1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hia hia! Dạ, Bống hỏng có dám ép đâu! Ép wa'' lắm người tưởng mình thủ đoạn gì, giương đông kích tây để ở giữa ngư... bà đắc lợi thì chít.
    À, còn cái khoản "đi tàu bay vào Đà lạt" để hỏi xin tình yêu ý mà, cũng là để gợi ý cho thêm phần khách quan thôi, kẻo mang tiếng mình chia uyên rẽ thuý, sau nay nhớ có ế chồng người ta lại bảo đáng đời đáng kiếp, ngại bỏ xừ!
    Này, còn cái khoản bia bọt, cô Nhi xem thía nào giải quyết cho lão 9403 đi, để lão gợi ý từ tít tìn tịt đằng xa cho đến gần sát sàn sạt thía kia mà cô cứ tính chuyện ỉm đi thì mang tiếng chị em ta quá! Lúc nào đi thì hú Bống câu!Gì chứ hoạt động là phải có băng, có đảng. Thế, nhỉ!
    Bống
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bống bống ơi là bống, gấu quá đó nghen. Mà mấy cái vụ ọp nai này hay nhỉ. Chop đây đi với. Gì chứ về khoản bia bọt em "gành" lém á....Jokin''''. Chưa tính tội bống vụ không cho em Chop tham gia vào vote đấy .
    Đôi khi có lẻ vì đã thất bại qua nhiều mối tình rồi nên Principles không muốn để vuột mất mối tình này nữa chăng? Cố gắng đến cùng. Âu cũng có thể hiểu được. Chỉ là hành động sẽ phải như thế nào thôi.

  3. Digital_Heart

    Digital_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác vô tình vẽ thêm làm cho mọi chuyện rắc rối và làm Prin thêm lo lắng...
    Than ôi, yếu tố điên chẳng nhẽ lại trở thành "hàng độc hại" và xa vời trong trái tim của những kẻ yêu nhau thời nay đến thế sao? Nhiều bác cứ cố tình tỉnh táo một cách dớ dẩn! Nhiều lúc cần Điên chứ không fải tỉnh!
    Việc "tiền hậu bất nhất" không fải luôn dở. Người ta còn có câu "tuỳ biến fải tòng wuyền" mà. Thôi nói vớ vẩn thể chẳng để làm gì. Đơn giản là trong lúc đang loạn như thế này thì wá khó để làm hành động "đẹp mắt, đẹp tai" được, may mà có những lúc cố gắng nhất Prin đã vượt lên trên tất cả để wuyết tâm giữ bằng được người Yêu. Cái đó mới thực sự là chất - đàn - ông đấy chứ ạ!
    Prin sẽ có được cô ấy! Tôi còn tin chắc rằng những rắc rối vớ -vẩn - có - thật mà Bống đưa ra sẽ chẳng còn trong não anh nữa đâu mà fải lo. Sau lần này, hẳn anh sẽ biết fải làm như thế nào - hơn tất cả chúng ta!
    Mà này, lần này Prin có hỏi gì chúng ta đâu nhỉ??? Bác ấy tự hỏi mình đấy thôi! Và cũng tự trả lời rồi còn gì!
    Được Digital_Heart sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 04/10/2004
  4. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn nhé Prin, có phải bác ngột ngạt vì cái ý nghĩ, có thể bác không (chịu) nhận thấy, là cô ấy có chắc là đi một mình, và..., tóm lại, là cái hình ảnh trước đây bác chứng kiến bên cửa sắt đang hành hạ bác đấy.
    Nếu Prin cảm thấy những gì tôi viết trên đây là hơi vớ vẫn; thì như mọi người khuyên đấy Prin ạ, vào Đà Lạt đi. Làm theo những gì cảm thấy cần làm để giành lại tình yêu của mình. Và cũng nhớ phải chắc là cô em kia vào ĐL chỉ để tỉnh tâm (thế nào sau chuyến này cũng có quyết định quan trọng).
    Hy vọng xứ sở TY lai được chứng kiến thêm một câu chuyện với cái happy ending.
  5. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    10 đêm, Tôi có mặt tại Đà Lạt, tôi và bác tài vừa chạy xe vừa nói chuyện, đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi thành phố một mình mà không phải đi công tác,tìm được nhà bác của cô ấy khi trời đã khuya lạnh, sương hắt hiu, sau khi đã chỉ dẫn cho tôi địa chỉ vài khách sạn gần đó nhất, bác tài chào từ biệt và chúc tôi may mắn. Người đà lạt rất phúc hậu và mến khách. Hơn 11 giờ đêm, tôi lang thang đi trong lòng Đà Lạt, nhà bác cô ấy thật đẹp,một cái cổng sắt màu trắng, biệt thự kiểu Pháp hơi cổ kính, tôi đứng nhìn lên phía căn phòng tầng 3 vẫn còn hắt hiu ánh điện, không biết em đang làm gì? em đã ngủ chưa? em có biết rằng tôi đã yêu em như thế nào không? không biết em còn yêu tôi không?Tôi cười một mình trong đêm, một thằng chỉ suốt ngày chúi mũi vào công việc như tôi thế mà cũng có lúc si tình phát cuồng như thế này, tôi ghét nhất là phim Hàn Quốc... tôi lại tự cười cái thằng tôi, thế mà câu chuyện của tôi cho đến giờ phút này.Tôi gọi điện cho cô ấy, máy của cô ấy vẫn tắt, tôi đứng tựa người và nhìn lên căn phòng vẫn còn ánh điện đó, rất lâu và rất lâu, cô ấy là kẻ rất mơ mộng, tôi cứ đứng đó và hy vọng cô ấy sẽ ra lan can, tôi sẽ cười với cô ấy và sẽ đứng nhìn cô ấy thâu đêm, rồi tôi lại tự cười mình, tôi điên mất rồi, tôi là ai thế này? vì yêu mà người ta có thể điên thế sao? Tình yêu hỡi!
    1 đêm, căn phòng đó tắt điện, mệt mỏi sau một ngày đấu tranh - quyết định - đấu tranh, tôi quyết định về khách sạn, Đà lạt vào đêm thật đẹp, chất lãng tử của một thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi nhớ em, nụ hôn của em, vẻ dịu dàng của em, chất nghệ sỹ của em, em chơi đàn violon, em tài hoa, em là một người đặc biệt, tôi chỉ biết là tôi yêu em, tôi thất thểu chìm vào một giấc ngủ, một giấc ngủ với vô vàn những giấc mơ của tôi về em.
    5 giờ, tôi tỉnh giấc đột ngột như là tiềm thức, việc đầu tiên là tôi chồm dậy, tôi không biết tôi đang ở đâu, định thần lại tôi nhớ ra tôi đang ở đà lạt, tôi mở các cửa sổ khách sạn, hóng mắt nhìn về phía nhà bác em, ngày hôm nay tôi phải làm gì? Tôi sẽ đến sớm và tặng cô ấy một bó hồng vàng? Tôi sẽ gọi điện đến nhà bác cô ấy? không biết là cô ấy còn yêu tôi không? cô ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ nhưng làm như thế có ảnh hưởng gì cho cô ấy không?
    Tôi quyết định gửi điện hoa cho cô ấy trước, tôi muốn phải thật lãng mạn, tôi đặt 100 bông hồng vàng vào lúc 7h30 phút sáng, tôi sẽ làm cho cô ấy phải tò mò, tôi đang nghĩ cách để đột phá, vội gì nhỉ, cô ấy đang ở rất gần tôi, tôi muốn tuần này chúng tôi sẽ có những ngày thật sự hạnh phúc ở bên nhau, tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy, tôi không muốn đùa giỡn với trái tim mình thêm lần nào nữa, tiết trời đà lạt thật đặc biệt, làm thế nào để đem đến sự bất ngờ cho cô ấy? Tôi muốn cô ấy thật sự bất ngờ...
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , em đọc những dòng chữ của bác Prin mà choáng quá, kiểu này phim HQ cũng phải gọi bác bằng cụ.
    Kô biết nói gì hơn vì ngay cả người ngoài cuộc còn thấy bất ngờ thế, em chỉ biết chúc bác hạnh phúc.
    To Bống: Bống định trưng cầu kiểu gì đây? Em bỏ phiếu là cô này dễ choáng và ngất xỉu lắm hihiihih nhưng mà quả thực kô hiểu chuyện tình cảm của bác Prin có đơn giản thế kô? Tư nhiên lại thấy lo cho bác nhiều hơn
  7. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hãy chắc chắn một lúc nào đó cô ấy ở nhà, mang một bó hoa hồng vàng, bấm chuông, có thể cô ấy ra mở cửa hoặc không ra mở cửa, khi nào gặp được cô ấy hãy tặng hoa và ôm cô ấy thật chặt, để nếu cô ấy có shock thì đã có bạn bên cạnh, đó là cách duy nhất để biết được cô ấy đã/đang yêu bạn thế nào? Cô ấy sẽ khóc và bạn, nếu thấy muốn khóc thì cứ khóc. Đó là cách duy nhất để thành thật với tình yêu. Chúc bạn may mắn!
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình của Prin cảm động quá! Một trái tim yêu cháy bỏng như Prin chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc thôi! Trong một tình huống lãng mạn đến mức phim Hàn Quốc phải đỏ mặt vì ghen tỵ như thế, Bống tin chắc chẳng có người con gái nào có thể cự tuyệt được tình yêu của Prin đâu, tự tin lên anh (hi vọng nhà bác của nàng ko để sổng mấy chú gâu gâu vào giây phút trọng đại này ). Chúc hạnh phúc là hạnh phúc, kophải cái ảo tưởng là hạnh phúc!
    Ôi Prin, anh lãng mạn hết cả phần lãng mạn của thiên hạ! Prin ơi, anh có Anh/em trai ko?
    Hẹn gặp lại cả nhà trong wedding party của Prin và T nhé...
    Bống
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To cả làng ta:
    Chuyện hai năm rõ mười lẻ một rồi, còn trưng cầu gì nữa bà con ơi! Nói thiệt, nếu em của Prin mà ko phát khóc vì hạnh phúc và gieo mình vào vòng tay của Prin, thì Bống quyết ko phải là ... Bống, và em đó quyết ko phải là... đàn bà! Nói bớt thiệt hơn một chút nè, giả dụ nếu là Bống, dù chưa từng bao giờ yêu Prin mà tự dưng bất thình lình ngờ mà được đón nhận tình huống lung linh thấy mà kinh như thía ý mà, thì cũng "chết" tức tưởi quả bưởi thôi.
    Thế nhé bà con! Chuẩn bị xinh tươi đi măm măm nhé!
    Bống
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác đang viết tiểu thuyết cho mọi người đọc đó hả bác pri..... hi vọng nó sẽ có 1 cái "end" thật đẹp

Chia sẻ trang này