1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã không còn là chính mình trước đó?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi anhtuanAHTvn, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanAHTvn

    anhtuanAHTvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không còn là chính mình trước đó?

    Đêm nay tôi cảm thấy như mọi ngày, những ngày buồn bã và hiu quạnh.
    Vẫn một mình, vẫn vu vơ nhớ một người con gái. Từ lúc nhận được E_mail của Giang, tôi không hiểu mình đã có được hay mãi mãi mất đi một cái gì quan trọng.
    Cô bé thật hiền, thật xinh và biết thông cảm. Không xinh xắn như Hương, không điệu đà như Hà. Song cô biết đối xử và quan trọng hơn cô có một trái tim biết chia sẻ.
    Đã 5 ngày nay, tôi không thấy Giang, và cũng là lần thứ 3 tôi nhận Mail từ cô, tiếc thayđó lại là một lá thư không sáng sủa cho lắm. Không được đến nhà_đó có lẽ là nội dung duy nhất của bức thư. Có phần nào đó tôi đã đoán ra được lí do của cô bé. Nếu suy luận của tôi là đúng thì quả thật cô bé thật đáng thương. Tôi hơi buồn, thực ra tôi cũng chẳng hiểu do cô bé hay là do hoàn cảnh. Khi bóng dáng thiên thần và thái độ cao ngạo của Hương đã thực sự bị lu mờ trước tính cách và những lời nói của Giang thì tôi có cảm giác cô bé thật gần gũi và tôi rất muốn một cô bạn gái như thế. Để chia sẻ,động viên và thông cảm khi mà tôi sắp phải bước vào một cuộc chiến cho toàn bộ số phận của mình.
    Ra trường_đó là điều mà tôi sợ nhất . Tôi đã không nghĩ tới những điều khó khăn trước đó, song lúc này, tôi nhận ra rằng cái đó thật là quan trọng. Không hiểu với những gì tôi đã có, tôi có thể thực hiện được mơ ước của mình không? Tôi rất băn khoăn,càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ hãi. Không một quý nhân cũng chăng ô dù. Tôi đã không còn là mình trước đó vài ngày : nhanh nhẹn, tự tin và kiêu hãnh. Tôi cảm thấy đang suy sụp. Trong lúc này, ai có thể vực dậy được tinh thần tôi ngoài Giang? Thế nhưng tất cả đều đen tối. Có thể tôi là người bất hạnh, song tôi vẫn hy vọng Giang co mọt chút cảm tình với tôi. Tôi chẳng còn tri thức để nghĩ tới công danh nữa. Dấu ? đè nặng trong tâm hồn tôi và gần như tôi chỉ nghĩ tới Giang. Cô là tat cả những gì tôi muốn trong lúc này. Hơn cả những người bạn thân nhất !!!

    AnhTuan
  2. girl_ca_tinh@yahoo.com

    girl_ca_tinh@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế GIANG là ban qua net của bác a`. Sao lờ mờ thế !
    Bác noi' rõ coi nèo ?
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đời là thế tình yêu thường là thế
    Nửa trái tim khó ghép nửa trái tim
    Mơ tưởng lắm một tình yêu dịu ngọt
    Nên cuộc đời cay đắng chất chồng thêm
    cuộc đời hoang sơ,cằn khô cơn mơ,em đến gió mát từ miền xa xôi,em xoá cơn khát cồn cào trong tôi.

    -----><-----
    Được sửa chữa bởi - soul_of_stone vào 04/04/2002 10:26
  4. gotchanasin

    gotchanasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân lất phất dậu trên tóc
    Từng giọt mưa hôn nhẹ dịu dang
    Bỗng dến rồi di là nỗi nhớ
    Dể nỗi không tên cứ mênh mang

Chia sẻ trang này