1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Mới mời có một ly bia ảo thôi mà anh 9403 này đã sướng nhanh thế, hehe, đừng nói là phụ nữ hay mơ mộng, chứ Nhi thấy đàn ông còn "mộng mơ" hơn nhiều
    Xem ra sự việc của anh prin này đang diễn ra đúng như với Nhi và anh 9403 nghĩ nhỉ.
    Anyway, to prin: "cái gì là của mình đã và sẽ là của minh, còn không thì forget it soon"
    Thế nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Prin ah, cuộc sống vẫn tiếp tục mà, phải kô bác? Bác đã có thể vượt qua được >2 mối tình rồi, mà vẫn còn can đảm để dám yêu và dám chấp nhận nữa, em tin rằng bác sẽ vượt qua được. Chúc bác hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc sống còn nhiều cái để ta đáng sống cho nó và rốt cuộc thì tình yêu chỉ là một phần chứ kô phải là tất cả.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí Principles. Không biết tôi nói câu này có đúng hay không. Nhưng Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi.
    Cô ta làm gì với đồng chí trong rạp: Chỉ là cô ta tìm thấy điều gì đó hay ho ( chẳng hạn ) , hoặc là điều gì đó giống với bạn trai cũ của cô ta ( có thể ) và điều gì đó ở đồng chí mà bạn trai cũ của cô ta không có.
    Đến khi đồng chí đi công tác , cô ta tìm thấy một người khác có đủ những điều mà cả đồng chí và bạn trai cũ của cô ta có. Nói cách khác bạn trai mới của cô ta hay ho hơn cả đồng chí và bạn trai cũ của cô ta cộng lại. .
    Dù sao cũng thành thật chia buồn.
    Đồng chí nên có thời gian cho một tình yêu hơn là yêu kiểu sét đánh phát chết luôn thế này. Theo tôi là khó bền!!!
    Mà nói chung đã diễn ra đúng như đồng chí nói thì giải tán cho nhanh.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 03/10/2004
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cô em này nói năng thảm vậy , cứ làm như Prin đang chuẩn bị tử tử không bằng. Cô em ơi, anh cũng đang chuẩn bị tự...đây, cô em có muôn khuyên anh câu zì không
  5. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại không ngủ được. Lò dò vào forum câu chuyện của ông bạn đây cuốn hút quá. Đang định có vài ý kiến thì đã kết thúc rồi. Không biết principe có còn muốn nghe vài lời phê phán của mình nữa không nhỉ.
    Thứ nhất, tình yêu đến với principe theo cách mà, khi người ta bình tĩnh lại thì lại dằn vặt mình vì vô số các lý do mà ta có thể suy diễn ra. Tiếp đến, lại chứng kiến cái cận cảnh mà principe gán cho từ "phản bội". Chỗ này tôi không hoàn toàn đồng ý với principe. Vì sao ư ? Vì trước khi principe nhìn thấy cảnh này, cô bé đã không đến đón principe ở sân bay; và qua các tin nhắn, em cũng cho biết em đã có người yêu khác. Rõ ràng quan hệ yêu đương (nên nhớ cô ấy chưa nói lời yêu đương với principe) của hai người đã không còn nữa. Như thế việc cô ấy có người khác sao lại gọi là phản bội ??? Còn lý do vì sao lại dẫn đến tình cảnh này thì như nhiều người đã phân tích rồi. Nếu phải quỳ xuống xin tha thứ, trong trường hợp này tôi tin người phải thực hiện điều này là principe đấy. Nhưng ngay cả khi bạn chấp nhận làm điều này, cơ hội cũng đã không còn nữa. Và tôi thấy rằng, cô bé kia đã có quyết định đúng.
    Thân chúc principe mau chóng lấy lại cân bằng. Và nhất là, nên tránh xa cô bạn đồng nghiệp, các cô bạn nữ ở lớp học En, etc. Dính vào yêu đương lúc này, chắc chắn không phải là giải pháp hay.
  6. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các wý vị, theo tôi thì, khi đang nói đến Tình Yêu, các vị nên đừng bao giờ nhắc đến Đúng bà Sai. Có fải lúc nào cũng fân biệt được Kiên Nhẫn và Lì Lợm đâu, ai luôn fân biệt được lòng Bao dung, sự Tha thứ với Níu kéo và Uỷ mị?
    Vậy nên cứ theo tiếng gọi con tim. Kể cả Điên thì cũng fải Điên cho hết!
    Mọi người đang đưa bác bác Prin trở về "cái máng lợn" của sự hẹp hòi đấy. Nhưng tôi tin là bác ấy không buông xuôi nhanh thế đâu. Hãy nhớ: Một nước cờ có thể dìm người ta xuống bùn, nhưng chỉ một nước khác có thể kéo ta lên 9 tầng mây. (Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi...)
    Người fụ nữ rất cao cả, nhưng đàn ông thì không bao giờ chấp nhận bị nói: "Đồ đàn bà!". Ấy là vì đàn ông có những cái mà fụ nữ không bao giờ có Đó là BLĐÔ - Chà! Giờ là lúc anh Prin đang hoàn thiện con người mình một cách dữ dội...
    Cố lên anh ơi! Còn Yêu thì còn chiến đấu tốt!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 03/10/2004
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái bác 9630 hì hì ý quên 9403 gì này buồn cười nhẩy, cứ trêu em . Hmmmm ..... Em chia buồn với bác Prin, em tiếp thêm sức mạnh cho bác ý và em muốn bác ấy có cái nhìn lạc quan hơn, thông rõ hơn, sáng suốt hơn, coi chuyện đó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Hơi củ chuối nhỉ nhưng mà đó là sự thật.
    Bác Prin ới ời, bác cố gắng lên nhá. Bác sẽ vượt qua được thôi, em tin là như vậy .
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bé Blue à, chắc bạn 9630 sợ you nói thảm quá lở may bạn kia nhảy Habour Bridge thì tiêu,hì,hì...đùa thôi.
    Mà sao chỉ vào nói một câu cô ấy đi xa rồi, nghe buồn quá à...Dù sao thì hãy cố gắng lên nhé...Cuộc đời đâu chỉ có thế hen....
  9. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí principles kể lại chi tiết vụ việc.
  10. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Miracle nói thế này là chưa đọc kỹ câu chuyện của Principles rồi! cái người khác mà đồng chí nói ở đây là người đã theo đuổi cô bạn gái của Principles một thời gian khá dài nên đừng phát biểu như cái đoạn tôi đã bôi đỏ ở trên nhé!

Chia sẻ trang này