1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quay lưng ra đi ....ổn không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quathongk, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quay lưng ra đi ....ổn không ?

    Mấy ngày đau khổ và khắc khoải ,mong nhớ ....Nhưng cũng không níu kéo lấy người ấy ở lại bên mình .Bởi vì hơn bao giờ hết ,em hiểu chỉ có cách đó sẽ tốt cho em và cho cả người nữa .Vẫn yêu lắm những ngày mưa nhạt nhòa trong kí ức ,yêu lắm những câu trách cứ vu vơ ....và dỗi hờn .Đôi khi em dỗi hờn nhưng người ấy thì không biết được .Em ghen tị người cũng không rõ tại sao ? Em buồn đến cùng cực người vẫn không hiểu lỗi của mình là gì ? Cứ thế ,yêu nhau mà người không biết đến cảm giác của em và em cũng ít bận tâm đến người .Thế ,tình cảm ngày một nhạt nhoà đi mà người cũng không cảm nhận được ....Thế rồi em quay lưng ra đi ...sống không có khái niệm gì về hạnh phúc ,không có khái niệm gì về sự đợi chờ ...không có khái niệm gì về thời gian .Người nói ,có thể sẽ không bao giờ đón em quay trở lại .Có thể không bao giờ người còn dang rộng đôi tay ra đón em nếu như em đã hối hận và muốn quay lại để yên ổn bên người .
    Mẹ hỏi tại sao ?Em lắc đầu ...Em gái hỏi tại sao em chỉ gượng cười rồi thôi .Có thể lỗi ở em là nhiều ..có thể khi yêu, em đã đòi hỏi nhiều ở người .Nên chẳng bao giờ em chịu đựng được khi người xem cô em gái của người quan trọng đến mức người sẵn sàng làm tất cả để cô bé có thể sống bình yên và hạnh phúc và em thì không thể nào đem ra so sánh với cô bé .Người yêu em va mong em luôn hiểu .Em đã hiểu nhưng em lại quá hờn ghen khi biết rằng cô bé ấy cũng chỉ là một người mà người chưa một lần nào gặp mặt thực sự theo đúng cái nghĩa của nó .Thế có thể vì một điều gì đó trong tâm linh ....cô bé ấy ,cách sống ,cách biết làm cho người mạnh mẽ .biết làm cho người sống có ích ...và làm được cho người thanh thản sau những ngày lao đao ...bươn chải .Và thực sự người đã sống ...sống tốt nhiều vì nhưng gì liên quan đến cô bé .Em chạnh lòng thôi ....Rồi quyết định ra đi dẫn vẫn biết rằng người có thể chẳng bao giờ phụ em .
    Trống trải ,cô độc bước đi ...lang thang khắp nơi .Em sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo khi không có người bên cạnh .trái tim em khép lại ....đau đớn ,nhưng em vẫn phải ra đi .
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đồng tình với cách giải quyết của bạn...Có lẽ tại tớ cũng ích kỷ như thế, ko chịu được khi biết người ta quan tâm đến người khác nhiều hơn mình...
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực

  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn
  4. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Cứ thế ,yêu nhau mà người không biết đến cảm giác của em và em cũng ít bận tâm đến người "
    Yêu nhau mà lại không hiểu nhau thì ... ,chẳng lẽ lại bất đồng suy nghĩ ...chà...chà..khó thật,sống được hợp với nhau quả là tài thiệt...
    Trong tình yêu nhạt nhẽo ,buồn chán vậy mà vẫn ẩn hiện đâu đó tình yêu thương,một chút " hờn ghen " ,...Cũng có lẽ đó không phải là trường hợp duy nhất của tình yêu,nhưng dù sao tình yêu đó cũng còn một chút hy vọng mong manh,chỉ cần thay đổi một chút " gia vị " thì tình yêu sẽ trở lên " ngọt ngào " hơn chăng... Một chút ngọt ngào của sự nồng ấm,sự yêu thương,sự quan tâm, chăm sóc,...Và cái tình yêu ấy tưởng chừng như nhạt nhẽo,vô vị nhưng rồi nó sẽ sôi nổi,cuồng nhiệt như bao cuộc tình khác ...
  5. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Anh ấy nói với tôi rằng tôi được xếp trước bất kỳ ai ngoại trừ những người thân của Anh ấy, hơn mọi người bạn của Anh ấy nhưng không thể bằng tất cả họ cộng lại". Vậy là chia tay vì tôi muốn đưọc xếp ngang hàng với những người thân của anh ấy.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy không ổn chút xíu nào cô bạn ạ! Bạn trai của cô quan tâm đến bạn bè, đó là điều tốt, tại sao cô không tìm hiểu xem vì sao bạn trai mình lại quan tâm đến cô em kia? Và đó chỉ là lúc này, hay lúc nào cũng vậy? Và anh ta đối xử với cô thế nào, quan tâm thế nào?
    Con gái các cô luôn muốn mình là duy nhất của anh ta và anh ta cũng là duy nhất của mình, mà như vậy thì chỉ làm cho bạn trai của mình mất dần bạn bè mà thôi. Khi anh ấy mất đi bạn bè và chỉ còn là của riêng cô, thì chưa chắc anh ta sẽ tiếp tục yêu cô.
    Nói hơi nặng nề, nhưng là thật lòng. Có gì bỏ qua cho!
  7. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Boysaigon biet nguoi co ten vodanh khong ? Neu biet thi co le boy se hieu con nguoi ay nhu the nao.Va tinh cam cua nguoi ay danh cho co be ay nhu the nao ? .Ma biet roi thi co le boy se dung ve phia em .Nguoi ay yeu tat ca ban be ,nhung nguoi ben canh, ai nguoi ay cung lo lang va quan tam .Duy chi co cai nguoi ay coi nguoi yeu nhu mot nguoi ban .Ma o truong hop em thi luon cam phuc va yeu nguoi ay vi nhung dieu do .Nhung roi em cung da phat hien ra minh luon luon dung phia ngoai .....boy thong cam cho em chu ?
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đã bước đi thì ko bao giờ được phép quay lại...
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thế mà vẫn có những lặp lại đấy, chỉ vì mềm yếu, chỉ vì nhu nhược hay chỉ vì người ta cảm thấy ko thể thay thế. Có rất nhiều người sống bằng lí trí, nhưng bên cạnh đấy cũng ko ít người sống bằng tình cảm. Họ chẳng thể bước đi mà ko băn khoăn lưu luyến những gì họ đang dần mất, để rồi ko cảm thấy có thể vững vàng một mình bước đi đc. Và...quay lại chăng? Họ đã nghĩ thế, đơn giản vì tình cảm, vì nhiều thứ và vì nhiều lí do níu kéo họ.
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    "Đó là người sáng suốt hoặc đó là gà cn" trích nguyên văn đấy

Chia sẻ trang này