1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đánh mất em hai lần!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelywolf831, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đánh mất em hai lần!

    Lần đầu tiên tôi gặp em khi tôi chưa tròn 20 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy, khi em bước ra khỏi cổng trường cũng là lúc nụ cười thơ ngây trong trẻo của của em, ánh mắt vô tư hồn nhiên của em, nét giản dị của em đã cuốn hút tôi. Thế mà tôi đã định không tham gia chuyến tham quan này cơ đấy, ai đời đi từ 6h30, ở nhà ngủ cho khỏe người Nhưng thằng bạn thân cứ bắt phải đi mới đau cháu( hay là may cho cháu)
    Tôi nhất định phải làm quen với cô bé đễ thương này, cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng có chiếc cổ bẻ màu xanh kiểu thủy thủ, tóc dài ngang lưng với hàng mi dài cong và đôi mắt sáng trong như tia nắng sớm hôm ấy, có tiếng nói thúc dục bên tai tôi. Làm cách nào đây nhỉ? Đúng rồi, đầu tiên phải tiếp cận hàng ghế e ngồi đã, tôi bỏ thằng bạn thân té ngay lên hàng ghế ngay phía sau em ngồi. Tôi bắt chuyện với em, tham gia văn nghệ cùng các bạn để thu hút sự chú ý của e( ấy là tôi hy vọng thế).Lúc ấy trên xe hai lớp mới quen nhau nên trò chuyện chưa được thân mật lắm lớp nào ngồi túm vào chỗ lớp ấy thế là bí thư hai lớp mới nghĩ ra trò là dùng cỗ bài chia cho mỗi người một con và đọc lên để ghép đôi với nhau sau đó hai người được(bị) ghép đôi sẽ ngồi cạnh nhau để làm quen và cùng song ca một tiết mục văn nghệ. May mắn thế nào tôi và em lại thành một cặp( thực ra là tôi đã nhìn trộm con bài của em và bí mật thương lượng với thằng bạn giữ con bài kia gần chết).


    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 04/10/2007
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chúng mình đã nói những chuyện gì trong suốt quãng đường ấy nhỉ? Tôi chẳng còn nhớ nữa, mà có thể do lúc đó tôi đang bay trên mây nên chẳng thể nhớ được điều gì cả, chỉ nhớ là chúng mình đã hát rất nhiều, vì em nói rằng nếu không hát thì em sẽ bị say xe mất.
    Cuối cùng cũng đến nơi, mọi người nghỉ ngơi uống nước và chuẩn bị leo núi, có mấy thằng bé đến quấy rầy e mời mua quà thế là tôi đến mua để duổi chúng đi( thực ra bọn trẻ không làm phiền em thì tôi cũng đến ). Tôi mua hai chiếc gậy leo núi, tặng em một chiếc và rủ em đi cùng( quên béng mất thằng bạn thân mà ở lớp chúng nó vẫn bảo là cặp gay ko bao giờ rời nhau)
    Tôi vẫn nhớ hôm ấy mình đã nắm tay dắt e vượt qua những con dốc cao như thế nào, vẫn nhớ bàn tay mềm mại ám áp bé nhỏ của em trong tay tôi. Nhớ cả câu trả lời của em khi tôi hỏi tên:" Tên e do ông nội đặt, ko giống ai, anh cứ tưởng tượng anh đang đứng trên ngọn núi phía bên kia và hét lên thật to, ở bên này tiếng mà em nghe được là tên của e đó".
    Giữa đường đi có hai con đường để leo tới con thác chỗ mà mọi người định nghỉ chân và ăn trưa, một con đường mòn ngoằn nghoeo men theo triền núi và một đường khác là lội qua con suối với những tảng đá đầy rêu trơn tuột, e và tôi đã tách đoàn đi theo con đường này. Đúng như tôi dự đoán chúng ta đều bị ngã và ướt hết do dẫm phải rêu trơn nhưng mà thật vui hơn hẳn mọi người đi theo con đường kia.
    Tôi còn nhớ hôm đấy mình đã xách một cái can nước tinh khiết 5lít cả một quãng đường núi rất dài mà ko mệt lắm( thực ra là đau tay muốn chết, cái quai của can nước xiết vào hổ khẩu tay mọng nước nhưng mà tôi nhất quyết ko để em phải xách hộ đấy thôi )
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 04/10/2007
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ không viết tiếp nữa. Tôi vẫn nhớ như in tất cả những kỷ niệm xưa cũ ấy, nó vẫn còn bên tôi từ giây phút đầu tiên cho đến tận bây giờ. Nhưng nhắc lại mà làm gì khi giờ đây những kỷ niệm đó chỉ càng làm cho tim tôi thêm đau đớn.
    Tôi đã vui mừng biết bao khi sau chừng ấy năm tôi lại tìm thấy e, tôi đã phóng xe như điên trong cơn mưa tối hôm ấy e có biết ko? Bởi vì tôi đã đi tìm e trong suốt những năm qua, kể từ ngày e ra trường và mất liên lạc. Tôi đã hy vọng biết bao khi tìm được em, tôi nghĩ rằng lần này mình sẽ năm chắc lấy cơ hội và ko để em tuột khỏi tay tôi một lần nữa. Chỉ đáng tiếc là giờ đây bên e đã có người khác: " I''''m really sorry. I''''ve been in love with a guy", và điều làm tôi đau đớn hơn nữa là khi nghe em nói:" Có lẽ chúng ta không có duyên thôi. Người em đang yêu mới gặp nhau gần 3 tháng". Chỉ là ba tháng thôi ư, quãng thời gian quá ngắn so với những năm vừa qua tôi đã tìm em nhưng nó lại quá dài khiến tôi đánh mất một lần nữa và có lẽ tôi sẽ đánh mất em mãi mãi.
    Tôi sẽ giành giật với anh ta chăng? Ba tháng của anh ta có đáng gì chứ? Tôi rất muốn làm thế nhưng liệu em có khó xử không nếu tôi làm điều đó??? Tôi chẳng sợ mình trở thành kẻ lố bịch nếu xen vào chuyện giữa em và anh ta, tôi có quyền chiến đấu cho tình yêu của mình đúng ko? Đừng đề nghị tôi: " Coi như chúng ta, cả bạn e là bạn bè được ko anh?" Có lẽ tôi chẳng đủ cao thượng để làm điều đó đâu.
    Nhưng tôi biết khi tôi vào đây để viết ra những giòng này tức là tôi chẳng thể làm được điều đó rồi. Giờ tôi mới biết thật là đúng khi thằng ND bảo tôi: " Mày đúng là một thằng ngu".
    Vì không thể quên e tôi đã từng làm cho hai cô gái khác phải đau khổ, có lẽ đây là cái giá phải trả của tôi?
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 04/10/2007
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hứng thú khi đọc bài viết của bạn.Tôi theo dõi bài viết này từ bài đầu tiên và một lúc bạn mới viết thêm được một đoạn.Tình yêu của bạn thì bạn nên nắm bắt lấy nó.Có sao đâu khi em đã có người yêu chứ chưa phải chồng nên cứ tấn công tiếp đi.Không bao giờ có thể làm bạn được nữa đâu vì thế nên có thể coi đây mới đúng là phải đánh đồn có địch.Thế mà!
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ko phải đánh đồn có địch mà là tái chiếm lại điểm cao ta đã để mất về tay quân thù. Tôi cũng đang có suy nghĩ như thế, tôi là người có quan điểm chỉ có thể là bạn khi cả hai không còn yêu nhau nữa. Nhưng tôi vẫn còn rất yêu cô ấy vì thế không có chuyện bạn bè gì ở đây hết, nhất là với thằng cha kia. Ngày xưa vì quá nông nổi tôi đã không thể giữ được cô ấy cho riêng mình mãi mãi. Tôi không sợ cạnh tranh, thời còn sv tôi đã từng làm khá nhiều hành động ngông cuồng và dại dột để chinh phục bằng được trái tim cô ấy mà không hề e ngại hay xấu hổ. Vì thế chẳng có gì có thể ngăn cản tôi hôm nay, chín chắn và điềm tĩnh hơn làm điều đó.
    Nhưng điều đang làm tôi băn khoăn có lẽ là giờ đây khi cô ấy đang yên nơi ấm chỗ tôi lại xen vào có làm cho cuộc sống của cô ấy xáo trộn ko? Cô ấy có hạnh phúc ko????????????
    Tôi đã nhắn tin cho cô ấy và trả lời rằng tôi đồng ý, chiều nay tôi cũng đã nói với sếp là tôi sẽ bỏ việc vào cuối tháng này và tìm một công việc khác. Có lẽ việc bắt đầu với một công việc mới sẽ chiếm nhiều thời gian giúp tôi chôn chặt chuyện này một lần nữa, như trước kia tôi đã từng làm.
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 04/10/2007
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn cứ mạnh dạn chiếm lại điểm cao đi.Hãy làm hết sức mình để lấy lại tình yêu đó.Khi bạn đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn không như mong muốn thì khi đấy bạn cũng không phải hối tiếc.Nhưng chặng đường cũng khá gian nan đấy.Nói thật là sẽ không bao giờ có tình bạn đâu.Từ tình bạn lên tình yêu thì dễ nhưng từ tình yêu xuống tình bạn thì r ất khó mặc dù vẫn có những trường hợp xảy ra nhưng quá ít.Mặc dù vậy nhưng mà vẫn phải chơi đẹp nhé.Người ta chiến đấu bằng cái đầu của mình .Chúc bạn thành công.
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là SN của em, mình đã chúc mừng từ sáng sớm. Ko gặp vì biết e ko tổ chức mà chỉ làm riêng với anh ta. Nhớ hồi năm thứ 3 đại học đang làm đồ án khá bận thế mà mình đã thức cả tuần liền ghép xong bức tranh 1000 mảnh đem tặng SN e( đáng ra cũng chẳng xong kịp vì còn làm đồ án may có mấy thằng bạn giúp, nhất là T va TR). Mình vẫn nhớ bức tranh đó, một bức chân dung của Renoir vẽ nàng Irene, một thiếu nữ có mái tóc màu hung với vẻ đẹp kiều diễm và đôi mắt rất đẹp nhưng thật buồn. Lúc ghép gần xong suýt mất một miếng đúng vị trí con mắt may mà tìm lại được ko lại phải ra TT tìm bộ khác để lấy miếng đó. Xong bức tranh mình thấy nàng Irene có nét gì đó thật giống e, có lẽ đó cũng là một lý do mà mình chọn bức tranh này. Nhưng thú thật mình vẫn thấy mắt e đẹp hơn vì nó trong sáng hồn nhiên và vui tươi còn mắt cô gái trong tranh lại có nét buồn. Mình nhớ vào hôm SN mình đã đọc một bài thơ của mình, hát một bài nhạc Trịnh và làm vô số điều ngớ ngẩn khác. Dù sao đến bây giờ đó vẫn là một kỷ niệm đẹp vì mình thấy e đã rất cảm động. Năm nay SN e mình chỉ chúc mừng mà ko tặng quà, nhưng thực ra mà nói có lẽ bây giờ em cũng chẳng để ý đến điều đó đâu. Sắp qua ngày SN của e rồi, hạnh phúc nhé V thương yêu!
  8. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tình câm là tình đẹp nhất ! mà thử liều một phen xem sao
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn dành cho cô ấy thật lớn. Bạn hãy cố gắng lên!
    Với tất cả những gì bạn đã thể hiện, chắc chắn cô ấy sẽ không thể không nghĩ đến bạn.
    Nhưng chuyện chia tay ngày xưa thì sao? Biết đâu vì vậy mà 2 bạn đã xa nhau? Cô ấy đã xa bạn vì điều đó và không muốn quay lại chăng?
    Đây toàn là câu hỏi thôi nhé! Mình đặt ra hộ bạn thôi.
    Bọn mình trên diễn đàn đóng góp vậy thôi. Tất cả là do bạn quyết định vì bạn là người trong cuộc mà.
    Cố gắng bạn nhé!
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhào vô đi chú em, đừng để cơ hội qua đi rồi lại hối hận vì đánh mất em ...lần thứ 3.
    Anh đã có kinh nghiệm xương máu về vấn đề này rồi.

Chia sẻ trang này