1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đánh mất em hai lần!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelywolf831, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    đừng để quá tam ba bận nha bạn
  2. misamisa

    misamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngu (xin lỗi nhé) chúng nó mất 3 tháng thì bạn có lẽ mất đến 30 năm để có thể quên cô bé đó. Cho dù không muốn gây sự hay không muốn phá vỡ cái gì đi nữa thì cũng cứ cóp nguyên những gì bạn viết lên trên này (nếu là thật) rồi gửi thẳng hoặc nói thẳng hoặc đọc thẳng trước mặt cô nàng. Gọi ra công viên hay đứng trước cửa nhà - cầm diễn văn hay học thuộc lòng rồi cũng thế thôi . Miễn là đọc lại nguyên xi và đọc cho đủ. Nếu là kết thúc cũng nên chọn 1 kết thúc như thế cho nó đáng mặt đàn ông
    Được misamisa sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 11/10/2007
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đang cần tiền thế làm một số việc mà mấy hôm trước BV đại hội cổ đông hot dek đẩy đi, bây giờ thì lại khó rồi. Dạo này chẳng gặp chuyện gì ra hồn, cả trong cv lẫn tình cảm. Thế mà năm nay lại là năm sao Thái dương cơ đấy
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì tôi cũng nói hết rồi đấy chứ. Và khi đó cô ấy hỏi tôi: " Thế anh đã gặp được người nào khác làm cho anh có những cảm giác như vậy chưa?" Tôi đã trả lời:" Có gặp vài người nhưng không có ai như em cả!" Thế đã đủ thẳng thắn và thành thật đáng mặt đàn ông chưa nhỉ?
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đêm mình không sao ngủ được nên ban ngày thì mệt mỏi làm việc không hiệu quả. Rỗi lúc nào là lại vào ttvn, mình gần như trở thành kẻ nghiện net vậy. Từ mai có lẽ cũng nên ngừng việc làm vô bổ này và sống một cách khác đi. Đứng lên nào T ơi!
  6. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xem xem mức độ níu kéo có được bao nhiêu %, cứ trên 0% thì bác cứ nhào vào, dưới thì chạy cho nó đỡ buồn

Chia sẻ trang này