1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã nói hết yêu mà người ta vẫn cố tình???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Pinkyellow, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lại mơ thấy người ấy. Ngạc nhiên và đáng mừng là người ấy lại thích nhỏ bạn thân mình. Mình thực sự mừng về điều đó. Ước gì thực tế đúng là như vậy, mình sẽ thực lòng chúc mừng cả hai. Nghĩ lại cũng thấy kỳ tám năm trời theo đuổi vậy mà mình vẫn ko thể có tình cảm. Vì sao vậy?
  2. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt cho ý kiến này. Điểm 10 chất lượng.!!!
    Mà cũng chả biết có thật gần 10năm qua nó theo mình hay là cũng-có-theo-mình. Tôi có 1 lô những ông anh, ngồi nghe các ông nói về tán gái, rồi đi cùng ông tán gái ... Ối mẹ ơi, có của mà nó yêu mãi 1 em. Nó tán theo phản xạ, thừa hơn là thiếu ý mà. Mình đổ thì cũng là NY của nó như ai, nhưng có danh mà ko có phận !!!
    Ngay bản thân mình cũng có vài mống xa xả nói như yêu như chờ đợi kinh lắm. Xin lỗi, đíu ai là gà ở đời mà ko biết thực-hư-nó-là-thế-nào.
    Túm lại : Còn yêu thì quyết ko đựợc bỏ, tránh có lỗi với con tim. Ko yêu thì mặc miee nó. Để dùng dằng 8 năm rốt cục đi đến đâu ??

    Mà này, 8 năm qua nó Noel, Lì Xì, Valentine, 08/03 ... đầy đủ ??? Hehehe.... nghe muốn "quý" bạn đấy lắm rùi đấy. Giá mình có 365 thằng như thế theo đuổi nhỉ ??? Mình mở CH Lưu Niệm luôn ....

Chia sẻ trang này