1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra cơ quan, khi connect vào ttvnol tôi lại nhận được rất nhiều các lời khuyên của các bạn, cám ơn các bạn rất nhiều! Tôi xin phép được paste ra đây lời khuyên của một bạn
    Tôi đã định không quay trở lại để nói chuyện cùng các bạn nữa, nhưng quả thật thằng đàn ông hẹp hòi trong tôi vẫn muốn đấu tranh. Từ cơ quan tôi lập tức đến cửa hàng hoa, linh tính mách bảo, tôi đổi ý định sẽ đến đón cô ấy ở cơ quan, cô ấy là phó giám đốc một văn phòng nước ngoài đại diện tại việt nam, công việc của cô ấy cũng khá bận, như thường lệ tôi biết cô ấy sẽ rời cơ quan về lúc 6 giờ. Tôi đứng chờ sẵn ở cổng với bó hoa to che lấp cả người tôi. 6 giờ 15 vẫn không thấy cô ấy đâu, tôi gọi điện thì máy ngoài vùng phủ sóng, tôi bắt đầu sốt ruột, tôi vào hỏi bảo vệ thì được trả lời cô ấy đã nghỉ một tuần nay rồi. ???????? Người ta cho tôi biết chi tiết hơn là cô ấy đang xin nghỉ phép 2 tuần... Tôi đau hết đầu và không hiểu có chuyện gì, thế mà tại sao mẹ cô ấy vẫn rất vui vẻ khi tôi ngỏ ý muốn đến dùng bữa tối? Tại sao đồng nghiệp của cô ấy nói rằng cô ấy vừa ra ngoài? Có ai nói cho tôi biết là cô ấy nghỉ phép đâu?Tôi gọi điện cho em gái cô ấy, và nhận được câu trả lời làm tôi bất ngờ đến vô cùng,cô ấy đã đi thăm nhà người quen ở Đà Lạt, 2 tuần nữa mới về... Tôi cảm thấy thất vọng ê chề!
    Mấy ngày nay tôi liên lạc với cô ấy nhưng cô ấy tắt máy, tôi không làm cách nào có thể liên hệ với cô ấy được, tôi gọi điện cho cô em gái xin số đt nhà bác cô ấy nhưng cô em gái nói rằng "chị T nói với em trước khi đi là chị ấy muốn có thời gian để tĩnh tâm,đừng để ai làm phiền chị ấy, em xin lỗi không thể cho anh được"... Mấy ngày nay tôi đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp để có thể liên lạc được với cô ấy nhưng không thể, tôi gọi điện cho bạn thân của cô ấy nhưng họ đều nói rằng không liên lạc được, tôi cảm thấy ngột ngạt khi không thể tìm cách nào mà liên hệ được với cô ấy? Tôi uống rượu triền miên hai ngày nghỉ, sáng thức dậy cảm giác ngột ngạt vì không biết cô ấy đang làm gì? đang nghĩ gì? đang ở đâu? sống thế nào? làm tôi nghẹt thở, tôi đến cơ quan mà đầu óc quay cuồng chẳng thể làm được việc gì, giờ phút này tôi mới biết cô ấy đã quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi? Tôi đã trải qua 3 mối tình nhưng chưa có cô gái nào trước đây làm tôi rơi vào trạng thái này, tôi không thể mất cô ấy một lần nữa được,tôi sẽ phải bảo vệ tình yêu của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ khi 10 ngày nữa cô ấy mới trở về hà nội? Tôi phải làm gì bây giờ???
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thế có khác gì đâu ạ ???
    Tóm lại thì thấy người này hay hơn người kia.
    Thú thật là tôi đọc mỗi bài đầu tiên thôi. Có lẽ không theo sát câu chuyện. :D.
    Mệt phát điên lên mất
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Tôi có linh cảm rất xấu về chuyện của các bạn. Hành động cô ấy xin nghỉ phép 2 tuần vào Đạt Lạt là cách mà cô ấy đang chạy trốn, bạn đã làm cho cô ấy rất thất vọng và cô ấy muốn đến một nơi để tìm lại được sự tĩnh tâm trong tâm hồn. Chuyện của hai bạn đã tiến triển theo chiều hướng rất xấu, nếu không có một cái gì đó đột phá thì e rằng khi cô ấy từ Đà Lạt trở về, lòng cô ấy đã trở nên nguội lạnh rồi bạn ạ.
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn còn yêu cô ấy rất nhiều. Vậy ngay bây giờ bạn hãy bay vào Đà Lạt với cô ấy ngay đi. Hãy giành giật và bảo vệ tình yêu của mình bạn ạ. Đã có 3 người đàn bà đi qua cuộc đời bạn, tôi tin bạn sẽ biết đâu là tình cảm thật sự của mình! Cuộc đời này buồn tẻ lắm nếu không có tình yêu, mọi thứ từ công việc, bạn bè, tiền tài, danh vọng etx có thể dùng lý trí quyết định nhưng riêng Tình yêu hãy để dành cho trái tim bạn ạ. Không phải đấu tranh, dằn vặt làm gì nữa vì như thế là bạn đang không công bằng với chính mình. Không phải cho cô ấy một cơ hội nào hết mà hãy cho Tình yêu của bạn một cơ hội!
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1

    Đúng là đâm lao phải theo lao. Đã định thứ Hai phấn đấu chăm ngoan để cuối tuần được phiếu bé ngoan rồi, mà đọc cái bài này của Prin, lại thấy bao nhiêu quyết tâm tụt béng đâu mất. Ko giả nhời thì đúng là Bống cũng ngột ngạt, tức thở mà chết mất.
    Bống đang nghĩ, tại sao lúc nào Prin cũng phải cần đến lời khuyên của người khác nhỉ? Vẫn ko tự mình quyết định được chuyện của mình được hay sao? Thôi, đã hỏi thì Bống xin thưa thế này:
    Thứ nhất: Anh nên quên người con gái đó đi anh ạ. Có thể theo nhiều người, thứ tình yêu mà anh có được đáng được nhiều người mơ ước. Lúc đầu Bống cũng nghĩ thế, mấy ai tìm được một người khiến cho mình say mê đến vậy? Sợ nhất trên đời là cái thứ tình nhạt nhoà, ngồi cạnh nhau mà vẫn thấy cô đơn. Tuy nhiên, sau khi theo dõi câu chuyện của anh, Bống mạo muội nghĩ thế này: Phàm cái thứ tình mà làm cho người ta yêu điên, yêu cuồng đến như vậy thì nó cũng làm cho ta chết tức, chết tưởi vì nó thôi. Đành rằng cô ấy là người duy nhất làm cho anh thực sự biết đến sự mãnh liệt của tình yêu! Nhưng cái mãnh liệt này nó làm cho anh sống khổ, sống sở! Đầu óc ko lúc nào được yên. Lúc nào cũng căng thẳng vì nào là lo chinh phục cô ấy, nào là lo gìn giữ cô ấy, nào là ghen tuông, nào là giận hờn, nào là nghi ngờ, nào là oán trách. Đến cả cái việc hôm nay cô ấy đi làm mặc bộ đồ gì, túi xách nào, đi đôi giày nào, cột tóc hay xoã tóc (phiền phức quá nhỉ, ko đơn giản được tẹo à?) cũng làm cho anh điên hết cả đầu? Vậy, đâu là giá trị đích thực của tình yêu cô ấy mang lại cho anh? Anh ạ, nếu là người đàn ông của công việc, tức là hàng ngày đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ công việc... thì có lẽ tốt hơn hết, anh nên tìm cho mình một người phụ nữ tốt lành, mà mỗi ý nghĩ về cô ấy, mỗi cảm xúc do cô ấy mang lại, mỗi khi ở bên cô ấy, anh đều cảm thấy bình yên, trong lành! Một người phụ nữ mà cuộc sống và các mối quan hệ ít phức tạp hơn, ngọt ngào mà mạnh mẽ, biết mình yêu ai, biết mình cần ai, biết xác định được chính xác tình cảm của mình! Một người đàn bà làm cho ta thất điên bát đảo, sớm muộn gì cũng khiến ta tự vùi dập bản thân mình chỉ vì không đủ sức kiểm soát hành vi và suy nghĩ của mình mà thôi!
    Thứ hai: Nếu theo quan điểm yêu đến chết cũng ko hối tiếc, đấu tranh đến cùng, nỗ lực đến cùng! Thì theo Bống anh nên đến gặp thẳng em gái của cô ấy. Chắc chắn nếu biết được tình yêu của anh với chị gái của mình mãnh liệt đến thế nào, cô ấy sẽ giúp đỡ anh mà thôi. Hãy đừng chỉ lấy số phone, hãy mạnh dạn xin cả địa chỉ nhà bác cô ấy nữa! Xin nghỉ phép đi anh, đằng nào thì trong 10 ngày tới, anh cũng chỉ là cái xác ko hồn, đừng cố gắng tiếp tục làm việc nữa mà gây tổn thất cho công ty, rồi nhiều người khác lại bị... đói vì anh cứ delay hoài. Nhanh lên anh, Bống book vé máy bay cho anh nhé! Tàu bay đã bơm căng lốp, nhiên liệu đầy tràn, bảo đảm ko có nguy cơ khủng bố! Hãy dành cho cô ấy một cuộc gặp gỡ bất ngờ và lãng mạn! Hãy hỏi xin tình yêu của cô ấy ngay tại miền đất dành cho những câu chuyện tình bất hủ!
    Prin ạ, anh phải xem xét và lựa chọn một trong 2 tình huống đi thôi! Nếu ko, chả chắc anh đã sống được đến ngày thứ 10 đâu! Cứ đà này, mấy tay Lý Thông buôn rượu phất to đây!
    Bình luận ngoài lề: Công nhận em của Prin bản lãnh thật! Biết cách hành hạ người khác thế này, chắc chắn phải có ý chí hơn người! Chả bù cho Bống, ngày xưa, mỗi lần giận dỗi, là tắt ngóm điện thoại. Tưởng đâu ko bao giờ thèm nhòm ngó đến nữa. Ấy thế mà chỉ được khoảng 2 phút, lại lò dò đi tìm bật lên, vì lo lắng cực. Này nhé, nhớ anh ấy hối hận (luôn luôn thế, kể cả trong trường hợp người có lỗi là... Bống, hihi) mà gọi điện xin lỗi thì sao? Gọi mà ko thấy, anh ấy lo lắng thì sao? Lo lắng thì anh ấy đi uống rượu say bét nhè thì sao? Say bét nhè thì anh sẽ phóng như thằng... say trên đường thì sao? Còn sao nữa, sáng mai chắc chắn lại có tên trong bản tin an toàn giao thông của VTV1 lúc 7h30, híc... híc..., mục tổng hợp tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày . Từ phần trình bày ở trên,Bống chả bao giờ dám turn off điện thoại quá 5 phút đâu ạ -> luỵ tình, hả?
    Đề nghị ai đang yêu ai thì xin tiếp tục nhiệt tình đi, ai đang chuẩn bị chia tay ai thì quyết một lần cho xong, khỏi mất công hỏi đáp lằng nhằng, mệt mỏi wa'''' ! Ai đang chuẩn bị yêu ai thì ... can 100 lít! Ai chưa từng yêu ai thì... xin chia vui!
    Lý chuồn chuồn đây! Lắm lời quá roài
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 04/10/2004
  5. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Prince , bạn hay vào Đà Lạt tìm cô ấy đi. Tôi tin chắc rằng cô ấy vấn còn yêu bạn lắm, rất nhiều. Hãy tự tin và dũng cảm lên.
    Chúc các bạn may mắn và Hạnh phúc!
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì, hãy hỏi Prin. Lụy tình là gì cũng cứ hỏi Prin. Tìm người thất nghiệp ở đâu - hãy hỏi Prin (vì anh ta sắp mất việc vì đầu óc lơ đãng), ngớ ngẩn như thế nào nhỉ ? cũng hỏi Prin luôn.
    Mọi người cứ khuyên anh chàng đó đi vào Đà Lạt, thế nhỡ cô nàng đi nghỉ cùng bạn trai thì seo, Prin đứng thộn mặt ra nhìn a`
    Chẳng phải nàng đã đi...đi...mãi không trở lại sao . Cậu dừng lại đi, không thì ngay cả cái chất đàn ông trong cậu cũng ko còn nữa. Tôi chẳng hiểu cậu thế nào nữa, nói một đường làm một nẻo làm người khác phải mừng hụt
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bống vote bài này của bác 9403 5 seo, hihi! Ngắn gọn mà súc tích kinh! Bổ sung vào lời khuyên của Bống dành cho Prin ở đoạn trên: Trước khi quyết định bay vào trong đó với nàng, Prin nên make sure là nàng chỉ đi một mình với đúng mục đích là "được tĩnh tâm", hoặc nếu có đi cùng ai đó thì ko phải là đi cùng... kẻ khả nghi
    Chúc cả nhà vui vẻ!
    Bống
  8. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    No more comments, vì bài viết của Bống quá đúng và quá hay, tuyệt đối giống như những gì Nhi nghĩ. Anh Prin nên bình tĩnh đi, calm down đi, anh cứ thử, ít nhất là một lần giả oay phong như cái anh 9403 ở đây xem nào.
    Nhi không đồng ý với việc "Vào Đà Lạt gặp cô ấy", sến như phim Hàn Quốc ấy.
    Mà Bống ơi, đừng có ép anh Prin này quá kẻo anh ấy cà cuống. Nói chung,ai là người trong cuộc thì thường thiếu bình tĩnh và mất hết lý trí như vậy đấy. cảm thông, cảm thông
    Câu chuyện tình này đang đến hồi gay cấn đây, để xem nữ diễn viên chính sẽ làm sao.........
    Nói thế anh Prin đừng giận, nhưng mà thực lòng là Nhi nghĩ thế. Làm gì mà phải hành hạ bản thân và người yêu mình đến thế cơ chứ.
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Prin ới ời, hic hic... nghe chừng là căng thẳng quá nhỉ. Theo ý kiến riêng của em thì nếu cô ta mà muốn tĩnh tâm thì đã tĩnh tâm từ lâu lâu rồi chứ kô phải bây giờ mới tĩnh tâm. Vì nếu con gái đang yêu thì sau khi chia tay, vẫn còn yêu nhiều thì sẽ cảm thấy xụp đổ kinh khủng và cái khoảng thời gian ít ngày sau đó là lúc thất vọnh nhất, muốn nhảy sông Hồng nhất hehhe và là lúc cần tĩnh tâm nhất, chứ kô phải sau một thời gian rồi mới đi tĩnh tâm. Nhưng em nghĩ anh nên đến Đà Lạt để làm sáng tỏ mọi chuyện, dù sao cũng để chứng minh tình yêu mình dành cho cô ta nhiều thế nào, và cũng đã làm hết sức mình cho cái gọi là tình yêu thật sự rồi. Còn nếu mọi chuyện kô theo chiều hướng tốt đẹp thì thôi nên quên đi, chẳng nên lăn tăn, hối hận, hối tiếc gì cả vì dù sao anh cũng làm hết mình.
    Chúc cả nhà vui vẻ hihihih
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình mà yêu được nàng này thì hay biết mấy nhỉ, chẳng sợ phải treo ''''mồm'''' bao giờ, 2 phút là có thể hoạt động trở lại
    Chẳng biết cô nàng đã có trâu để dắt chưa, nếu chưa có cho anh xin thông tin detail nhé
    To Nhihanoi: Vẫn còn nợ bần tăng mấy ly bia đấy nhé
    Trong lúc chờ đợi ý kiến của Prin, PM tý
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/10/2004

Chia sẻ trang này