1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã đúng hay sai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangthanhltd, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthanhltd

    hoangthanhltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đúng hay sai

    Vì chuyẹn này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm được câu trả lời thoả mãn bản thân. Tôi muốn nhờ mọi người hãy lấy khách quan mà bình luận để giúp tôi gỡ bỏ nhưng gút mắc ở trong lòng. Xin cảm ơn!
    Khi tôi còn học PT tôi đã từng âm thầm để ý một người bạn gái cùng lớp. Phải nói rằng người bạn này không đẹp không nổi bật về một cái gì và thậm chí còn hơi khép mình vớimọi người nữa. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi băt đầu để ý đến cô ấy. Tôi tìm đủ mọi cách để được gần gũi cô ấy và rồi tôi cũng nhận ra tôi không thể làm cho cô ấy ảnh hưởng vì tôi.Chúng tôi sắp thi đại học. Tôi tự hẹn với bản thân thi xong đại học rồi sẽ tính chuyện yêu đương sau. Điều này không có nghĩa là tôi không yêu cô ấy mà vì tôi sợ rằng nếu mình không thi đỗ vào ĐH thì sẽ không xứng đáng với cô ấy. Hơn nữa nếu tôi nói yêu sớm thì có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả ôn tập của bạn tôi. Tất nhiên tôi đã thi đỗ kì thi ấy và bạn tôi cũng vậy. Thật éo le là khi tôi định nói ra điều mình ấp ủ bao lâu thì tôi nhận ra một người bạn thân của tôi đã nói lời yêu với cô ấy trước tôi. Anh bạn kia đã trượt đại học một cách thảm hại nhưng anh ta đã có điều mà tôi không có. Đã bao lần tôi muốn nói với cô ấy tất cả nhưng tôi đã nén lại. Thế rồi trong bức thư đàu tiên gửi cho cô ấy khi cô ấy học ĐH tôi đã nói tất cả nhưng tôi cũng tự nhận mình chỉ là kẻ đứng ngoài. Nếu chỉ có thế thì tôi không có gì ân hận vì tôi vẫn có người bạn ấy như một người bạn tin cậy nhất. Thế nhưng người bạn trai của cô ấy và cũng là người tôi từnh coi là bạn thân đã quay lai cười vào mũi tôi vì sự ngu ngốc của tôi. Có lần anh ta đã nói rằng anh ta không yêu cô ấy nữa và nhờ tôi an ủi cô ấy.Chắc mọi người hiểu cái tâm trạng đau đớn của tôi lúc ấy.Tôi đã biết bao thương cảm cho cô bạn của mình và tự trách bản thân. Thế mà hoá ra đó chỉ là một trò đùa. Tôi hết sức phẫn nộnhưng anh ta đã xin lỗi tôi nhiều và tôi chấp nhận bỏ qua. Thực ra tôi không muốn cô ấy buồn. Nhưng rồi anh ta lại đem sự việc ấy đi khoe với mọi người như một chiến tích. Tôi quyết định cắt đứt quan hệ với anh ta mặc cho cô bạn của tôi nài nỉ.
    Tôi đã rất thất vọng. Tôi không còn tin vào tình bạn nữa khi mà ngay cả những người bạn thân nhất của tôi cũng phản bội tôi. Tôi tự trách bản thân sao không nói sớm tình cảm của mình để rồi bị sỉ nhục, bị phản bội...Khi tôi quyết định đặt việc học lên đầu tôi đã sai ư? Tôi có dáng bị đối xử như vậy không???
    Lý trí của tôi cho tôi biết mình không sai nhưng con tim tôi thì bảo với tôi rằng "mi là một thằng ngu". Hãy cho tôi một lời khuyên!

    [side=12]thanh[/side=12]
  2. denon79

    denon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng sai điều gì cả. Có chăng là bạn đã chọn nhầm bạn để chơi thôi (nếu anh chàng kia là bạn của bạn).
    Vì vậy chẳng có gì phải áy náy cả. Hãy cố quên chuyện này đi bởi cô gái mà bạn yêu cũng không đáng khi cô ta cho anh chàng kia xem bức thư của bạn.
    Denon79

Chia sẻ trang này