1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI ĐÃ CHIA TAY 1 NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chimen, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimen

    chimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ CHIA TAY 1 NGƯỜI BẠN

    CHÀO CÁC BẠN !
    BẠN CỦA TÔI LÀ 1 NGƯỜI TRÊN MẠNG ,CHÚNG TÔI THẬT SỰ ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY THÁNG VUI VẺ VỚI NHAU .BẠN TÔI Ở TPHCM CÒN TÔI Ở HẢI PHÒNG ,CHÚNG TÔI WEN NHAU ĐẾN BÂY GIỜ LÀ ĐƯỢC 1 NĂM RỒI .THẬT MAY MẮN CHO TÔI LÀ ĐĂ GẶP ĐƯỢC BAN ĐÓ VÌ TÔI VÀO HỌC TRONG TPHCM .NHƯNG ĐẾN LÚC GẶP THAT SỰ NHAU NGOÀI ĐỜI TÔI MỚI THẤY RẰNG NHỮNG TÌNH BẠN TRÊN CHAT KHÔNG LÊN GẶP NHAU ,NÓI THẬT RẰNG CHÚNG TÔI CÓ TÌNH CẢM VỚI NHAU TRÊN MỨC TÌNH BẠN ,NHƯNG ĐẾN KHI GẶP NHAU TÔI MỚI HIỂU ĐƯỢC RẰNG TÔI MỚI CHỈ HIỂU 1 PHẦN RẤT NHỎ TRONG CON NGƯỜI CỦA BẠN ẤY .THẬT LÀ 1 ĐIỀU MAY MẮN KHI Ở CÁCH NHAU 1500KM ,NGƯỜI NAM KẺ BẮC MỚI GẶP ĐƯỢC NHAU NHƯNG GẶP NHAU RỒI TÔI MỚI THẤY BUỒN ,GIÁ MÀ KHÔNG GẶP NHAU TÔI VẪN CÓ NIỀM TIN VÀO BẠN ẤY ,TÔI KHÔNG MUỐN NÓI RA NHỮNG GÌ MÌNH CẢM NHẬN NHƯNG THỰC SỰ RẰNG HĂY ĐỂ TÌNH BẠN TRÊN MẠNG THẬT ĐẸP ,KHI MÌNH GẶP THẬT SỰ NGƯỜI TA RỒI VÀ NẾU NHƯ CÓ 1 CHÚT TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI ĐÓ THÌ MÌNH DỄ THẤT VỌNG LẮM
    ĐỐI VỚI TÔI BẠN ẤY VẪN LÀ 1 NGƯỜI BẠN TỐT NHƯNG TÔI THẤY CHÚNG TÔI RẤT XA CÁCH KHÔNG CÒN THÂN THIẾT NHƯ TRƯỚC NỮA ,VÀ TÔI NGHĨ RẰNG NẾU CHÚNG TÔI CÓ THỂ NGỒI NÓI CHUYỆN 1 LẦN THÌ SẼ TỐT HƠN VÌ 1 NĂM QUA ĐI TUY KHÔNG DÀI NHƯNG CŨNG KHÔNG NGẮN .NHƯNG CÓ NHỮNG CHUYỆN ĐĂ QUA RỒI VÀ TẤT CẢ LA DO CON NGƯỜI TẠO NÊN
    CÁM ƠN CÁC BẠN ĐĂ ĐỌC CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

    Hay luon luon la chinh minh
  2. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chuyện của bạn có thể nói là khá giống chuyện của nhiều người có quan hệ bạn bè trên chat. Vì vậy tôi kể cho bạn nghe luôn nhé.
    Không ai hết, chính tôi đây đã từng yêu thích một cô bạn ở nơi đâu đó xa lơ xa lắc qua việc chat. Có thể nói cô gái này rất biết cách nói chuyện, tôi càng ngày càng thích chat với cô ta. Hôm nào online không gặp cô ấy là tôi lại thấy buồn buồn trong bụng. Ăn cơm không thấy ngon chút nào.
    Một hôm, sau một hồi thỏ thẻ tâm sự (đáng tiếc là tôi không dùng chat voice), cô gái chợi hỏi:
    "Ê, huynh đài, chat với tôi lâu vậy anh thích tôi không?"
    "Có chứ, em thật là dễ thương, dễ mến, một cô gái hiếm có trên đời"
    "Đương nhiên là hiếm rồi, chả ai giống em cả, em xấu lắm"
    "Anh không tin, em send hình cho anh coi đi"
    "OK, chỉ sợ anh xỉu thôi, hay là anh xem webcam nhé, em mới sắm webcam nè".
    "Được, được, chỉ cần nhìn em thôi là anh mãn nguyện rồi"
    "Thiệt hôn, em cho anh xem nè."
    Cửa sổ webcam hiện lên với một khuôn mặt mày râu kinh dị khá bóng bẩy, hắn khẽ rướn người hôn chụt vào màn hình rồi chớp lia chớp lịa đôi mắt "tình tứ" hết sức đáng ...chém của mình
    Tôi phóng lên xe lao như điên đến quán nhậu gần đó!
    KIM XÀ
    [​IMG]
  3. chimen

    chimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu nhưng gì bạn đã từng trải qua ,nhưng tôi đã gặp người bạn của mình va những gì bạn ấy nói truớc lúc chúng tôi gặp nhau là đúng ,nhưng điều tôi buồn không giống như bạn mà là tôi thấy chung tôi xa cách không được thân mật như trước thôi .Bạn hăy quên câu chuyện buồn của mình đi nhé ,rồi bạn sẽ gặp đươc người thạt sự của đời mình ,một người ở ngoài đời luôn quan tâm tới bạn
    cám ơn đă đọc câu chuyện của tôi !
    Hay luon luon la chinh minh
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    to chimen : tôi thì tôi thực sự muốn biết bạn nhưng điều ở người bạn chát kia đã gây cho bạn cảm giác thất vọng, có như vậy thì mọi người mới tham gia ý kiến được chứ.
    Còn nếu như nói nhưng người bạn wen qua mạng là không nên gặp bởi sự thật thường không như những gì ta cảm nhận được, điêu này cũng rất dễ hiểu thôi mà. Ở đây có hai lý do:
    Thứ nhất : người ta không bộc lộ hoàn toàn sự thật về bản thân cho bạn biết, một sự giấu diếm hoặc có thể là một chút dối trá, trên mạng người ta thường thế mà.
    Thứ hai : Ở trong bạn nuôi một ảo tưởng quá lớn, và ban thực sự chờ đời một cái gì đấy lung linh ... hà hà, và sự thật tiếc thay lại không là vậy
    ...
    Tóm lại, tôi rất muốn biết được những điều mà bạn đã thất vọng về người kia, chimen à!

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  5. chimen

    chimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To : ỉon_monkey
    chao ban !
    Thật sự thì tôi cũng biết nhiều chuyện về tình bạn trên chat và sự thất vọng đi đôi với nó ,bạn ạ tôi không có gì tưởng tượng về người bạn của mình ,tôi chỉ là 1 cô gái bình thường và cũng chỉ mong muốn sẽ có 1 người bạn tốt mà thôi ,thật sự thì người bạn đó của tôi vẫn quan tâm tới tôi ,bạn ấy vẫn qua nha tôi chơi nhưng tôi thấy bạn ấy đến rất ít và thường bắt tôi phải chờ rồi lại xin lỗi tôi ,tôi rất thất vọng vì điều đó ,không như lúc trưóc rất ít khi sai hẹn .Mà trước khi tôi với bạn ay gặp nhau chúng tôi đã trao đổi điện thoại với nhau rất nhiều từ nam vô bắc bạn ạ ,nhưng cũng như bạn nói 1 phần có những mặt trong cuộc sống của bạn ấy mà tôi chưa hề biết tới nên nhiều khi tôi thấy tôi không có chuyện gì để nói với bạn ấy cả ,những điều tôi muốn nói bạn ấy có lẽ là không thích nghe vì bạn đã biết rõ về nó rồi ,còn những điều bạn ấy muốn nói với tôi thì tôi lại chưa biết gì về nó cả ,tôi chỉ thấy chúng tôi thật sự là bạn thân của nhau qua chat ma thôi
    cám ơn ban nhiều vì đă đọc câu chuyên của tôi ,tôi thạt sự buồn nếu phải mất tình bạn này nhưng đến tận bây giờ tôi không chắc chắn rắng tình bạn của tôi sẽ kéo dài được lâu
    Hay luon luon la chinh minh
  6. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chắc đã có nhiều ý kiến về chuyện của bạn chimen. Đ1ung là có nhiều ý kiến cho rằng quen bạn trên mạng là ảo tưởng, không có thật, điều đó không chối cãi được. Nhưng tui chỉ muốn nêu ý kiến của mình ở góc độ khác. Có cần chăng khii quen nhau trên mạng là phải biết mặt nhau, nhiều khi không phải cái gì biết được cũng tốt hơn không biết. Phải quen bạn trên mạng nhiều khi gặp nhằm người xấu vân vân, nhưng chưa hẳn những người bạn trên mạng là không giúp bạn được gì. Ví dụ như khi bạn quen một người cưa đinh ninh là co gái, nhưng thật ra dó là con trai giả dạng, bạn thất vọng lám, nhưng điều đó quan trọng sao? Nếu bạn tìm được niềm vui, sự thông hiểu, đồng cảm từ môt người bạn không biết mặt bạn đã thành công, nếu bạn cảm thấy rằng qua chữ viết ngừoi đó có thể chia sẽ mọi chuyện với bạn, thì giờ đây cái việc biết người d0á là ai trở nên không còn quan trọng. Và nế cứ như vậy mà hai người vui vẻ tâm sự, trò chuyện với nhau thì cần chi biết người kia là ai. Thêm một người bạn vẫn hơn bớt đi một người. Nếu bạn cảm thấy thất vọng về những gì bạn đã tưởng tượng về người ấy, bạn đạ mất một người bạn rồi.

    Nebman-is now or never...
  7. chimen

    chimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To : nebman
    Cám ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi ,tôi cũng thấy mình rất may mắn khi có 1 người bạn qua mạng như vậy ,đúng là chẳng cần gặp nhau ,chỉ cần đồng cảm với nhau ,có thể chia sẻ với nhau là tốt rồi ,tôi vẫn thấy mình hạnh phúc vì điều đó nhưng tôi buồn là khi chúng tôi gặp nhau chúng tôi không thể làm cho tình bạn đó thân thiết được đã có 1 sự xa cách vô hình ,bạn ạ ,vì thế tôi mới thấy thất vọng thôi ,thất vọng cho chính bản thân mình nữa .
    Hay luon luon la chinh minh
  8. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    em thì chả biết là may hay ko khi chưa có 1 nguời bạn nào nhờ internet cả, mà em online cũng 3 năm nay rồi, nguời ta hình như làm quen để lừa nhau hay sao ấy, nhiều người nói là muốn kết bạn chân thành, và em thì ko biết nói dối, có đợt, có 1 nguời thường xuyên gửi thư cho em , gửi ~ tấm hình ngộ nghĩnh, động viên này nọ mà em ko biết là ai, thế là em cũng viết thư cảm ơn và muốn hỏi rõ về họ ( họ cũng trả lời là ko gửi nhầm địa chỉ) lúc đầu chỉ nhát gừng cảm ơn, hỏi ai đấy thì ko sao, có hôm em buồn quá, lại nhận được thư của bạn ấy, em thực sự xúc động vị lòng tốt của 1 nguời vô danh, thế là em viết dài hơn ( 4-5 dòng gì đó) để nói thành thật cảm giác biết ơn khi đó, rồi các bác biết sao ko ? từ đó biệt tăm! em chả hiểu!! nhưng em vẫn cảm ơn, vì tất cả! ko biết giờ này họ ở đâu?
    em cứ thâý bạn bè nói về ~ nguời bạn chúng quen trên internet, nó khoe lừa này kia, thế mà chơi lâu, còn em, cũng đôi khi quen nhiều, em nói chuyện thẳng thắn, rồi cũng chả đến đâu, hay là mình vô duyên ? hay mọi nguời mong chờ 1 sự ú tim thì mới thích?
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    đôi khi biệt tăm không chừng người bạn đó không phải cố ý lừa mình hay chơi mình, mà không chừng họ sợ. Sự thật là vậy, nhiều bạn khi online thì nói chuyện chững chạc, chân thành, nhưng nghe gặp mặt thì sợ, có khi lại gặp mặt r ồi hì không biết nói gì cả.

    .::VIMOUZE::.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to chimen :
    Bạn đã thấy được sự thay đổi trong con người cậu ta rồi đó, người ta ko còn nồng nàn, nhiệt tình và vô tư như ngày xưa nữa. Và bạn cũng đã cảm giác rằng tình bạn này sẽ ko tồn tại lâu bền được. Bạn ơi, hãy cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi vào dĩ vãng một cách tự nhiên, đừng nghĩ nhiều về nó quá.
    Cuộc sống có thể không đi lên bằng tha thứ nhưng lại có thể đi xuống bằng sự dày vò. Hãy vui vẻ và lạc quan bạn nhé, nếu có chút gì đấy không được như ý muốn của mình thì cũng hãy coi như là duyên phận. Đừng day dứt nhiều về quá khứ mà hãy vui vẻ và lạc quan chờ đón những hạnh phúc phía tương lai.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 22/02/2003

Chia sẻ trang này