1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã có cảm nghĩ gì khi đọc những gì ở box này???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi sophanbapbenh, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có cảm nghĩ gì khi đọc những gì ở box này???

    Chào quý vị
    Tôi vào đây do được giới thiệu bởi người tôi yêu.
    Tôi đã đọc tất cả những bài viết ở đây và có một chút nhận xét. Xiin quý vị đừng nghĩ là tôi có ý đồ gì mà chẳng qua là muốn nói đôi lời trong suy nghĩ của mình thôi.
    Về ý nghĩa của Câu lạc bộ này thì tôi thấy nó tạm được, có tích cực cho xã hội và cuộc sống. Nhưng mặt tiêu cực thì cũng là còn nhiều. Ý của tôi là có những người coi cái câu lạc bộ này như một chỗ giải trí, thế là không được. Hai là, việc làm của CLB cũng như muối bỏ bể. Được một mà có khi mất mười. Tại sao? Những người tham gia CLB này tôi chỉ sợ là mất quá nhiều thời gian wá, trong khi họ còn có những công việc cần sự tích cực hơn nhiều(những công việc đó là gì thì các bạn tự hiểu).
    Theo tôi biết thì những công việc các bạn làm thì đối với một nhà nước xã hội chủ nghĩa thì phải có những cơ quan làm việc có tính chuyên nghiệp. Hic, nghĩ mà buồn. Đáng lẽ phải có những khoản trợ cấp hỗ trợ của nhà nước để làm những công việc này thì thay vào đó những bạn trẻ đang rất bận bịu với cuộc sống, công việc, học hành. Nói gì thì nói. Tôi không ở Việt Nam lúc này để tham gia với các bạn. Nhưng các bạn cố lên nhé. Tôi rất cảm phục các bạn. Những bạn trẻ biết sống có ý nghĩa.

    Đời tôi vẫn mãi long đong lận đận.
  2. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Không ai giải trí ở box này cả,mọi người chỉ làm vì thấy nó có ích
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi người yêu của bạn là ai vậy? Có phải là thành viên của Box tháng năm hay không thế?
    Phải chăng bạn đang có điều gì khúc mắc trong những tổ chức và công tác của chúng tôi nên bạn mới nhận xét như vậy?
    Cho tôi câu trả lời nhé.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  4. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Tôi thấy cách góp ý của bạn ko được rõ ràng lắm. Bạn có thể nói ro hơn ko ạ? Nhất là ý này tôi thật sự ko hiểu : " Việc làm của CLB cũng như muối bỏ bể. Được một mà có khi mất mười. Tại sao? Những người tham gia CLB này tôi chỉ sợ là mất quá nhiều thời gian wá, trong khi họ còn có những công việc cần sự tích cực hơn nhiều(những công việc đó là gì thì các bạn tự hiểu)."
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  5. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hừm
    Các vị có biết là Việt Nam hiện nay có bao nhiêu người đang sống dưới 200$ một năm không?
    Tôi sẽ kể cho quý vị hai câu chuyện, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì tuỳ
    Đó là câu chuyện về Lưu Bình, Dương Lễ.
    Đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể đây
    Thời Chiến Quốc, bên Trung Quốc có một hào phú rất giàu có. Ông ta được tổ tiên để lại cho một gia sản kếch sù nên chả làm ăn gì cả. Chỉ hưởng thụ và ra tay làm việc nghĩa cử. Con của ông ta cũng học được từ cha mình cái tính đó. Một trong những gia khách của ông ta đã được ông ta giúp đỡ rất nhiều và trở thành đại phu ở một nước nọ. Sau nhiều năm ăn chơi mà không làm ăn. Gia tài của ông ta dần dần đi hết. Sau khi ông ta chết đi, nhà nghèo xơ xác. Con của ông ta cùng quẫn đi đến nhà từng người mà cha anh ta đã từng giúp đỡ để xin từng đồng tiền. Nhưng chả ai cho cả. Anh ta nhớ đến ông đại phu nọ và đến tìm ông ta, nhưng không những bị đối xử lạnh nhạt mà con bi sỉ nhục rất đau đớn. Anh ta đành ôm hận mà trở về nhà. Do sống sung sướng từ thủa bé nên anh ta chả biết làm gì cả. Chỉ biết xin ăn cho qua ngày. Cạnh gia đình mới chuyển về một người thợ dệt già. Thấy thương nhà nghèo khổ, bà ta đã dạy cho gia đình cách dệt vải rất đẹp và lạ. Dần dần nhờ cách dệt rất đặc biệt và sự chăm chỉ sau bài học đói khổ, gia đình anh ta đã khá giả trở lại và thành một nhà buôn vải lớn, mặc dù không được giàu có như xưa nhưng cũng là tay tiền bạc rủng rỉnh. Anh ta rất coi trọng bà già và kính trọng bà già như người bà của mình. Ngày mẹ anh ta chết, cũng không có nhiều người đến viếng nhưng trong đó có người đại phu nọ. Anh ta rất ghét và ra nói nặng lời với ông. Bỗng bà già dệt vải vội kéo anh ta lại và nói:" Cậu ơi, những gì mà tôi dạy cậu cũng như vốn liếng tôi đưa cậu là do quý ông đây đưa đấy"
    Câu chuyện nói gì nhỉ. Ah, nó nói là. Giúp người thì cũng phải có cách giúp. Có nhiều cách lắm. Cho họ tiền để sống qua một ngày rồi sau đó thì chịu, đến ủng hộ tinh thần suông cho họ. Nhưng có một cách mà tốt nhất thì lại chả có mấy ai nghĩ tới là giúp họ tìm được một cuộc sống đầy đủ. Giúp thế nào? Một là có những khoản trợ cấp, hai là tạo công việc cho họ làm, hay mở trường dạy dỗ có hệ thống. Mà muốn làm thế thì là do nhà nước thôi. Việc tốt nhất các bạn làm là giúp đất nước mạnh hơn. Lúc đó thì hỏi có cần phải làm như các bạn bây giờ không? Không tin hả? Qua các nước phương tây mà coi. Tiền trợ cấp của họ như thế nào? Có cần phải như các bạn làm không. Rồi từ đó họ còn có cả hội chữ thập đỏ vân vân để giúp đỡ những nước khác đấy. Tất cả mang tính chuyên nghiệp chứ không phải tự phát....
    Tuỳ mọi người hiểu thôi. Tôi chả có ý gì cả.
    Đời tôi vẫn mãi long đong lận đận.
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thực sự hiểu về những điều mà anh bạn đang nói. Quả thật là không dễ gì có thể làm được những gì mình muốn mà lại không làm hỏng những thứ mình nên làm.
    Bản thân mình là một người như vậy, phải đối mặt với nhiều hơn chuyện CTXH, nhưng mình nghĩ là mình chỉ là người và cùng với những người khác tạo nên một cái nhìn thân thiện và giúp đỡ tụi trẻ khó khăn hơn chúng tôi và tạo nền tảng cho hoạt động này phát triển trên tất cả những nơi có người vào TTVNOnline. Thực sự chỉ là bước đầu, mai đây không phải chỉ có chúng tôi, những người đang hoạt động, xây dựng hoạt động này mà còn nhiều và rất nhiều bạn bè khác cùng làm, chúng tôi có thể sẽ không còn làm nữa nhưng sẽ vẫn có ai đó duy trì nó mà.
    Vẫn biết trong cuộc sống này có nhiều điều khó làm, không thể làm và nên làm nhưng nếu cứ quá lo lắng về nhiều việc chắc không thể làm được gì mất thôi. Chúng tôi đã suy nghĩ và thời điểm hiện tại thấy có thể là lúc cần thiết để xây dựng hoạt động nên làm vậy thôi. Và thực tế đã có những khởi sắc, bạn cũng biết điều đó mà.

    Đôi lời cá nhân là như vậy, mong bạn có thể hiểu hơn về những người yêu công việc tự nguyện này.
    Chúc bạn vui vẻ và thành công với những suy nghĩ và quyết định của mình. Một ngày nào đó hy vọng Linus có thể bàn chuyện với bạn nhiều hơn. Thân.
    Tất cả vì sự tồn tại của TTVNOnline
  7. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mọi cái lớn lao đều được bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất. Cũng như tình yêu quê hương đất nước chính là yêu luỹ tre làng, yêu con sông , yêu cánh đồng . Bác hồ có dạy "tuổi nhỏ làm việc nhỏ , tuỳ theo sực của mình" và chúng tôi đang làm những việc mà sức chúng tôi có thể đấy chứ.Hơn nữa tôi ko nghĩ những việc mà chúng tôi đang làm là chỉ là "ủng hộ tinh thần suông" như bạn nói đâu bạn ạ
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  8. BanDieuTraXH

    BanDieuTraXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn sophanbapbenh!
    Câu chuyện của bạn rất hay. Ý tưởng của bạn lại càng hay hơn nữa. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu bạn cùng tham gia với chúng tôi thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ có nhiều "Dương Lễ" hơn chăng?
    Số phận của Lưu Bình đã bớt bấp bênh hơn khi có Dương Lễ. Còn chúng tôi sẽ vững tin hơn khi có bạn giúp đỡ bằng chính những hành động của bạn!
    Thân!
    Thay mặt Ban Điều Tra Xã Hội
    Được BanDieuTraXH sửa chữa vào 18/06/2002 21:00
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc là sophanbapbenh không ở đây....

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  10. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    xin chao ong anh sophanbapbenh!
    chà chà doc bai cua anh xong em thay kha hay do nhung y lai van chua that chuan xac lam .thu nhat la em dong y voi y kien dau cua anh tuc la coi noi day la mot noi hoat dong vi moi nguoi chu ko the nao ma coi noi day la mot noi giai tri duoc y kien do hoan toan ching xac cho diem 10.con y kien thu hai cau anh em thay ko on boi [anh coi viec lam cua tui nay nhu muoi bo be thi ko the nao duoc .co le nhung loi noi em noi ra sau day co the anh cung nhu moi nguoi se hieu nham mong thông cam hay doc va ngam nghi no .bien vi sao lai man man la do nhieu hat muoi co dung ko a vay neu nhieu nguoi them muoi vao thi bien se man nen va tat nhiennhieu nguoi ban muoi se thu duoc nhieu loi co dung ko a va phai chang nhung nguoi ban muoi kia lieu co phai la nhung nguoi khon kho ko a ma nhung nguoi khon kho do lai la nhung em be nhung cu gia lang thang ,khuyet tat dang cho doi nhung su giup do tu nhung tam long tu thien .con anh bao bon em la lam the nay duoc mot ma mat muoi co le cung dunmg that do nhung ma bon em lai thay rat vui khi ma bon em da mang lai duoc nhung niem vui ma bao em tho bao cu gia mong moi do va do chinh la nhung dieu ma bon em mong doi do tuy phai mat di nhung gi rat quan trong vi du ngay ban than em day [ em da phai bo mat hai buoi on thi de ma co them gia haot dong nay ma nam nay em lai thi dai hoc nua chu tat nhien con co nhieu dieu hon nua chu] tat ca nhung dieu do vi muc dich gi chac ko can noi anh cung biet duoc dung ko a
    thoi em viet den day thoi mong ong anh cung nhu moi nguoi khi vao box nay cung hieu cho bon em va hay tham gia voi bon em de ma co the giup do duoc nhieu nguoi hon nhe

Chia sẻ trang này