1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã gặp em thế đấy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cruel_boy295, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cruel_boy295

    cruel_boy295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gặp em thế đấy........

    Đây là một câu chuyện của tôi,mong được các bạn chia sẻ.....
    Tôi đã gặp và quen em vào một buổi tối mùa hè qua một người bạn cũ,phải nói rằng tôi chẳng có chút ấn tượng nào về em ngoài vẻ "nhí nhảnh" đến "lạ thường"... Khi đó,chúng tôi đối với nhau hoàn toàn chỉ ở mức độ xã giao bình thường.....
    Cho đến một ngày,cả nhóm bạn của tôi rủ nhau đến nhà tôi ăn cơm....Và câu chuyện bắt đầu từ đây......
    Tối hôm đó,cả lũ chúng tôi đã cùng nhau nấu nướng và ăn uống rất vui vẻ....Sau đó,có lẽ do đã muộn nên các bạn của tôi đã quyết định ở lại và tất nhiên em nằm trong số đó
    Chúng tôi cùng nhau ngủ trong một phòng,cùng nhau nói chuyện đến sáng ngày hôm sau.....
    Khi bình minh dâng lên,đó cũng là lúc mà người bạn của tôi ra về,lúc đó chỉ còn em và tôi trong căn phòng đó....Khi em ngủ trông mới đáng yêu làm sao,lúc đó,trong người tôi có một cảm giác lạ thường đến khó tả...Ranh giới giữa nam nữ lúc này như không còn nữa,tôi đã tưởng tượng ra mọi chuyện.......
    Đang chìm đắm trong giấc mộng hão huyền đấy,em chợt tỉnh giấc,em hỏi mọi người đâu?Tôi đã trả lời em như những gì nó đã diễn ra.....Tôi ngập ngừng một lúc,nên hay không đây?Cái bản năng của một người đàn ông trỗi dậy....Tôi đã liều hỏi em:"Anh muốn nằm cạnh em được chứ?"Ôi,câu nói sao mà dễ dàng đến thế?Tôi chợt chột dạ....Tôi chỉ chờ em nói câu:Không" là tôi sẽ chữa ngượng ngay,nào ngờ em chỉ nói một câu:"Tuỳ anh thôi" đến lạc lõng.......
    Trời,sao mà hạnh phúc đến thế?Tôi và em nằm cạnh nhau,em thì hỏi tôi đủ mọi chuyện,còn trong đầu tôi lúc đấy như quay cuồng,những suy nghĩ trái ngược cứ xâu xé tôi...Tôi làm vậy là sai hay đúng?Em làm vậy là đã có ý gì với tôi sao?
    Chợt,tôi vô tình,hoàn toàn vô tình quờ tay sang người em....Em lặng im,tôi mở cờ trong bụng,tôi quay sang cười với em,em cũng cười với tôi,nụ cười bí hiểm đang giết tôi trong cái thực thực hư hư....Lúc đấy tôi như chìm vào trong giấc mộng,tôi đã ôm em,hôn em,và..............................Duy chỉ có "Âm Dương hoà hợp" là cái mà tôi không làm,tôi không muốn để em phải khổ,như thế tội lỗi vô cùng........
    Đang chìm đắm trong "hạnh phúc",tiếng chuông cửa kêu lên đến" ngỡ ngàng",tôi lồm cồm bò dậy mở cửa......Những người bạn của tôi quay lại sau khi về nhà...Cuộc vui của tôi chấm dứt tại đây.....
    Từ sau hôm đấy,tôi không thể nào ngủ được,tôi chỉ nhớ đến em,tâm trí tôi chỉ hướng về em....Cái mùi con gái của em đã quện trên giường tôi càng làm tôi nhớ đến em nhiều hơn....Tôi chỉ mong mình gặp lại em càng sớm càng tốt mà thui.....Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi.....
    Tôi sẽ tiếp tục post nốt phần còn lại của câu chuyện này cho các bác .....
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn nhiều lời ,anh cũng không phải là hạng săm soi tỉ mỉ .Tuy nhiên anh thấy buồn cười quá . Nói thật là anh biết nhiều loại gái khác nhau nhưng loại như cái cô mà chú yêu thì anh cũng bó tay đầu hàng .''''Nhí nhảnh " kiểu gì mà "tuỳ anh thôi " đến kinh hoàng . Con gái Việt Nam ấy ,cho dù là dạn ,là dâm hay thèm trai đến mức nào nó cũng chẳng chịu ngủ chung phòng với chú nếu tình cảm giữa nó và chú chưa có gì rõ ràng . Loại con gái mà khi nghe bảo "anh muốn nằm cạnh em " lại hờ hững trả lời " tuỳ anh thôi " đến "lạc lõng " thì không bao giờ "nhí nhảnh lạ thường " đâu chú em tội nghiệp của anh ạ . Chú tưởng chú lừa được em nó nhưng thực ra chú đã cắn câu nó rồi ,anh dám thề với chú là em ấy rất "thành thạo và dạn dĩ " đấy
    Khổ thân cu em . Nhưng không sao ,nó đã mời như thế thì chú nên thịt . Cái ngây thơ của chú là không " âm dương hoà hợp " vì sợ ..."em nó khổ " .Hố hố ,trình em nó đã đến mức ấy thì khổ thế nào được hả chú nai vàng ngơ ngác ,đạp trên cục phân khô ?
  3. cruel_boy295

    cruel_boy295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi,cụt cả hứng....Chẳng muốn kể tiếp nữa....
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TBM này khí ác, tớ thì tớ thấy chưa mần thịt em nó là sáng suốt đấy, gái kiểu đấy không hit&run được đâu, chết mất xác lúc nào không biết chứ ở đó mà dây với hủi
  5. cruel_boy295

    cruel_boy295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau hôm đó,khi gặp lại nhau,chúng tôi đều không tự nhiên khi gặp nhau nữa mà thay vào đó chỉ là những câu nói bâng quơ xã giao bình thường.....
    Cho đến một hôm,không cầm lòng được...Tôi đã gọi điện cho em và nói thẳng: Anh yêu em mất rồi cô bé ơi....Đáp trả lại câu nói đó,em chỉ cười và nói: Em không thích anh anh à,anh không phải là mẫu người mà em thích..Anh quên chuyện hôm nọ đi,hôm nọ chỉ là "for fun" thôi....
    Ôi,sao mà đau xót đến thế,tôi như rơi vào cái vòng xoay mà chẳng biết nó đi đâu về đâu?Tôi lặng câm,tôi trằn trọc và suy nghĩ,tôi muốn thoát khỏi vòng xuay đấy và tìm ra lối thoát cho riêng mình,nhưng dường như tôi lại càng lún sâu vào nó hơn....
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà . Anh chỉ nói để tốt hơn cho chú .Sự thật thường phũ phàng
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Híc, hình như chuyện của bạn xảy ra ở nước ngoài? Mà có muộn ko về được thì fòng khác, bếp đâu, vào mà ngủ, sao mà cả trai gái ngủ chung thế, mà mới gặp nhau 2 lần đã "tuỳ anh thôi" . Đọc bài viết đầu tiên cũng tưởng cô đấy có tình ý gì với bạn, đọc đến đoạn trên thì bó tay . Có thể mình cổ hủ nhưng cái đoạn highlight thì ko chấp nhận đc
    Mà bạn cũng chill out đi, chưa yêu cô ấy đâu. Coi như ko có gì đi vậy cho nhẹ cái đầu, chứ bạn có quay cuồng thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    không nói thì thấy khó chịu trong lòng, tại sao bạn cả tin và mù quáng vào những cư xử tầm thường như thế nhỉ ? con gái đã chết hết đâu.
  9. cruel_boy295

    cruel_boy295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này xảy ra ở nước ngoài,nơi mà chúng tôi xa gia đình,xa bạn bè.......
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    he he , chú gì tạo topic này :
    Anh cũng ở nước ngoài và cũng rơi vào trường hợp như chú . Hôm ấy cũng cách đây 3 năm thì phải , tết Tây , các bạn đi chơi khuya lắm , lúc ấy 3 giờ đêm chờ tàu xe lâu nên anh đành phải ngủ chung phòng với 1 cô .Nói chung là bình thường thôi ,mình chả thích nó nên cũng không có ý tưởng gì .Cả đêm cứ phải trùm chăn kín mít ,tay ôm lấy ngực kẻo sợ nó nhào sang làm thịt mình ( mà giá như lúc ấy nó mò sang làm thịt mình thì hay biết mấy )

Chia sẻ trang này