1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã nói hết yêu mà người ta vẫn cố tình???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Pinkyellow, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói hết yêu mà người ta vẫn cố tình???

    Tôi không còn yêu người ta nữa, tôi đã nói rõ điều đó vậy mà người ta vẫn cố theo đuổi. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Hôm qua người đó rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối. Người đó nhắn vào máy tôi "Anh yêu em, vẫn mãi yêu em, đừng rời xa anh nhé". Tôi phải làm sao để chấm dứt tình trạng này?
  2. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái vốn liếng cỏn con của nhà tớ dạy tớ rằng: Lờ tăng tít đi là tốt nhất!!!
    Còn trả lời lại là còn bận tâm. Ấy, mấy giai điên cuồng ấy lại cứ tưởng bở thế chứ. Cứ dài mỏ ra mà lý sự rằng: nếu em còn trả lời anh, dù em có nói phũ phàng đến mấy thì anh vẫn hạnh phúc vì chứng tỏ anh vẫn tồn tại trong cuộc sống của em, vẫn cần em quan tâm, v.v...
    Con gái phải cái tội hay mủi lòng. Nhìn người ta ứ chịu nổi lại phải léo nhéo lên mấy câu. Người ta thấy mình léo nhéo mấy câu lại cũng ỉ ôi thêm vài tí. Mình thấy người ta ỉ ôi thêm vài tí lại.. Một vòng luẩn quẩn. Mệt.
  3. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ,cho thuê kẹ này.Có nhiều mức giá tuỳ theo mức độ bám sát:bám sát buổi sáng,bám sát buổi chiều,đưa đi ăn trưa,đưa đi ăn tối....Loại rẻ nhất là ôm eo lướt qua mặt người tình cũ đủ để cho hắn hiểu:chó đã có chủ,ấy quên nhà có chủ
  4. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước đây người ta yêu được mình phải mất thời gian thì bây giờ cũng cho người ta để quên chứ .Nói thôi là thôi ngay à . Thế thì còn gì là " đấu tranh dành hạnh phúc " nữa .
    Mới cả bạn không yêu nữa thì nói không yêu và chia tay là đúng quá rồi để người ta còn yêu người khác .Nhưng đừng có thái độ hắt hủi cạn tàu ráo máng .Nếu bạn thử đảo ngược vị trí của 2 người mới thấy thấm thía !
    Còn để chấm dứt hết thì im lặng tránh mặt như bạn Ving khuyên là hơn !
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Wa, có trường hợp tôi biết. 10 năm lận. Cứ lẽo đẽo theo đuổi dù đã nói là không
  7. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    yêu đâu phải là quyền của riêng nhà bà, kệ người ta chứ
  8. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi từ chối mọi cuộc gặp riêng thì người ta lại cố tình mua quà cáp đến nhà tôi ( không phải cho tôi mà là cho các cháu tôi). Giúp tôi!!!!!
  9. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật, cái nhà bác này cứ lăn tăn những cái đâu đâu. Về nhà nhai vài thanh sắt, uống vài ngụm lửa cho tâm nó rắn lên.
    Ví dụ nóng hổi vừa thổi vừa ăn: có chú cứ lẽo đẽo theo, điện nhả liên tục. Ấy mà tớ đã bảo là tớ ko yêu nhé, chứ ko phải là "hết yêu" nhé, nhấn mạnh là tớ lại còn đang chết đứ đừ bác giai nhà tớ nhé!
    Cơ khổ. Nghĩ cũng tội nghiệp cho chú. Nhưng mình mà không mạnh tay cho chú đau nặng một lần thì chú còn âm ỉ đau mãi. Cấu vặt đau hơn cào mà.
    Bốn không. Không điện thoại. Không tin nhắn. Không email. Không quà cáp.
    Gã đến CQ tìm, tớ gọi bác giai nhà tớ đến. Vài trận tởn tới già. Làm thế cũng tốt cho gã, để gã đỡ phí thời gian mà còn đi cưa gái khác.
    Quay lại vụ quà cáp cho cháu cậu. Kệ miẹ nó. Xem bán nhà bán cửa được mấy bữa mà đi đãi thiên hạ. Nếu tặng cậu thì ko nhận. Tặng cháu cậu.. vô tư...
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh chàng này cố tình ko hiểu và cố câu kéo người nhà bằng đủ mọi cách.Đã nói là ko mà vẫn còn cứ " Em bảo anh đi đi .Sao anh còn ở lại ,Em bảo anh ở lại .Sao anh lại ra đi "Bạn đã dùng những cách nào rùi mà người ta bám dai như đỉa thế, nếu cảm thấy ko có tình cảm thì dứt khoát ,vướng chân vào chốn ái tình khổ lém.Anh trai này chắc là sát thủ mặt lạnh .Pink ơi cố lên nhé hãy làm cho người ta hiểu bạn có người đàn ông khác che chở rồi.Chúc bạn luôn vui .

Chia sẻ trang này