Tôi đã ngạc nhiên và tức giận! Trong cuộc sống luôn có những điều ngạc nhiên, những điều kỳ lạ nhưng bạn đã bao giờ ngạc nhiên và tức giận chưa, chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé! Số là một tối hôm nọ, tôi cùng bạn đi chơi, hôm đó trời mưa suốt cả ngày, đến tối thì tạnh và hơi lành lạnh. Qua đường Đại La, thấy có hàng quẩy nóng ở đường Đại La, không rõ địa chỉ. Chỉ biết cửa hàng đó đối diện với cửa hàng "Thời trang trẻ em" số 199C Đại La (gần ngã tư Vọng). Nếu đi từ Vọng vào thì cửa hàng thời trang nằm bên phải còn cửa hàng quẩy đó nằm bên trái. Cửa hàng đó chỉ bán tối thôi. Tôi rủ bạn tôi vào ăn. Thật may mắn khi đang đói mà gặp được món này, lại trong cái khí trời như hôm nay thì còn gì bằng. Tôi chưa kịp hân hoan với niềm vui nhỏ nhoi ấy thì? Bạn tôi thay đổi chỗ ngồi 3 lần mới vừa ý chị chủ hàng quẩy (chị ấy tỏ vẻ khó chịu, kêu bạn tôi ngồi vướng lối đi nhưng thật ra là ko như thế). Mặt lạnh như tiền, chị ấy đặt phịch đĩa quẩy trước mặt chúng tôi. Ban đầu tôi nghĩ chắc tại chị ấy đang mệt mỏi hay bực mình chuyện gì. Chúng tôi gọi thêm nửa đĩa quẩy nữa, chị ấy nhăn nhó hỏi lại :?oHả, năm cái nữa thôi á??. Khi chúng tôi xác định là đúng như vậy thì? mọi người tưởng tượng nổi ko? Chị ấy nhăn nhó đứng lên vừa nói với chúng tôi : ?oBận sau mà ăn như thế thì đừng vào cửa hàng này nhé, mất công phục vụ lắm?; vừa chệ đĩa quẩy xuống chẳng khác nào của bố thí. Tôi hỏi : ?oSao chị lại nói vậy??. Chị ấy quắc mắt lên nhìn tôi, như quát:?o Ừ, cửa hàng này khó tính lắm, bận sau đừng vào?. Trời ạ, tôi hết sức kinh ngạc không nói được gì. Bạn tôi phân trần: ?oEm xin lỗi, đây là lần đầu tiên bọn em vào đây nên ko biết như thế?. Tưởng đâu chị ấy sẽ thôi ai ngờ chị ấy chua chát : ?oLần đầu tiên cũng là lần cuối cùng?. Tôi không nuốt nổi thêm cái quẩy nào nữa, mọi chuyện đối với tôi còn lạ lùng hơn cả chuyên mục ?ochuyện lạ có thật? mà tôi từng biết. Chúng tôi ra về, cố vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng là không khí trùng xuống và dường như chúng tôi không biết phải nói gì với nhau. Thật sự, mọi việc xảy ra như trong mơ. Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chưa bao giờ lại lạ kỳ như lần này. Giờ ngồi ở đây, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đó, bản thân tôi không tin mình đã trải qua chuyện kỳ lạ như vậy. Chúng tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân vào cái cửa hàng đó nữa. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới bạn của tôi, vì tôi mà chuốc bực vào người. Lần sau có vào cửa hàng nào thì cũng là cửa hàng mà tôi đã quen lui tới. Phải chăng ?othượng đế?, là cái ?ođế? để ?othượng? chân vào?? Bạn thì sao? Đã bao giờ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như vậy chưa? Cho tôi thêm vài kinh nghiệm với!! Tôi ngàn năm vẫn đợi
Èo,chuối 0 để đâu cho hết!!Đi ăn uống,mua sắm mà gặp fải cái loại bán hg` kiểu í,chỉ muốn chửi nhau cho bõ!!Khó chịu thật!!Ghét cái thái độ!! Là Thượng Đế mà cứ như là ăn xin của bố thí í!Tiền cả đấy!! Ô hay mà lạ nhỉ,sao mình vẫn cứ 13 người bình chọn thế nhờ??Mà lâu lắm rồi đấy ạ!!Bác nào rộng rãi,thênh thg bình chọn cho E thoát khỏi cái số 13 đen tối cái đi ạ!! Thảo nào dạo này gặp lắm chuyên xui thế 0 biết!!Hoá ra vì cái này!! Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi May cua troi cu de gio cuon di Khanh Linh
đúng là kinh dị thật chắc bà chị bán hàng đó muốn đóng cửa đi nghỉ sớm về vui với chồng con mà lại gặp hai người đến trễ nên mới bực mình đó mà. tui thì chưa đến nỗi bị người bán hàng chửi như thế (mà hai bạn nhịn tốt thật, lại còn xin lỗi bà ấy nữa chứ), có lần đi với papa vào tiệm bán hoa, bà chủ thấy tui mặt baby quá nên dòm hơi kỹ, sợ làm bể đồ của bả, bả còn kéo ba tui lại nói, "anh có con nít thì nhớ coi chừng đừng để nó phá đồ trong quán tui", tức quá, tui kéo tay papa đi ra lun, thề không bao "vờ" trở lại nữa, (lúc đó tui 2mí rồi). rồi có bữa thứ 6 dẫn má tui đi khám bệnh, bác sĩ đóng cửa 7h, mà 6h50'' tụi tui mới vào, bà vợ ông bác sĩ cũng mặt nặng mặt nhẹ với tụi tui rồi. thế mới biết, đừng phá giờ nghỉ của mấy chị có chồng
Hô hô... tôi còn tức lắm, nên trù cửa hàng đó đóng cửa luôn đi cho rảnh. Đáng ghét thế đấy, khinh người thì cũng vứa thôi. Tôi chợt nghĩ nếu chị ta mà là người có chức, có quyền thì chắc dân phải khổ sở lắm nhỉ?!
Tức chi tức mãi thế em, mặc kệ họ đi em nhá Cười tươi lên cho vui đời. Bao giờ anh gặp chuyện bực mình thế, anh cũng cười xòa rồi thôi. Nghĩ mãi những chuyện bực mình chỉ làm mình già mau thui em ạ.
ới giời... hàng nè nghe hay đấy... hôm nào phải vô ăn thử cho biết mới được... hihì.... cho gần Ngã tư Vọng hay Nfã tư Sở hử bác? nếu mà là đường Đại La thì phải là ngã Tư Sở chứ... nếu là Ngã Tư Vọng thì là đường Trường Trinh mất rùi... thui hôm nào mô tả lại address cho em đi... chứ đi kiềm mà lung tung thế nè thì chịu... mà cái đường đó lại còn bụi kinh người nữa chứ...
Tôi thấy bạn với bạn của bạn mới là chuối nhé. Việc quái gì mà phải như thế. Làm tôi lại nhớ một lần đi ăn bún đậu trên Lò Sũ với con bạn, một bà khách chạy ra bảo: _Chị ơi, chị đổi cho tôi bát mắm tôm khác với, bát này tôi ăn nó đậm quá mà tôi lại không quen ăn đậm. Biết bà hàng nói gì không? _Chị ăn thì ăn mà chị không ăn thì đổ đi. Tôi bán từ hồi nào đến giờ chẳng thấy ai kêu mặn mà phải đổi cả. Chị thấy mặn thì chị cho giấm vào. Tiếp đó, bà khách cứ vật nài để xin đổi bát mắm tôm, còn bà bàn hàng chốt lại bằng một câu xanh rờn: _Ở đây đ** có chuyện chiều khách nhá. Làm tôi cả con bạn tôi ngồi ăn mà bực cả mình, Chả phải việc của mình, mà mình cũng thấy cú thay. Việc quái gì phải thế, mình đi ăn mình mất tiền cơ mà. Ừ thì mình tử tế, mình tôn trọng những người lao động, mình không hợm hĩnh với đồng tiền. Nhưng cái gì cũng có mức độ thôi, phải bà đấy mà gặp con bạn tôi mà nói thế. Dám nó tương cả bát mắm tôm xuống đường rồi vứt trả tiền đi về quá. Trong cuộc sống cũng thế thôi bạn ạ, nhũn nhặn chịu nhịn là đức tính tốt, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn và mức độ thôi nhé. Đừng băn khoăn, còn nhiều cái chuối hơn nhiều.
Hơ hơ ....... lần đầu tiên nghe thấy đấy ạ . Em chỉ thấy mấy bà bán hàng rau quả hay thịt , chứ chưa bao h chứng kiến nhà hàng vậy cả. Chỉ có chuyện khách hàng quái đảng chứ ko có chuyện chủ quán quái đảng vậy đâu . Hay nhỉ ! Thôi tốt nhất là lần sau đừng vào đấy nữa. Kệ mấy bà già đấy , bán hàng kiểu đấy rồi ế hàng sớm.