1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã làm đúng hay sai???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyn2001, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTT1976

    NTT1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường vẫn thế mà, có gì mới đâu.
  2. bill_nghia

    bill_nghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ai bảo ngu.Tội xâm phạm thư tín là đáng đi tù dấy mỗi người nên có mọt khoảng trời riêng đừng nên chen vào.Mà thằng bạn em nó ngu đần ăn vụng lại ko biết chùi mép thế thì đau khổ làm gì.
    he he he nếu mà còn buồn thì làm chuyến taxi lên cầu Thăng Long đứng cho mát

    NGHĨA HOÁ ĐƠN
  3. thinh1981

    thinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Chào bạn!!!
    Trước tiên mình nói lời thông cảm với bạn, bạn đừng buồn nữa thực tế chuyện gì cũng không như ý muốn của mình đâu.
    Mình khuyên bạn điều này, không phải mình là con trai thì bênh con trai , mà mình chỉ là khách quan thôi. Bạn nói là đã nói với người đó, vậy bạn nói gì, bạn có cho người ta giải thích hay là phân bày gì không, hãy nghe người khác nói đã rồi xét sau nha, nếu thật sự họ sai thì hãy dứt khoat 1 lần , đừng day dưa gì nữa vì như thế bạn sẽ khổ lắm, còn nếu tha thứ được thì hãy tha thứ 1 lần nữa xem sao , vì khó có ai tìm được 1 tình yêu chân chính lắm đó, đúng không, hãy cứ trân trọng nó cũng như trân trọng chính bản thân mình nha!!!
    Thôi , chào bạn .
    thinh
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Theo mình nghĩ shinichi_okudo nói cũng có phần đúng, mình thật là thiếu sót khi chỉ nhìn 1 phía, tội nghiệp cho phe mày râu wá. Xét đi thì cũng phải xét lại, cũng có thể là anh chàng đó muốn thử thách hyn2001 nhưng tại sao lại ... hết lần này đến lần khác. Có rất nhiều cách để thử thách nhau tại sao lại phải chọn cái cách dở nhất đó, để phải làm tổn thương người khác. Người ta có thể dễ dàng tha thứ cho nhưng lỗi lầm trong t/y nhưng ko thể nào quên nó được.
    Thân
    Phương

Chia sẻ trang này