1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã gặp em thế đấy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cruel_boy295, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Kaka, khổ thân cruel_boy. Như thế mà cũng gọi là yêu ! Tôi ko phải tuýp người cổ hủ nhưng quả thật cô bạn gái " tuỳ anh thôi " như thế thì thật ấn tượng đấy ạ !!! Thời sinh viên tôi có thầm yêu 1 người bạn trai, cho dù chúng tôi có ngồi cạnh nhau măm măm, uống nước, nói chuyện thì cũng ko bao giờ có nhu cầu muốn nhào sang ăn thịt bạn mình như thế đâu ạ. Thế mới biết bạn mình đáng nể biết chừng nào !
  2. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các Bác chán lắm ... Chả hiểu gì về tâm lí Phụ nữ cả ... chậc chậc .. Thực ra về chuyện tình cảm. Phụ nữ họ khao khát những tình cảm .. hơn đàn ông con trai chúng ta nhiều .Cái chính là họ không muốn thổ lộ ra thôi ..
    Còn về cô bé kia .. Các bác cũng chưa nên kết luận như vậy, nhỡ đâu cô bé kia đã yêu anh ta từ lâu rồi . Cô ta muốn hiến dâng tất cả đời người con gái cho anh ta để rồi chết cũng bằng lòng thì sao ....
    Các bác cứ để anh ta nói hết những gì anh ta nghĩ .. sau đó anh em ... Làm gì thì làm ...
  3. cruel_boy295

    cruel_boy295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi và cô bé đó chẳng có gì với nhau thật,tôi đã quá tưởng tượng để rồi tôi phải cảm thấy hụt hẫng,tôi cứ nghĩ rằng tôi và cô bé đó sẽ giống như Mộng Cô với Mộng Lang trogn Thiên long bát bộ,kha`kha`,nào ngờ.................
    Thôi thì đành gánh chịu lầy mà thôi........Dù đã không còn gì với nhau nhưng em vẫn mãi đọng trong trái tim anh,người con gái đầu đời của anh..........
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi,nghe chuyện của bạn này thấy phong cách Tây hoá quá ,chỉ là cô gái đầu đời thôi mà đã đề nghị "anh có thể nằm cạnh em được không" rồi thì ....rồi thì..... ,thế này đến sợ luôn.Đọc chuyện của bạn này xong mới thấy quý hơn những người vẫn giữ được nét văn hoá phương Đông.

Chia sẻ trang này