1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chí tình chí lý....... Vote cho neu_boy 5* ! Kết quả thế nào rồi anh principles? tò mò quá......
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hi everybody!
    Chậc chậc, ai cũng đã biết tối qua Prin có một kế hoạch táo bạo, lãng mạn và rất dễ thương! Nhưng giờ này vẫn ko thấy Prin thông báo kết quả! Tò mò quá nhỉ! Vậy, bà con có phán đoán gì ko? Để khỏi mỗi người một ý kiến, Bống xin đưa ra 3 phương án:
    a. Chàng đến cổng với bó hoa hồng vàng trên tay nhưng nàng đi vắng, chàng buồn bã, quay về, đi uống rượu với 2 chú bạn thân.
    b. Nàng có nhà! Nhưng, dinner diễn ra lạnh lẽo vì nàng vẫn còn giận chàng và ko có ý định cùng chàng viết tiếp thiên diễm tình.
    c. Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten... tay trong tay, mắt trong mắt và mơ đến một wedding thơ mộng và lãng mạn nhất trên thế gian.
    Hãy tham gia dự đoán! Nếu may mắn, bà con sẽ có thưởng đấy. Và, có bao nhiêu người tham gia có cùng dự đoán như bạn?
    Thời hạn tham gia dự đoán: Trước khi Prin lên mạng post câu trả lời.
    Phần thưởng sẽ bao gồm: Giải nhất là một đôi cuống vé của bộ phim mà 2 nhân vật chính đã xem cách đây 2 tháng. Ban tổ chức xin thông báo cơ cấu giải thưởng chỉ có vậy. Cảm ơn ba mẹ nàng đã tài trợ bữa tối cho đôi tình nhân lãng mạn nhất trong tháng!
    Bống
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    a. Chàng đến cổng với bó hoa hồng vàng trên tay nhưng nàng đi vắng, chàng buồn bã, quay về, đi uống rượu với 2 chú bạn thân.
    b. Nàng có nhà! Nhưng, dinner diễn ra lạnh lẽo vì nàng vẫn còn giận chàng và ko có ý định cùng chàng viết tiếp thiên diễm tình.
    c. Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten... tay trong tay, mắt trong mắt và mơ đến một wedding thơ mộng và lãng mạn nhất trên thế gian.
    d. Nàng có nhà! Chàng với bó hoa hồng vàng trên tay tiến về phía bếp nhà nàng, vì không được báo trước nên nàng đã bất ngờ đến nỗi đánh rơi con dao làm... đứt đôi ngón chân, chảy máu và nàng phải đi cấp cứu bệnh viện. Trong cơn hoạn nạn, do mất máu quá nhiều, nàng cần tiếp máu... Trớ trêu thay! Bác sĩ phát hiện ra chàng và nàng là hai anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha cùng mẹ hoặc .... He he... Trớ trêu quá!
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không có cách nghĩ lạc quan như anh bạn New_boy, anh bạn phân tích một cách hợp lý nhưng tôi thấy một cái gì đó chưa ổn, phải chăng anh bạn đang đứng ở vị trí chưa yêu để phân tích hoặc anh bạn là người luôn sáng suốt trong TY - hề hề thế thì khô khan lắm
    Đàn ông vẫn vậy, tình đầu, tình cuối hay tình tiếp theo vẫn thế - rất ích kỷ, nhiệt thành và sốc nổi, muốn chiếm hữu (đừng nghĩ thể xác), muốn nàng phải thuộc về mình, phải nghe theo mình. Còn nếu không được như vậy thì suy diễn lung tung để cho sự việc nó trở nên nghiêm trọng không đúng với thực tế mà nó có. Nói tóm lại khi yêu mọi cử chỉ, hành động của nàng mình đều cần phải biết, khi mới yêu càng diễn ra mạnh hơn, nếu nàng xinh đẹp, và có nhiều chàng quyến dũ - thì thôi rồi, lúc nào cũng muốn giữ nàng bên cạnh . (nói nhỏ: các nàng thì lại ko thích điều này vì cần có một khoảng trời riêng, nhưng các nàng cứ yên tâm đi, nếu các nàng tạo được lòng tin với các chàng thì cái tính khí ''vô lý'' trên sẽ ít đi )
    Bạn đang trong trạng thái như vậy, vớ được nàng như vớ được vàng , hơn nữa bạn chưa thực sự tự tin nàng sẽ thuộc về bạn, thời gian thì lại ngắn, nàng thì có cái khó của nàng (như các cao nhơn đã phân tích) nên nàng vẫn lửng lơ. Điều này càng làm bạn rối duột hơn, càng thôi thúc cái tính cố hữu của đàn ông - cứ loanh quoanh, luẩn quẩn như vậy. Theo tôi bạn nên bình tĩnh mà xem xét lại nàng, liệu thực sự nàng có cái khó của nàng không, hay là đang lừa dối bạn (tôi cho cái này thì đúng hơn - vì nàng đang đưa bạn lên cân). Vì thế, cuộc đời còn rộng dài - đâu phải chỉ có một mình nàng, biết đâu lại chẳng có người tốt hơn đang chờ bạn sao. Tôi thấy nhiều người cứ tưởng đã tìm được TY đích thực nhưng cuối cùng có phải đâu, thế thì việc gì phải cuống lên như thế - đúng ko bạn
  5. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chà chà absolutaly agree với anh 9403 này.
    Theo Nhi nghĩ thì cô bạn của anh principles không đơn giản đến thế đâu, anh 9403 nhỉ. Em hiểu qua tâm sự của tác giả thì em hình dung cô gái này chắc chắn là experience girl, skilled kisses thế cơ mà, hehe.
    Với tư cách con gái mà nói, em cũng nghĩ anh Prin nên tỉnh táo và xem lại xem sao. Lừa dối thì không biết, nhưng có lẽ cô ấy đang consider anh rồi. Mà tình yêu mà consideration thì không phải là tình yêu rồiTôi thì không có cách nghĩ lạc quan như anh bạn New_boy, anh bạn phân tích một cách hợp lý nhưng tôi thấy một cái gì đó chưa ổn, phải chăng anh bạn đang đứng ở vị trí chưa yêu để phân tích hoặc anh bạn là người luôn sáng suốt trong TY - hề hề thế thì khô khan lắm
    Đàn ông vẫn vậy, tình đầu, tình cuối hay tình tiếp theo vẫn thế - rất ích kỷ, nhiệt thành và sốc nổi, muốn chiếm hữu (đừng nghĩ thể xác), muốn nàng phải thuộc về mình, phải nghe theo mình. Còn nếu không được như vậy thì suy diễn lung tung để cho sự việc nó trở nên nghiêm trọng không đúng với thực tế mà nó có. Nói tóm lại khi yêu mọi cử chỉ, hành động của nàng mình đều cần phải biết, khi mới yêu càng diễn ra mạnh hơn, nếu nàng xinh đẹp, và có nhiều chàng quyến dũ - thì thôi rồi, lúc nào cũng muốn giữ nàng bên cạnh . (nói nhỏ: các nàng thì lại ko thích điều này vì cần có một khoảng trời riêng, nhưng các nàng cứ yên tâm đi, nếu các nàng tạo được lòng tin với các chàng thì cái tính khí ''''vô lý'''' trên sẽ ít đi )
    Bạn đang trong trạng thái như vậy, vớ được nàng như vớ được vàng , hơn nữa bạn chưa thực sự tự tin nàng sẽ thuộc về bạn, thời gian thì lại ngắn, nàng thì có cái khó của nàng (như các cao nhơn đã phân tích) nên nàng vẫn lửng lơ. Điều này càng làm bạn rối duột hơn, càng thôi thúc cái tính cố hữu của đàn ông - cứ loanh quoanh, luẩn quẩn như vậy. Theo tôi bạn nên bình tĩnh mà xem xét lại nàng, liệu thực sự nàng có cái khó của nàng không, hay là đang lừa dối bạn (tôi cho cái này thì đúng hơn - vì nàng đang đưa bạn lên cân). Vì thế, cuộc đời còn rộng dài - đâu phải chỉ có một mình nàng, biết đâu lại chẳng có người tốt hơn đang chờ bạn sao. Tôi thấy nhiều người cứ tưởng đã tìm được TY đích thực nhưng cuối cùng có phải đâu, thế thì việc gì phải cuống lên như thế - đúng ko bạn
    [/quote]
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, cũng có người chung quan điểm với mình, lại còn mời uống bia nữa, anh uống bia như uống...riệu đấy . Đặc biệt chưa có bạn gái, lại có bạn gái mời sướng wá
    Xin lỗi mod nhé, PM tý
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chà, lâu lắm mới gặp lại Neu_Boy đấy. Web Arsenal của anh dạo này mọi người vào nhiều chứ? .
    Tình huống anh nêu trên hơi bị ác đó nghen .
    Chop thì hi vọng là tình huống sẽ diễn ra như số 3. Bống bống bang xinh đẹp, cho em Chop vote số 3 nhé, hehehe...
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    OK OK cô ỉn ham ăn! Mà quên chưa gửi số người tham gia bình có cùng kết quả nhé, vậy yêu yêu lắm nhưng đành loại cô ỉn vì... phiếu bình chọn ko hợp lệ, hehe. Đừng ghi sổ thù vặt Bống nha!
    Bà kon ơi, tranh thủ lúc Prin đang say hạnh phúc chưa back mà vote đi kiếm tẹo quà!
    Bống cũng mong cho 2 anh chị trăm năm hạnh phúc, để Bống còn tẩu tán được nhiều hoa hồng vàng . Có nên nhắc nhở Prin là: hoa hồng vàng tuy đẹp nhưng là biểu tượng của sự phản bội và chia ly ko nhỉ? Nếu nói ra thì giảm doanh thu, về nhà dì ghẻ đánh chết, huhu! Ko nói ra thì áy náy lương tâm tợn (oái, mình lại lý trí mất roài! Mình ghét lý trí) .... Làm sao bây giờ bà con ơi . Thôi, đánh đòn thì mặc đánh đòn, ko thể gian thương như thế được... ớ mà này, anh gì ơi mua hoa cho em đi, hoa em bán....
    mở ngoặc màu đỏ thành màu vàng đóng ngoặc
    Bống
  9. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã đi rồi... mãi mãi...
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bác lên đây chỉ nói mỗi câu như vậy thôi a`, nói như vậy thì ai sẽ được phần thưởng của nàng BỐNG xinh đẹp đây. Hê hê, dù sao cũng chúc mừng bác. Bác đá cô ấy thế là được (trả biết có đá được cái nào ko, hay là bị đá hậu ), cô ấy chẳng là cái đinh gì cả, từ nay pác yên tâm gối cao đầu mà ngủ, khỏi phải đi dình dập - tốn xăng, hại sức khoẻ
    Hơ hơ, nếu mà bác cho thông tin detail vụ em đấy ra đi như thế nào thì hay nhể - phần để bà con biết tường tận, phần để bà con biết cách đối phó với các cô nàng như thế
    Tặng bác nè:
    =================================================
    Em đi rồi, con tim anh thật trống rỗng
    Chẳng biết tại anh hay tại cuộc đời này
    Vẫn biết quanh anh, còn nhiều nàng kiều khác
    Vậy mà từng chiều vẫn ngóng bước chân em
    Vẫn biết trong em, anh chỉ là tia chớp
    Nhưng con tim lụy tình cứ muốn trở thành bão giông
    =================================================

Chia sẻ trang này