1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này.....còn bạn cảm nhận ra sao????

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi twonhoc, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Truyện cảm động đấy!
  2. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ save câu chuyện này, nhất định có time sẽ đọc
  3. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xã hội muôn hình muôn vẻ ,mình chỉ là hạt cát trong đại dương.hãy làm điều gì cho thật ý nghĩa với cuộc đời này !
  4. chimsegia2003

    chimsegia2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay và cảm động,
    Nhưng mình trách 4 người con trai vô tình kia (đó cũng là một thói quen gia trưởng của đàn ông Châu Á nói chung và đàn ông TQ nói riêng).
    Đừng để khi nhìn thấy quan tài mới nhỏ lệ.
    Cảm ơn nguời post bài
  5. tanhhs

    tanhhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm động ...
  6. anhiuem_it

    anhiuem_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn bài viết quá xúc động mình đã vote cho bạn
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    đọc xong truyện lại thấy mình cần phải thêm cố gắng hơn nữa, k đc nản
  8. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    truyện cảm động lắm, 4 người anh - học đâu phải là tất cả!, Cô gái có nghị lực phi thường.
  9. CarotYB

    CarotYB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc xong bài này nước mắt cứ tuôn trào không ngừng được :(( Cảm ơn ''twonhoc'' đã post bài này nhé!
    Vào phần cảm ơn toàn thông báo lỗi.
    "Cô bé hiếu thảo bạc mệnh" - rất đáng thương và là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta.
    Bài học cho chúng ta: "Không báo giờ được quên báo đáp những người đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta".
  10. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc câu chuyện này mà thấy buồn da diết
    Chuyện ở xứ người mà thấy gần gụi xiết bao
    ................

Chia sẻ trang này