1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã chữa Viêm mũi dị ứng thế nào

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kiennd_osg, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiennd_osg

    kiennd_osg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chữa Viêm mũi dị ứng thế nào

    Hi all!

    Tôi là người bị "Viêm mũi dị ứng - VMDU" từ lâu, được tầm 6-7 năm rồi. Nguyên nhân một phần là do cơ điện yếu, và do "di truyền" từ bố mẹ. Căn bệnh này đã làm tôi mệt mỏi rất nhiều, làm giảm sức khỏe, giảm năng suất việc học hành, làm việc. Nhưng khi đi khám tại một BV, bác sĩ bảo căn bệnh này không thể chữa được, và kê cho 2 loại thuốc liên quan đến tăng cường sức khỏe để uống. Tôi đã tin tưởng điều này ...

    Cho đến khi ra trường, đi làm được 1 năm, căn bệnh này vẫn luôn "hoành hành", vì vậy tôi quyết định tìm cách chữa trị. Trước đó tôi cũng đã lên các diễn đàn, vào các topic "Clb những người bị viêm mũi" ở 2 dd chính là webtretho này và ttvnol, thử nhiều cách nhưng chưa có cách nào phù hợp, kể cả "Dùng thuốc nhỏ mũi bằng nước bào chế từ hoa ngũ sắc", hay "rượu tỏi" ...

    Cuối cùng, rất may mắn tôi được người bạn giới thiệu đến một vị BS đã chữa khỏi bệnh cho người chị của cô bạn ấy. Tôi vẫn "trì trệ" một thời gian, mãi mới đi chưa, không hy vọng nhiều lắm. Đến nhà BS, tôi thấy khá nhiều người đang khám. Đến lượt tôi, BS vệ sinh mũi, kiểm tra mũi, họng, vì BS chuyên ngành cả "Tai, mũi, họng" ... kết luận: "Đây là trường hợp viêm mũi dị ứng điển hình". Rất may, họng của tôi k0 có vấn đề gì lắm, nên chỉ tập trung vào chữa mũi. Rất đơn giản, BS cho xông 2 lần với 2 loại thuốc, rồi cho 2 lọ thuốc về nhỏ, ngày 4 lần. Từ đó tôi đến thường xuyên, tuần 3 lần để chữa trị (Vì giá cả mỗi lần chữa trị cg tương đối 150k/1 lần, có thể # tùy từng bệnh).

    Cho đến giờ, mới chỉ được tầm 1 tháng, nhưng kể từ đó tôi luôn cảm giác thoải mái về mũi và chưa bị lại lần nào (Trước đó, tuần bị 2,3 lần tùy thời tiết, vệ sinh, ...). Nhưng buổi sáng thức dậy thường là lúc mũi khó chịu nhất, thì tôi lại nhỏ thuốc ngay khi lúc ngủ dậy, sau đó rửa mũi = nước muối sinh lý (loại 5k/1 lọ 500ml ở hiệu thuốc nào cg bán).

    Giờ tôi vẫn kiên trì theo phương pháp của tôi, và hiện tại kết quả vẫn đang tốt, BS cg bảo "cái mũi tốt hơn nhiều rồi đó", tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn phải chờ vài tháng nữa .

    Xin giới thiệu cho những người cùng cảnh ngộ kinh nghiệm của tôi, hy vọng có thể đầy lùi căn bệnh "phiền phức" này.


    KN của tôi: Đeo khẩu trang khi ra đường bụi (chỗ nào thoáng mát, nhiều cây xanh thì bỏ ra ít không khi cho thoải mái ), vệ sinh mũi = nước muối sinh lý khi về nhà, + nhỏ thuốc nhỏ mũi đều đến khi nào cảm thấy đã ổn . Giờ tôi cũng vừa sắm cái bình xông mũi (amron tầm 600k mua tại mấy hàng thuốc đối diện BV Việt Pháp), để tự xông = thuốc mũi mua của BS, vì nhà tôi đến nhà BS cg khá xa.

    Thông tin về BS: Bác Phúc, làm ở BV Tai mũi họng, hay Bạch mai gì đó, số nhà k0 rõ, Lò Đúc, ngõ 168, ngách 38, cứ đi thẳng nhìn sang trái sẽ nhìn thấy cái biển "Khám BS thì gửi xe vào nhà trong". Thời gian khám là từ 18-20h, lúc này BS mới đi làm về.

    Rất mong thông tin này giúp ích được cho mọi người xử lý căn bệnh viêm mũi của mình.


    Note: Tôi vẫn hay thấy có các ông bố, bà mẹ trẻ đến đây mua thuốc của BS về cho con cái (vì nghe nói BS chuyên chữa cho trẻ nhỏ, nhìn tác phong chữa bệnh thì biết :), dỗ bệnh nhân như dỗ dành trẻ con :D, nên nếu bạn có em(con) nhỏ bị về mũi, họng, cũng có thể coi đây là một chỗ khám tốt.
  2. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng la chữa các bác sĩ BV BM la như vậy. Bạn cư thử dùng vài năm như vậy thì mũi của bạn miễn dịch với các loại mùi. Không tài nào phân biệt được, thêm nữa bạn chữa lần sau lâu hơn lần trước. Cách tốt nhất là chữa sự quá nhậy cảm với thời tiết mới là triệt để. Tôi đang tìm...

Chia sẻ trang này