TÔI ĐÃ ĐÚNG HAY SAI Có những khi bạn đã có một tình cảm nào dó sâu dậm đối với một người bạn hay một người yêu của bạn hay không.?Tôi đã từng như vậy đấy. Khi chúng tôi quen biét nhau và mất liên lạc sau một thòi gian người đó đã hỏi tôi mật vấn đề nhưng suy nghĩ của tôi đơn giản chỉ là tình bạn, một tình bạn tri âm. Và cuối cùng thì người dó ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng và hai năm rồi, đã hai năm rồi tôi vẫn không sao quên được hình ảnh người đó. Nhiều khi tôi nghĩ mình thật là điên nhưng vẫn như thế. Tôi không còn cảm thấy mình còn có tình cảm với ai được nữa.Tôi đã đúng hay sai đây?????????? TinhNhu