1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đánh mất mình ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocoidi, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidi

    heocoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đánh mất mình ?!

    Hôm nay đứa bạn thân nói một câu làm tôi giật mình thực sự, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó, liệu có phải như vậy thật không?

    Nó nói rằng "Đứng cạnh hắn, mi không còn thấy cái tôi của mi đâu nữa", rồi thì "mi cứ như con chuột trong tay hắn vậy, quát một câu là sợ dúm"

    Tôi thê thảm đến vậy thật ư???

    Nhớ lại 1 câu đã đọc được ở 1 blog nào đó, rằng "Trong tình yêu, càng nhiệt tình thì càng dễ đánh mất mình"... liệu tôi đã sai ?!!!

    Anh là một người gia trưởng, nhất nhất mọi chuyện anh đều muốn tôi làm theo ý anh, anh làm tôi liên tưởng đến thời phong kiến, khi mà người vợ luôn nem nép trước đức ông chồng, tôi không hề muốn như vậy nhưng lại càng không muốn làm anh phật lòng, vậy là để chiều lòng anh, tôi đã luôn nín nhịn anh mọi chuyện từ chuyện có lý đến vô lý, cũng tại vì tôi không muốn căng thẳng chút nào nên hơi có chuyện gì, dù là anh sai hay tôi sai thì tôi luôn là người làm lành trước, thực sự là tôi không chịu nổi những lần anh giận nên đã rất nhiều lần bỏ qua cái tôi của mình vì anh...

    Nhưng liệu có nên cứ tiếp tục như vậy không, khi mà tôi đang ngày càng không còn vui vẻ vô tư với bạn bè như trước, cuộc sống của tôi ngoài gia đình, chỉ có anh, anh và anh... dần dần tôi đang cảm thấy không ổn cho lắm!

    Tôi không hiểu, anh là người ngỏ lời yêu tôi trước, anh đã yêu tôi, yêu con người của tôi, vậy thì tại sao giờ đây anh lại ích kỉ đến vậy, anh như muốn tôi trở thành vật sở hữu của riêng anh trong khi tôi còn cần có bao nhiêu mối quan hệ trong cuộc sống này...

    Chia tay ư, đó là điều không thể!!!

    Vậy đâu là giải pháp để tôi được trở lại là mình, vô tư và vui vẻ như xưa, nhưng vẫn được hạnh phúc ở bên anh ?! Tôi đang rất rối bời...

    Mong là mọi người có thể giúp tôi!
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đang yêu mà đã thế, sau này mà lấy nhau thì càng ác liệt hơn. Phải sống thật lòng với nhau, tình yêu ko thể mãi tồn tại nếu 1 bên cứ suốt ngày phải chụi đựng. Nên bố trí một buổi nói chuyện thật nghiêm túc, nếu nói mà vẫn ko nghe thì ... chia tay có lẽ sẽ tốt hơn
  3. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tham thế hả giời. Ở đời mà muốn được tất thì khó lắm. Vừa muốn có hắn lại vừa muốn tự do chắc chỉ còn nước tẩy não hắn đi lập trình lại từ đầu thôi.
    Hỏi thẳng hắn : " Muốn là chồng em hay muốn làm bố em vậy ? " Rồi sau đó tính tiếp.
  4. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    - Sửa đổi a chàng kia: Nhiệm vụ bất khả thi!
    - Giải pháp duy nhất: Cô heo còi phải tự chỉnh sửa đổi chính bản thân mình --> Khi nào mệt mỏi, chán chường quá, k chịu đựng được nữa thì... vỡ oà
    --> Giải pháp đúng đắn nhất: Biến điều k thể thành có thể:
    OK! Chia tay thì chia tay! Chia tay thì đã sao?...
    Người yêu heo trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu heo đâu chỉ có riêng mình anh. Khá đau buồn!!!

  5. heocoidi

    heocoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nói tôi nên chia tay ah vậy thì tôi vào đây xin ý kiến mọi người làm gì cơ chứ có cách nào làm anh ý thay đổi cách nghĩ, dù chỉ 1 chút thôi...
    anh ấy muốn cả hai thì sao
    chắc là tôi đang chọn cách này
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu em thực sự nghĩ là em sẽ tốt hơn khi là chính em và mọi việc em làm đều đúng khi em là chính em thì tốt nhất là chia tay. Chia tay không phải là việc không thể.
  7. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mọi ng toàn khuyên chị ý chia tay thì nói làm gì, (mà có phải muốn là chia tay đc đâu, đâu có dễ dàng như thế). cái chị Heo muốn là làm sao để cân bằng cả 2.
    Theo em, chị nên hãy cứ là chính mình, hãy vô tư thoải mái đi, ban đầu ng yêu chị k bằng lòng vì sự thay đổi này, nhưng hãy giải thích , nói chuyên jthẳng thắn với nhau. Cuộc sóng k phải chỉ có tình yêu, k phải chỉ có 2 ng với nhau, mà còn rất nh các mỗi quan hệ khác.
    Chúc 2anhchị hạnh phúc
  8. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có một thứ vô cùng quan trọng, nếu ko có nó sớm hay muộn tình yêu đó cũng sẽ tự mất đi theo cách này hay cách khác, bạn biết đó là j ko : là sự TÔN TRỌNG NHAU đấy bạn ạh !!!
    Mà TÔN TRỌNG NHAU là j, là tôn trọng cách nghĩ, con người, và cả cách sống của nhau. Dĩ nhiên khi bạn yêu, có thể bạn sẽ có thay đổi một chút j đó, cho cả hai hòa hợp hơn, nhưng ko có nghĩa là bạn sẽ phải đánh mất con người của chính mình. Khi anh ta nói lời yêu bạn, nghĩa là anh ta đã yêu con người của bạn lúc đó. Vậy bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn đang dần k còn là bạn nữa??? Và liệu khi đó, anh ta còn yêu bạn hay không ???
    Yêu là nghĩ cho nhau, thông cảm cho nhau, chứ không phải chịu đựng nhau, gò ép nhau.
    Tớ không nghĩ chia tay bây giờ là đúng đắn, dù sao thì bạn và anh ta cũng đang yêu nhau mà, và cái tính gia trưởng ấy, nó ăn sâu vào máu rồi, bạn cũng k thể thay đổi được đâu. Giờ điều duy nhất bạn có thể làm là j bạn biết không, HÃY LÀ CHÍNH MÌNH, là bạn như bạn đã từng như thế. Hãy cứng rắn, nhưng khéo léo, để anh ấy biết là có bạn thì quý như thế nào. Thế nhé !! Chúc vui !!!
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi anh kia không thể , thì thay đổi chính mình đi .
    Bây h cam chịu quá thì dần dần thay đổi cho bớt cam chịu đi , từ những cái nhỏ nhặt ---> những quyết định lớn , làm sao cho anh ấy phải biết tham khảo ý kiến của bạn .
    Miệng thì nói muốn thay đổi , nhưng chẳng thực hiện hành động gì để phản kháng thì sao khác được .
    không phải cứ chia tay mới là chính mình , khi nào anh ta xử sự vô lý thì bạn cứ thẳng thắn mà góp ý , hùa theo anh ta tiếp thì còn bị lép vế dài dài .
    nhưng thật lòng mà nói thì TK 21 rồi , đàn ông thì thừa mà vớ phải 1anh còn mang tính gia trưởng phong kiến thì thảm thật.
    Chúc bạn may mắn
  10. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Độc đoán ngừi đàn ông như thế kô nên lấy làm chồng

Chia sẻ trang này