1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đánh mất mình ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocoidi, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em đã như chị, em ko muốn cãi nhau. Vì thế em luôn cố bỏ qua, nhưng hình như em càng bỏ qua thì người ta càng lấn át em khiếp hơn. Chưa bao giờ tụi em cãi nhau, vì vậy mỗi lần như thế đều để lại trong lòng em một sự ấm ức và cuối cùng em đã nói ra tất cả, nhưng người ta ko nhận mình sai gì cả. Em ko muốn tiếp tục mệt nữa, và em đã chia tay. Nhưng nguyên nhân tụi em chia tay còn xâu xa hơn nữa mà em ko tiện kể ở đây.
    Sau khi chia tay, em thấy mình lại trở lại là cô bé như hồi trước:Yêu đời và ko còn phải lo sợ mình vừa nói câu gì, vừa làm điều gì liệu có lỗi với anh ý ko. Giờ em thấy mình lại là chính mình
    Đôi khi đàn ông ko chịu hiểu rằng chúng ta nghe lời họ ko phải vì sợ họ mà vì tôn trọng họ. nếu họ quá lạm dụng điều đó thì sẽ có lúc chúng ta sẽ rời họ mà đi thôi
    Theo em, chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh ý. Em nghĩ anh ý yêu chị thật lòng thì sẽ thay đổi thôi. Chúc chị hạnh phúc
  2. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Nâmg cốc vì những gì bạn chưa làm đc. hic hic
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    bạn không đánh mất mình đâu, mà anh ấy đang đánh mất bạn.... như mình... suýt nữa đã mất đi người mình yêu nếu anh ấy không nói ra.... nói hế... nói hết đi bạn... nếu anh ý không sửa đổi ( như mình ) thì thôi.... không có gì để nuối tiếc đâu.... dũng cảm lên... chúc bạn hạnh phúc.
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    To: heocoidi
    Chia tay á: đừng làm, vì điên lắm mới chia tay
    Bạn lên 1 cái list, thích làm j khi có thời gian rảnh rỗi.
    vd: thích shopping, thích buôn dưa lê, ăn uống bánh rán, ốc luộc v..v.. list càng dài càng tốt,
    Rồi mai là chủ nhật, cho anh yêu gạt sang 1 bên, rủ bạn gái đi ngó nghiêng quần áo, test mĩ phẩm ... đại loại thế, đi chơi cả ngày, mệt thì ăn uống, thích j thì kéo con bạn thân đi ăn, chơi thật đã, sẽ thấy thoải mái hơn.
    Tiếp, đến ngày thứ 2, thứ 3... list kia đã tiêu diệt hết, thì xác định cho mình 1 mục tiêu trong tương lai gần, vd, học nấu nướng, nhảy salsa hay ... blah... blah... đi đăng kí đi, hoạt động XH cuốn bạn đi, sẽ cân bằng lại khoảng thời gian bạn cứ dính bên anh chàng kia.
    Cứ từ từ mà làm, bạn sẽ refresh lại mình. Khéo anh thấy ko dính vào anh, lại lo cuống lên ý
  5. heocoidi

    heocoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu rằng anh đã vì tôi rất nhiều, vì yêu tôi anh đã thay đổi trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây, tôi biết vậy, tôi rất cảm kích nên cũng muốn cố gắng thay đổi vì anh, thay đổi để anh có thể tự hào hơn về tôi...
    Nhưng tôi cần anh biết lắng nghe...
    Và cuộc sống của tôi đâu phải chỉ có mình anh, tôi hiểu rằng vì rất yêu tôi nên anh đâm ra ích kỉ, anh chỉ muốn giữ tôi cho riêng anh, nhưng như vậy thì có khắc nghiệt với tôi quá không? Không phải tôi không coi anh là quan trọng, thực sự, sau gia đình anh là người quan trọng nhất với tôi, nhưng... việc tôi cần những mối quan hệ xã hội khác liệu có là sai?!
    Hôm qua tới giờ đọc ý kiến của mọi người, tôi đã suy nghĩ và đã có quyết định của mình, xin không nói ra ở đây.
    Cám ơn mọi người đã góp ý cho tôi

Chia sẻ trang này