1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã ế rồi sao????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bichxu, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các cụ nói cấm có sai,
    Người ta bảo : " Hôn nhân giống như cái Toalét người ở trong thì muốn đi ra còn người bên ngoài thì muốn vào ".Trật tự đảo lộn hết cả chẳng biết đường nào mà lần....hít hà.....
    Nói vậy thôi chứ bà sếp chỗ công ty tôi cũng vậy sinh nam 71 rồi mà còn chưa có người yêu mà trông cũng cao ráo trắng trẻo xinh xắn đấy chứ ( mỗi tội vô duyên..hì hì...).Yên tâm đi còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn bạn nhiều...he he...vô tư đeeeeee nghĩ nhiều là nhanh già đấy
    Tôi yêu em hơn chính bản thân mình em yêu ạ
  2. cat_fish

    cat_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé, em vô tình vào đây thì nhận ra bichxu là bạn của em nên......
    To bichxu: Giời mày thì lo gì chứ? cái duyên trời xe cái que trời buộc mà. Mày có nhớ là một người nói đến chuyện đó thì bảo rằng "Giời lo gì chứ? cuối cùng thì ai chẳng có chồng có vợ ", mà tao cũng thấy đúng đấy, đến xấu như Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà mày xinh đẹp thế ế làm sao được
    Khi nào cô đơn thì ta đi dạo phố ăn quà vặt chứ tội gì nằm nhà mà nghĩ mình cô đơn.
    Ê lấy chồng Tây đi bà bẹn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mà cũng lạ , ngoài bà chị hơi già một tý, than thở nghe còn có lý..Mấy người mới có 21, 22 mà cũng sợ ế..Không hiểu...he he, mình cũng 22 roài..Kiểu này có khi ế roài cũng nên..keke, sao mà chẳng thấy sợ tý nào nhẩy??? Lạ quá
    Nhiều chuột thì cũng có nhiều loại thuốc diệt chuột, k chết sớm thì cũng chết sau...Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà...


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ui chao, giống tớ thế. Chuyện cũ thì quên lâu rùi, nhưng vẫn 0 cảm thấy yêu ai được. Có những người thấy rất quý, nhưng cứ nói nghĩ tới yêu họ thì thấy làm sao ý, đi làm cũng vậy, trong phòng thì toàn con trai, họ đối xử rất tốt và vui vẻ nữa, nhưng luôn chỉ thích chơi như những nguời bạn thôi.
    Bản thân thì thấy chẳng sao cả, hix nhưng còn phụ huynh và họ hàng, cứ nhìn thấy là lại hỏi chuyện chồng con, thậm chí còn ép buộc sang năm tới là phải lấy chồng. Thế đấy, 0 có tình yêu thì làm sao mà lấy được cơ chứ.
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có em ,chị nào ế ?
    Em đang muốn lấy các chị hơn tuổi để các chị chiều em đây .
    Liên hệ liên hệ ,só phone 3630-52.25.846
    Mong các chị nhanh nhanh
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc híc sao nhiều người giống mình thế
    O nhẻ cứ có chuyện gì với tình cảm là lại o thể yêu tiếp sao nhỉ tớ cũng thế huuuuuuuuuuu
    Hông phải sợ ế đôi khi người trong cuộc thì vẫn tỉnh bơ nhưng những người xung quanh bạn ấy khi mà tất cả mọi người đều có nơi thì sao híc cứ hỏi hoài nghe muốn nhức đầu
    Đến nổi nhắn tin hỏi thăm cũng hỏi mấy dzụ này khổ ghê
    Tớ hỏi bạn gì đấy nhé. Nếu con gái lớn mà hông có ai về nhà giới thiệu với bố mẹ thế cứ suốt 26 năm thì bố mẹ bạn có lo hông hiii`i`i tớ tính lần lần là vừa đến tuổi đó còn có người dắt về giới thiệu với các cụ lúc đấy là vừa khỏi phải nghe bà con ca cẩm: Sao chưa có người yêu cho rùi ......
    TO S...: Hêehe anh chàng nào mà tỉnh tò với tớ ở đn dzậy cà sao o biết nhảy tiết thật u biết mà tôi o có biết hay xiệt.
    blueocean82

Chia sẻ trang này