1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã làm đúng hay sai???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyn2001, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hyn2001

    hyn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã làm đúng hay sai???

    Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thi chia tay nhau mất 2 tháng. Đến khi quay lại với nhau tôi cảm thấy ko được như ngày xưa nũa, tôi buồn thật nhiều nhưng tại vì tôi yêu người ta nhiều quá, rồi dần dần chúng tôi cũng khắc phục được và trở lại bình thường. Nhưng mới hôm qua thôi, chúng tôi quyết định cho nhau biết mật khẩu mail, khi đọc được những lá thư mà chính tay người yêu tôi viết cho người con gái khác là: anh nhớ em va anh có cảm tinh với em. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vì ko ngờ người mà tôi yêu thương tin tưởng lại có thể thay đổi nhanh như thế, chúng tôi dã nói thẳng với nhau về chuyện đó thì người yêu tôi nói là: trong thời gian chia tay vơi tôi buồn quá thi cưa cẩm cho sướng mồm, tôi đã vui vẻ bỏ qua và cho là người yêu tôi nói thật. Nhưng tình cờ tôi lại đọc được một lá thư của người yêu tôi viết cho người bạn thân ( theo người yêu tôi nói ). Viết là: Huyền ơi! tụ nhiên lúc này ....nhớ Huyền thế, có những lúc tưởng đã quyên Huyển rồi mà càng cố quyên Huyền thì ....càng nhớ Huyền, và ....chúc Huyền yêu được người nào yêu Huyền nhiều như ....yêu Huyền" Cả dêm qua tôi ko sao ngủ được vì những dòng chữ ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi. Tối nay chúng tôi đi chơi với nhau, và tôi đã cố gắng để ko nhắc đến chuyện đó, nhưng dường như sức chịu đựng của con người cũng co giới hạn, tôi dã nói và chúng tôi đã chia tay, tôi đi môt mình lang thang và vừa đi tôi vừa khóc, tôi buồn nhiều lắm....Tôi làm như thế có đúng ko? tôi phải làm sao đây? tôi yêu người đó nhiều lắm...........
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ban a, dung buon nua !
    ban da lam dung , anh chang ay ko xung dang voi ban !
    hay quen sau di , cuoc doi con dai , tuong lai tuoi dep dang cho don ban phia truoc , va biet dau , mot tinh yeu chan thanh cung dang doi ban day
  3. khboulevard

    khboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Tôi đã đọc thư của bạn và cảm thắy rất bức xúc vì 1 ng` con trai như vậy thì liệu có xứng với bạn không vậy
    Thực ra tôi không hiểu nh` về cuộc sống bộn bề đang diễn ra ngoài kia vì tôi đã được bao bọc từ bé và chỉ quen nhìn thấy ng` tốt .Tôi thực sự lo cho bạn vì bạn đã dành tình cảm cho 1 g` không hề xứng đáng với mình
    Rất mong bạn có 1 sự lưa chọn hợp lý va nhất định mọi niềm hạnh phúc đang chờ bạn nhưng nhất định là không phai với ng` con trai đó
    tócdài
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Bạn đừng vội buồn mà hãy suy nghĩ kỹ lại xem trong thời gian quen nhau đó, anh chàng đó có thật lònh với bạn hay ko? Dó có phải là tình yêu thật sự hay ko? Bởi vì tình yêu thật sự thì chỉ có 1 nhưng cảm giác như t/y thì có nhiều lắm.
    Nhưng xét cho cùng người đó chưa thật sự yêu bạn mà dường như anh ta chỉ muốn có nhiều người theo anh ta mà thôi. Nếu yêu bạn thật lòng thì khi chia tay chắc hẳn cả hai đều buồn nhưnng anh ta thì ko? anh ta còn dư thời gian để tán tỉnh nhiều cô gái khác nữa khi chia tay với bạn mới chỉ 2 tháng mà thôi. Hay nói đúng hơn (mong hyn2001 đừng buồn) là anh ta chẳng hề yêu bạn, anh ta chỉ muốn lúc nào cũng có 1 cô bạn gái ở bên cạnh để ko cảm thấy trống trải nhưng anh ta ko yêu nhưng lại đối xử trên mức tình cảm. Mình nghĩ rằng lúc anh ấy quen bạn thì lúc nào bạn và anh ấy cũng ở bên nhau cả, phải ko hyn2001? Dù sao thì bạn cũng nên cố gắng quên đi mối tình này vì anh ta hoàn toàn ko xứng đáng với bạn.
  5. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ke do that la qua dang........ngu si.....
    AIHGN
  6. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có bao giờ nghĩ rằng khi anh ta tán bạn cũng là để "cưa cẩm cho sướng mồm" hay không? Quên anh ta đi bạn ạ. Hắn không xứng đáng để bạn tiếc nuối hay khóc vì hắn đâu.

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
  7. shinichi_okudo

    shinichi_okudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bạn phản ứng ghê quá , không hiểu là những bài viết này chắc của các bạn nữ , theo tôi thì chúng ta nên nhân xét khách quan hơn một chút chứ , tôi nói thế không phải là tui là con trai mà bênh cho anh chàng kia đâu nhưng bạn HYN2001 a` , khi ma` bạn và anh ta trao đổi pass của mail cho nhau , ban quên mất rằng anh ta quá hiểu điều gì sẽ đến nếu như bạn đọc được những lá thư trên mức tình cảm kia , chỉ co một trong hai khả năng , thứ nhất là anh ta vẫn còn yêu và tôn trọng bạn , thứ hai là anh ta cung không còn coi ban ra gì và cung không con muốn có mối quan hệ với bạn nữa trong trường hợp này thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của những người khác , bạn cũng không nên níu kéo làm ggì nữa bởi co níu kéo cũng vô ich thôi , khi ty đã không còn thì không làm khác được bạn à , tui viết những dong trên bởi vì trường hơp của tui không khác ban là mấy , khá trùng hợp , tôi và bạn gái tôi sau môt thời gian yêu nhau thi cô ấy cung chủ động đòi trao đối pass mail , thú thực là tôi cũng lạnh hết cả gáy khi cô ta đề nghị , bởi vì cung như anh ban của bạn noi đó , cưa cẩm cho sướng cái mồm ý mà , tui đoán chắc là cai hộp mail của anh chàng đó và của tôi cũng chẳng khác nhau là may , co lẽ nêu như su viêc cứ như thế thì cũng chẵng khác cưa ban là mấy nhưng sau vài ba ngày thăm dò (bởi vì tôi nghi với những nội dung mà cô ấy đọc được thi chắc không co chiến tranh nóng thi chac cung phai lanh den
    -50 độ mất ) , ấy thế mà khi tôi mạnh dạn goi phone thăm dò phía bên kia chiến tuyến thì cô ấy trả lời như thế nào , ban biết không ? cô ấy nói là cô ấy chưa hề đoch thư của tôi và cũng không có ý định đọc thư của tôi , cô ấy làm thế chỉ để thử xem tôi co thật lòng hay không bởi vì cô ấy cung biết trước khi yêu cô ấy tui cung co quan hệ với môt vài người con gái khác , thâm chí đến thời điểm đó cũng vân còn , hành động đó làm tôi hoàn toàn bất ngờ bạn à , bất ngờ và cảm phục vô cùng bơi hành động đó thật cao thượng . Ban HYN2001 thân mến dù thế nào đi nũa thi toi cung nghĩ là ban trai ban vẫn còn thật long với bạn bởi nếu như anh ta muốn giấu nhưng bức thư đó để bạn không đọc được thì quá đơn giản , dù sao thì khi chia tay một mối tình cung không phai đơn giản , bạn ạ rồi thời gian sẽ qua đi và sẽ lại có chàng trai khác đến với bạn thôi cuộc sống ngoài tình yêu vẫn còn rất nhiều điều thú vị , mong ban chóng vượt qua cú sốc này
    Bibi
  8. Subasa_Ozora_new

    Subasa_Ozora_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bạn HYN thân mến!
    Đây là chủ đề đầu tiên mà Su đọc trong box Tâm Sự. Su cảm thấy bạn thực sự yêu người con trai ấy nhiều lắm bởi vì luôn cả nick name của bạn mà bạn cũng dùng 1 chữ Yê] lót vào giữa tên bạn và tên của người ấy. (hổng biết có đúng hông, Su chỉ đoán đại )
    Su đã từng trải qua 1 chuyện tương tự. Su vào email address của my girlfriend và đọc được những dòng email mà my girlfriend gởi cho những người con trai khác mà lòng Su đau như cắt. Su không thể tin rằng những dòng chữ đó lại được viết từ my girldfriend. Lời giải thích của cô ta cũng giống y như lời giải thích của bạn trai HYN. Sau chuyện đó, Su nói là không thích MG (my girlfriend) có những email như vậy nữa nếu không thì ...thì sao chắc các bạn đã biết.
    Qua lần đó thì MG không còn liên lạc với những người đó nữa.
    Su kể lại chuyện của Su là muốn cho HYN biết rằng nếu như bạn trai của H muốn giấu H để quen những người con gái khác thì không bao giờ cho H biết pass của email address đó. Hoặc bạn trai của H đã tạo 1 email khác và có thể trò chuyện tán gẩu những người khác 1 cách thoải mái. Đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, nếu không làm được điều này thì thà rằng đừng quen nhau. Tuy nhiên, H cần dùng 1 biện pháp mạnh để nói với N rằng nếu có lần sau thì sẽ chia tay, hoặc gì gì tương tự như thế
    Nhưng nếu bây giờ H đã chia tay với bạn trai rồi thì cũng đừng nên buồn. Thời gian sẽ xóa tan mọi chuyện để rồi mai này khi mình suy nghĩ lại thì mới biết những gì mình làm lúc đó mới khờ dại làm sao. Su chúc H sẽ tìm được 1 người con trai khác yêu H thật lòng hơn.
    Chúc vui!
    Su.
  9. cheng

    cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng la con trai và thật sự tôi cung đồng quan điểm với anh Bibi đã đưa ra.
    HYN2001 ơi thế người yêu bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hai người yêu nhau một năm thì chắc là cũng hiểu về nhau nhiều rồi chứ, còn chuyện đọc thư của người ấy viết tán tỉnh gửi cho ai đấy thì là một chuyển quá đơn giản so với những chuyện khác trong cuộc sống hàng ngày.
    Tuy nhiên nếu người ấy thực sự yêu bạn thì anh ta sẽ tìm mọi cách để bào chữa về những bức thư mà anh ta đã viết và chắc chắn rằng anh ta sẽ tìm mọi cách để được gặp bạn để vơi đi nỗi nhớ. HYN2001 hãy kiên nhẫn, bình tĩnh và yên lặng để xem những cử chỉ của anh ta thể hiện và những lời anh ta nói để đưa ra phán xét, quyết định cuối cùng.
  10. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn! Đã chia tay rồi thì người ta có quyền đi tìm người khác chứ! Chẳng nhẽ cứ phải đau buồn ngồi gặm nhấm kỷ niệm của mối tình đã qua sao??? Và nếu như đã quyết định quay lại rồi thì đừng có soi mói chuyện người ta đã làm gì trong khoảng thời gian gián đoạn đi. Bởi vì việc chia tay rồi và quay lại vốn dĩ đã là việc bất đắc dĩ rồi, vậy thì bạn phải chấp nhận mọi chuyện để làm tươi lại tình yêu của 2 người chứ!
    Tôi phát biểu với tư cách của 1 thằng con trai và tôi nghĩ ai cũng thế cả thôi.
    thanxxx

    Sir Teo

Chia sẻ trang này