1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đánh mất em hai lần!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelywolf831, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cái câu vàng vàng kia thấy chả còn hứng thú gì cổ vũ bạn nữa. tớ ghét nhất trên đời là bọn chà đạp tình cảm của người khác, dù có lý do biện hộ gì đi nữa thì cũng là sở khanh.
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    đọc xong cái câu vàng vàng kia thấy chả còn hứng thú gì cổ vũ bạn nữa. tớ ghét nhất trên đời là bọn chà đạp tình cảm của người khác, dù có lý do biện hộ gì đi nữa thì cũng là sở khanh.
    [/quote]
    Tôi thì lại không nghĩ cái vàng vàng đấy mang họ SỞ chút nào.Chỉ là chủ toppic chưa giải thích rõ ràng mà thôi nhưng cũng chẳng quan trọng gì vì tình cảm thực sự của cậu ý dành cho cô bé mà đang phải theo đuổi cơ mà.Bạn dùng từ trà đạp có vẻ nặng nề quá.Thế mà!
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói đúng.
  4. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập ... Ta vô tình lướt qua nhau
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1

    Có cần thiết để topic này tồn tại nữa ko nhỉ???
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 05/10/2007
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em quyết định rồi bác ạ. Quyết định từ trước khi viết topic này cơ, chỉ có điều trong lòng vẫn còn băn khoăn về quyết định của mình nên mới viết ra như một cách giải tỏa cho dễ chịu ấy mà.
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đấy trùng sn với mình.
    Sinh nhật mình năm nay buồn quá, ngày sn cũng là ngày kết thúc 1 chuyện tình. Vẫn đang khóc...
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nên tìm một người bạn thân, dựa vào vai họ mà khóc bạn ạ, có người tâm sự nỗi buồn vơi nhanh hơn.
    Trước đây, mấy thằng bạn tôi khi thất tình thường rủ tôi đi uống rượu, mình được bữa nhậu còn thằng bạn có đứa ngồi nghe nó lè nhè và vác nó về( à, khi tôi thất tình cũng thế).
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại nhận được một lời mời dự đám cưới, lần này là của thằng N bạn hồi cùng học trường SQQK III. Chợt nghĩ nếu em đồng ý hẳn chúng ta cũng sẽ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Kỳ quái thật, mình vốn sợ trói buộc cơ mà? Tại sao mình ko có cảm giác mất tự do khi nghĩ về em mà luôn hướng tới một sự gắn kết nhỉ?
  10. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thấy giống chuyện của mình nên up hộ thôi. mình cũng vừa quyết định chia tay với người mình yêu sau 8 năm gắn bó. Buồn thật nhưng cuộc sống còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, cố lên thôi bạn ah. Đừng để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều vào cuộc sống "Cố hết sức mình để sau không phải ân hận là đã không cố gắng" nhưng kết quả ra sao thì bản thân mình cũng chưa chắc đã quyết định được. TỰ AN ỦI LÀ SỐ GIỜI THÔI.

Chia sẻ trang này