1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã hành động như thế,đúng hay sai???

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 06/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hành động như thế,đúng hay sai???

    Tình cờ tôi biết được em trong YIM,nhưng ngay lần nói chuyện đầu tiên,mọi việc đã không như mong muốn của cả hai anh em mình,anh em mình đã có nhiều điều bực tức về nhau,nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi,anh em mình lại chat vui vẻ với nhau...Sau lần chat đầu tiên ấy,tôi thật tình ngạc nhiên khi em đã kể hết tâm sự của em cho tôi nghe,tất cả mọi chuyện về em,khi ấy tôi cứ tưởng mình đang đọc một câu chuyện cổ tích nhưng kết thúc của nó lại không có hậu chút nào cả...Em kể rằng em vốn là một cô bé được sinh ra & lớn lên tại Mỹ,tôi thật sự bất ngờ khi em lớn lên tại nước ngoài nhưng tại sao Tiếng Việt của em lại thông thạo như thế,tôi thật vui khi em không mất gốc người Việt Nam của mình...Rồi em kể rằng,về nước lần này,ngoài việc thăm hỏi người thân,còn có một việc quan trọng đến cả cuộc đời của em.Đó là việc em phải ra mắt người chồng tương lai của em mà ba mẹ em đã đính ước từ lâu.Em nói với tôi rằng em không muốn cuộc hôn nhân mà em không mong đợi này sẽ diễn ra,mặc dù theo em người ấy cũng khá tốt.Mọi việc cũng dễ giải quyết nếu như ba mẹ em không nghiêm khắc như theo em nói,em ngại rằng khi em tâm sự hết nỗi lòng của em,khi ấy có thể sẽ thay đổi được quyết định của ba mẹ em nhưng em lại cho đó là bất hiếu...bất hiếu vì em đã làm cho ba mẹ em thất hứa với người khác,điều đó em hoàn toàn không muốn chút nào...Nhưng như thế thì mọi việc vẫn tiến hành,nhưng như em đã nói ngay từ đầu,em không muốn điều đó xảy ra chút nào...& cuối cùng em đã nghĩ đến cái chết để giải quyết mọi chuyện cũng như giải thoát cho cuộc sống nhàm chán của em...
    Khi nghe em tâm sự đến đây,tôi đã hết sức giận,vừa giận em suy nghĩ nông nỗi,vừa giận em quá cố chấp khi không nghe tôi giải thích.Rồi chuyện gì đến nó cũng đến,em đã gởi cho tôi cái e-mail cuối cùng trước khi em ra đi.Khi nhận được cái e-mail đó,tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng,rất buồn & rất giận;tôi đã không thể nào thay đổi được quyết định dại dột của em,tôi giận mình lắm,nhưng tôi không thể làm được gì hơn...
    Tôi cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại đứa em gái mà tôi đã dành rất nhiều tình cảm của mình cho em-tình cảm của một ngưòi anh trai đối với một đứa em gái.Nhưng đến một ngày,tôi lại tình cờ nhận được mail của em,em nói rằng mẹ em đã phát hiện kịp thời chai thuốc ngủ trong phòng em & đã đưa em vào bệnh viện,em tỉnh lại trong nước mắt của ngưòi mẹ tưởng rằng sắp mất con...nhưng trong cái rủi rồi cũng có cái may mắn của nó,mẹ em đồng ý gác chuyện đính hôn của em lại một bên nhưng sẽ còn nhắc đến nó nếu em không còn ý định dại dột như thế một lần nữa...
    Thời gian cũng dần trôi & tình cảm anh em mình ngày một thắm thiết,rồi một hôm em báo cho tôi một tin mà cả em & tôi đêu rất vui khi nhận được tin ấy,người chồng tương lai của em đã đính hôn cùng chị họ em,giữa hai người cũng đã có một thời gian tìm hiểu rồi quyết định tiến tới...Khi nhận được cái tin ấy,tôi đã rất vui & tôi nghĩ em không vui bằng tôi đâu,vì tôi cảm thấy một sinh mạng con người đã được cứu sống,tôi vui vì sau này em sẽ không còn nghĩ đến cái điều dại dột như thế nữa...
    Rồi anh em mình đã có những khoảng thời gian rất vui bên nhau,tôi đã có bạn gái nhưng thời gian tôi dành để nói chuyện với em còn nhiều hơn thời gian tôi dành cho người yêu của tôi,tôi cảm thấy có lỗi với bạn gái của tôi nhưng tôi không hối hận vì điều đó,tôi hiểu khi bạn gái tôi biết chuyện,chắc chắc nàng sẽ ủng hộ tôi mặc dù nàng có thành kiến rất sâu sắc đối với Net...
    Điều tôi không ngờ là thời gian em ở Việt Nam không còn nhiều nữa,em chuẩn bị lên máy bay để về Mỹ,điều này cả em & tôi thật sự không muốn chút nào.Trước đây,tôi cũng có một ngưòi em,rồi một hôm nhỏ cũng báo với tôi rằng nhỏ sắp đi Thuỵ Điển định cư,nhỏ đã khóc rất nhiều vào cái ngày anh em tụi tôi chia tay,nhỏ nói sẽ nhớ ngưòi thân & bạn bè lắm...Lúc ấy một ý nghĩ hết sức ích kỉ đã loé trong tâm trí tôi,nhưng rồi tôi đã suy nghĩ lại,tôi phải để nhỏ ra đi vì tương lai của chính nhỏ...tôi không muốn vì một chút ích kỉ của tôi mà tương lại nhỏ không tốt đẹp,vả lại tôi cũng không có được cái quyền ấy,tôi đã để nhỏ ra đi với nước mắt,với nỗi nhớ nhà,người thân & bạn bè.Tôi cứ nghĩ sau này sẽ không còn gặp chuyện nào tương tự như thế xảy ra với tôi một lần nữa...nhưng rồi em lại xuất hiện,xuất hiện để rồi bây giờ em ra đi,trong sự lưu luyến của tôi & cả em,anh em mình đã có một buổi nói chuyện cuối cùng trước lúc chia tay,em đã tâm sự với tôi rất nhiều,về tôi & cả về em,đến khi ấy tôi mới hiểu tại sao em lại chọn nick của tôi để chat & talkative cho đến bây giờ.
    Rồi cái giây phút chia tay ấy cũng đến,em nói rằng có thể ở lại Việt Nam nếu như tôi muốn,nhưng tôi không thể quyết định điều đó được,tôi đã dứt khoát với em,mặc cho nước mắt cứ tuôn trào,nhưng tôi phải làm như thế,hãy thông cảm cho anh,em nhé!!!
    Các bạn có biết người em gái tôi nhắc đén là ai không,người đó có nick lovelyangel85-Nancy Lora.Vâng em là một thiên thần dễ thương,một người con gái có một cá tính khá đặc biệt...
    Nancy của anh!!!nếu em đọc được những dòng này,đừng trách anh em nhé,đừng trách anh bỏ rơi em đúng như giấc mơ em đã từng gặp nhé,anh không còn cách nào khác hơn,anh sẽ thường viết mail cho em,anh hứa bằng cả con tim của anh đấy!!!


    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em gái cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh trai,dù em chỉ mới chat với Nancy 2 lần nhưng cô bé thật là dễ thương,em cũng buồn khi sau này sẽ ít còn có dịp chat cùng Nancy nữa.Nhưng em tin rằng Nancy sẽ hiểu cho anh và ko trách anh đâu,bằng chứng là anh vẫn luôn ở bên cạnh Nancy trong những lúc khó khăn mà.Những chuyện xảy ra lúc trước có lẽ còn khó khạn hơn chuyện này mà,em tin rằng Nancy se hiểu ra tất cả và sẽ thông cảm cho anh mà,đúng ko hả Nancy?ANh làm zậy là đúng đó,chứ càng kéo dài câu chuyện,để ở lại càng lâu thêm,thì Nancy càng buồn hơn chứ chẳng giúp cô bé được đâu.Chúc anh vượt qua tất cả những chuyện buồn này anh nhé!

    kittydethuong
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!!!nếu như các bạn thấy đã đọc những dòng tâm sự của tôi,mong các bạn hãy hiểu & thông cảm cho tôi...Không phải vì tôi lạm dụng quyền làm Mod của mình để post nó lên rồi dán dính nó lại,tôi chỉ muốn đem tâm sự của mình,nói hết ra đây,nói để vơi cạn nổi lòng của chính bản thân mình,thật tình tôi không nghĩ rằng khi mình là Mod,mình lại lạm dụng quyền hạn như thế này.nếu các bạn không đồng ý với chủ đề này,tôi xin xoá nó đi,tôi không muốn mình phải chịu thêm nhiều cú sốc như thế này,bạn thân của tôi vừa mới mất,nhóm bạn thân cũng vừa tan rã,xin hãy hiểu cho tôi
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    ===>Không có chuyện chi hết í.................
    [​IMG]
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tâm trạng mình phần nào cũng đã hơn trước nhiều rồi,nhưng lúc nào nhớ tới Nancy lại cảm thấy đau lòng......
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này