, từng giây từng phút khi cồn cào, khi đau nhức, trái tim tôi rỉ máu khi nghĩ về em, những lúc đó tôi lại cho phép mình tàn nhẫn với em.
    Em lại im lặng...?... tôi không hiểu sao em lại im lặng? em yêu tôi thì em phải gọi điện phải tìm tôi chứ? sao em lại không tìm tôi?hay là em chưa yêu tôi?em là người có lỗi nhưng sao em lại im lặng? tôi nhớ em lắm em biết không?tôi phải làm sao bây giờ? chiều nay có cuộc hội thảo với đối tác người Bỉ, tôi đã thế nào em biết không? tôi đã suýt oà khóc vì nhớ em tôi đã không thể nào mà tham dự như vị trí của một người chủ toạ, tôi cancel và tôi không thể tìm ra được lối thoát cho mình,tôi phải làm sao bây giờ???
    tôi tìm đến em để được ôm em, hôn em, yêu em nhưng rồi vài tuần tôi lại tự dằn vặt mình, tôi làm thế được lợi ích gì đây?sao em không van xin tôi một lần?tại sao? tôi muốn em đau khổ như tôi rồi tôi cũng vẫn tha thứ cho em mà?tôi đau buốt tim em biết không...!!!
  2. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chào principles,
    Mình đọc hết những gì bạn viết, một suy nghĩ duy nhất mình thấy đó là "không phải là tình yêu" mà chỉ là "sự si mê, một physical love" thôi. Vì tôi chẳng thấy có một sự bao dung, sự thông cảm, sự hy sinh nào trong câu chuyện của 2 người cả. Kể cả bạn và cô bạn gái của bạn.
    Hãy xem những gì bạn nghĩ về cô ấy "những nụ hôn của cô ấy quá tuyệt vời.nụ hôn nóng bỏng, những nụ hôn đầy những đam mê, cô ấy yêu tôi cơ mà,nếu không yêu làm sao mà cô ấy lại có thể ban tặng tôi những nụ hôn nồng sâu thế được, nụ cười ấy, chiếc môi xinh ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, không thể nào thoát ra khỏi ý nghĩ của tôi.....Thực ra thì tình yêu nào ban đầu cũng xuất phát từ những đắm say, passion mà bạn đã trải qua, nhưng để nó trở thành tình yêu thực sự, tôi nghĩ không chỉ có như vậy.
    Tôi viết ra chẳng để khuyên bạn gì đâu, vì "chính bạn và cô ấy" sẽ đưa ra những lựa chọn cho mình.
    Thế nhé, chúc bạn thành công
  3. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi tôi cũng không biết được liệu chuyện của tôi và cô ấy có phải là tình yêu hay không? Người ta nói rằng, trong cuộc đời những cái giống tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu thật sự thì chỉ có một, tôi đã từng yêu 3 người phụ nữ trong quá khứ nhưng thật sự chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu ai nhiều như cô ấy, cô ấy khác tất cả những cô gái khác mà tôi đã gặp trong đời. Thật lạ lùng! Chúng tôi khác nhau khá nhiều tại sao tôi lại có thể yêu cô ấy điên cuồng vậy được? Chúng tôi gần như không biết gì về nhau, gần như không hiểu gì về nhau, tôi không hiểu, sự sắp đặt của số phận hay định mệnh ư??
    Nghe lời Bống, trong phút yếu lòng tôi lại gọi điện cho em, em không bắt máy, tôi nói lời chia tay với em đã gần một tháng nay rồi mà sao tôi vẫn không thể quên em? tôi gọi điện em không bắt máy? tôi muốn đến nhà để gặp em biết bao? để lại được nhìn thấy em vui cười, để lại được nhìn thấy em trầm tư, để lại có cảm giác em là của tôi, tôi muốn nhưng sao tôi lại không thể là sao? tối nay sếp đã có một cuộc hẹn đi nhà hàng với phía đối tác nhưng tôi không thể, tôi muốn đến nhà em để được gặp em nhưng tôi lại thấy sợ, tôi luôn cảm thấy sợ, sao em lại im lặng thế?
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    HI Principles!
    Anh thật sự ko biết yêu! Anh ko thể biết thế nào là tình yêu thật sự khi lòng Tự ái trong anh quá lớn. Anh chỉ yêu có bản thân mình thôi, anh biết ko?
    Tình yêu rất cần sự tha thứ và khoan dung! Sự tha thứ trong bất kỳ thứ tình nào đều là vô giá! Nếu anh thực sự muốn tha thứ, thì đừng đặt bất cứ cái giá nào cho cô ấy phải trả nếu muốn có được sự tha thứ của anh! Nếu phải trả giá, Bống nghĩ sự tha thứ của anh ko đáng giá một xu. Anh là một gã đàn ông ích kỷ và yếu đuối, chỉ cần có một trong số 2 đức tính này đã ko thể chấp nhận được ở một người đàn ông!
    Nếu là Bống, thực sự nếu thấy mình có tội, Bống sẽ quỳ xuống chân người đàn ông mình yêu để xin được tha thứ. Để rồi sẽ rời xa người ấy mãi mãi. Vì sao ư, vì Người đàn ông Bống yêu chỉ để thoả mãn lòng tự tôn của mình mà buộc người mình yêu phải quỳ xuống chân mình để xin được thứ tha, đã quá tầm thường rồi!
    Anh đã có được một beginning cho tình yêu lãng mạn mà nhiều người mơ ước. Và bây giờ, anh đang tìm cách làm cho ending của nó trở nên bi kịch mà mỗi người trong cuộc khi ra đi đều ko tìm thấy sự thanh thản cho mình sao?
    Anh hãy bình tâm suy nghĩ lại đi và đừng có post những trường ca đẫm lệ nữa. Quá luỵ tình cũng ko phải đức tính được tôn vinh của đàn ông!
    Thế nhé! Chúc bình an!
    Bống
  5. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi thông cảm với cảm giác của anh Prin ,nói gì thì nói khi mình đã quá yêu trao hết tình cảm cho dù bên kia chưa đáp lại thì sự quay lưng của người kia cũng làm cho ta thấy đau khổ cảm gíac bị phản bội ,dù muốn bỏ qua nhưng lại ,lo sợ họ lại sẽ phản bội một lần nữa .cho nên dù rất yêu nhưng cái tôi của anh quá to để có thể tha thứ .Tình yêu là thứ tình cảm ích kỉ nhất trên đời này nó không có chỗ cho sự chia sẻ tình cảm duy nhất này cho một đối tượng nào khác .nhưng càng yêu thì lại càng tự dằn vặt chính bản thân và người mình yêu nhiều . nếu anh không muốn tiếp tục dằn vặt thì có lẽ chỉ còn cách cô ấy phải biểu hiện cho anh thấy cô ấy yêu anh đến thế nào thì cái tôi của anh mới đc xoa dịu .
    Nhưng thường đến lúc đó thì có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy yêu anh là nặng nề bởi cô ấy yêu anh vì anh yêu cô ấy vì sự đam mê của cả 2 chứ không phải cố gắng để chứng minh tình yêu với anh .
    tôi khuyên nếu anh muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn hãy nói thật với cô ấy những gì anh nghĩ và xin cô ấy một cô hội cho anh thoát khỏi sự ích kỉ của bản thân mình ,bởi anh sinh ra là để dành cho cô ấy ,không ai thích hợp với cô ấy hơn anh ,một người yêu cô ấy tha thiết. hãy suy nghĩ nhưng điều tôi nói nhé .
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hay dã man, đọc những dong tầm sự này. Tôi cứ sởn hết cả gai ốc. Chắc là ai cũng sẽ thấy giồng giống cái chuyện của minh trong qua khứ.
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hay thì you vote cho Prin 5* đi, và nhớ đừng quên cho người môi giới này 1,2* gì đó cũng ok
    Bống
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mọi chuyện hãy chỉ mới bắt đầu ..cho nên bác hãy bình tĩnh cố gắng mà vượt qua nhé ...rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ....bạn cứ cố gắng lên đi rồi sẽ gặp may mắn mà.
  9. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tôi lại quyết định delay bữa tiệc tối với đối tác người Bỉ, tôi về nhà, mẹ tôi nhờ đèo bà ra khu chợ, giờ tôi mới nhớ ra là đã missed lời hứa tennis với bố, tôi miễn cưỡng đi, đứng, ngồi, tôi không thể hiểu mình đang trong tình trạng nào. Và rồi... tôi quyết định sẽ đến nhà em.
    Tôi ăn mặc chỉnh tề, cái áo mà em thích, tôi vuốt keo tóc, đánh lại si giầy, tôi dùng một chút nước hoa đúng mùi mà em đã tặng tôi, lòng tôi khấp khởi như một kẻ lại mới yêu lần đầu, tôi không thể để mất em, tình trạng này có thể sẽ lại là nguyên nhân chính giết chết tình yêu của tôi và của cả em nữa.
    8 giờ tối, tôi chạy xe đến nhà em, cây tầm xuân trước nhà em đã nở rộ, cánh cổng sắt màu xanh im lìm, tôi dừng lại, sao tôi khó thoát ra được sự ám ảnh này đến vậy? cái cánh cổng sắt màu xanh và nụ hôn của em dành cho người đàn ông ấy? tim tôi lại đau thắt lại, tôi đứng trân trối nhìn vào khoảng không trước mặt, tôi không thể với tay bấm chuông, tất cả hiện hữu trong đầu tôi chỉ là cánh cổng sắt và nụ hôn của em và một người đàn ông khác...
    Tôi quyết định đi về, lang thang trong lòng hà nội, tôi thấy mình cô đơn tuyệt vọng, có ai hiểu tôi không? Tại sao em lại phản bội tôi để chạy theo một người khác? và tại sao bây giờ em lại yêu tôi? em có còn yêu tôi nữa hay không? tôi cảm thấy tồi tệ đến vô cùng...
  10. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe hơi giông giống một câu chuyện nhưng càng đọc càng thấy không phải....... anh gì ơi yếu đuối thế, đàn ông con trai là phải dứt khoát, một ăn một tịt luôn......... nếu yêu và cảm thấy kô thể thiếu đc cô ấy thì hãy một lần sống hết mình vì tình yêu ấy, làm tất cả để bảo vệ và giành giật ty của mình, đừng có già néo đứt dây, chính sự ích kỷ của anh sẽ giết chết tình yêu của a và giết chết tình y êu của cô ấy ........ còn nếu kô thể chấp nhận được nữa thì hãy đừng tự làm khổ mình, đừng dằn vặt mình nũa...... dùng lí trí mà điều khiển,tôi mà là thằng đàn ông thì tôi đã quên cô ta ngay khi nhìn thấy cô ta hôn một thằng khác......... đàn bà trên đời này thiếu gì, vắng cô thì chợ vẫn đông, cứ nghĩ thế là quên đc ngay.......

Chia sẻ trang này